Các bác thử dự đóan cho bảng III.1 của em coi

bogay2005 nói:
Tôi cũng nghĩ kết quả trận
2. Crazy Man - waterbaby 3-2

Vì trận cup đã làm thay đổi cục diện trận đấu này khá nhiều
tui nghĩ là CM ko thể thắng dc đâu,tuy tiền đạo đã lên đến fod nhưng mà với hậu vệ và gôn chênh lệc thế thì ko thể nào mà kiếm dc thắng lợi nữa, cứ tấn công vào giữ là ok
 
1. Huo Kok-Kiong 4 750 000 dong* (opening price)
Belongs to: ChinhNamD?pB?c
Age: 19 years
TSI: 1 610
Deadline: 27-02-2005 at 05.36
Stamina: inadequate Keeper: disastrous
Playmaking: poor Passing: inadequate
Winger: wretched Defending: excellent
Scoring: weak Set Pieces: poor


2. Nicolás Amescua 8 500 000 dong* (opening price)
Belongs to: Nha Trang
Age: 19 years
TSI: 1 650
Deadline: 27-02-2005 at 13.24
Stamina: poor Keeper: disastrous
Playmaking: poor Passing: inadequate
Winger: wretched Defending: formidable
Scoring: poor Set Pieces: inadequate


3. Thorbjørn Pilegaard 8 780 000 dong* (opening price)
Belongs to: MANBAYFC
Age: 19 years
TSI: 770
Deadline: 28-02-2005 at 17.42
Stamina: wretched Keeper: disastrous
Playmaking: poor Passing: weak
Winger: poor Defending: formidable
Scoring: poor Set Pieces: wretched


3 players found.
cang tru` cang` viet'
 
trời , bảng của người ta đang bình luận mà bác này vô đây post tùm lum hết . Ngoài kia có mấy topic rao bán cầu thủ hẳn hoi mà không chịu post, chắc là bác này túng quá rồi làm liều :D
 
bác Nha Trang nhà ta đi tới đâu chẳng vậy, sao lắm cầu thủ rao bán thế không biết, em nào em nấy mắc thế này, mấy đội mới chơi làm sao mua được
 
changtrailuumanh nói:
giờ này thì cạn kiệt hết sức rồi vì vừa mới phải trải qua một bài làm khó ở trường nên tạm thời không còn đủ minh mẫn để nói nhiều nữa :D nhưng mà đoán đại tỉ số thì cũng không khó gì, sau đây là những dự đoán (tầm bậy) của thanhlong tui ;)

1. ThienVuong - AS Hà N?i 2-4
cả hai đội đều là những đội tấn công rất giỏi, nhưng khi so sánh giữa một đội vô chủ và một đội có người quản lý, chắc chắn một huấn luyện viên giỏi như bogay sẽ tìm ra được điểm yếu vì "cố định" nên không được khắc phục của ThienVuong, nhưng cũng cần thời gian cho việc đó, 2 bàn thua là một cái giá vừa phải cho chiến thắng của AS Hà Nội

2. Crazy Man - waterbaby 3-2
mặc dù CrazyMan bị mất thủ môn chủ chốt, nhưng tiền đạo 2,5 sao của waterbaby cũng vừa bị chấn thương, xem ra khó lòng có thể tham dự trận đấu tới này. Có thể nói trận chiến này sẽ được tập trung ở tuyến giữa nhiều hơn. Nếu CM được tuyến giữa, tiền đạo kia của WB sẽ đói banh vì chưa đủ thực lực để tự kiếm ăn, còn nếu WB thắng, thì ghi bàn vào lưới thủ môn bất đắc dĩ kia không có gì gọi là khó.

3. SuperVau - ipod 2-0
có lẽ vì trận cup vừa qua, ipod sẽ phải bỏ thêm thời gian để xem xét lại cấu trúc bức tường "bê tông" của mình vì lần đầu tiên sau suốt mấy tháng trời để bị thủng lưới đến 4 bàn, tuy nhiên có thể 2 ngày là không đủ để ipod vừa tìm ra chỗ yếu rồi còn sửa chữa hoặc bù đắp, trong khi đó SuperVau lại muốn khẳng định mình sau trận thua trước thanhlong vừa rồi, với thực lực trong tay (33 người), một chiến thắng cách biệt chắc là điều tất nhiên

4. U20HCM_KiDaiC - thanhlong 2-1
Một bên vừa chiến thắng oanh liệt, một bên vừa bị thua tơi tả, xem ra sân Kidaichi sẽ là địa ngục ở vòng 4 này cho thanhlong. Tuy nhiên có thể U20 sẽ chơi pic để dành sức cho trận gặp Binh Duong sắp tới. Còn hàng thủ thanhlong cũng không quá yếu, tỉ số 2-1 xem ra là hợp lý.


Xin lỗi nhé, có một vài xáo trộn nhỏ ở III.1, ThienVuong và CrazyMan đã chính thức được chuyển giao sang chủ mới.
Nếu biết thế này thì mấy trận trước, nhất là trận gặp rongbay PL ở CUP đá MOTS bằng đội hình chính thì có phải thế trận sẽ khác đi không?

Dự đoán lại trận I:

1. VIMARU F.C (ThienVuong cũ) - AS Hà N?i 1-8
Đội mới gia nhập đấu với cáo già III.1, tỷ số sẽ rất đậm . Các cổ động viên của AS đang rất thất vọng sau khi đội bị loại khỏi CUP và mong muốn chứng kiến sự khởi sắc của đội nhà . Nhằm xoa dịu sự phẫn nộ của các cổ động viên, HVL bogay quyết định dùng đội hình mạnh nhất cho trận đấu này 8 bàn thằng có thể vẫn là hơi ít so với thực lực của hai đội, tuy nhiên có thể đội chủ nhà sẽ nhường đội khách 1 bàn danh dự.

Dự đoán lại trận II:
2. CoDon United - waterbaby 1-4
Trận này cũng tương tự trận trước tuy nhiên waterbaby yếu hơn AS, và CoDon đã login sau khi nhận đội.
 
Xin chào mừng hai thành viên mới của III.1

CoDon United - do thuyem quản lý
VIMARU F.C - do hipyeu quản lý

Mong hai user mới sẽ quản lý tốt đội bóng của mình.
 
Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc và tỷ số hiện thời là:

VIMARU F.C - AS Hà Nội (45 minutes played) 0 - 4
45 minutes: The teams went for a half-time break at 0 - 4. TVFC held the ball, with a clear 88 percent possession rate.

Không có gì bất ngờ, vấn đề chỉ là liệu đội chủ nhà có ghi được bàn danh dự, như họ đã hứa với các cổ động viên trung thành hay không???

CoDon United - waterbaby (45 minutes played) 1 - 0
45 minutes: The teams went for a half-time break at 1 - 0. The fortyfive minutes were dominated by waterbaby, with an impressive 77 percent possession of the ball.

Bất ngờ đến từ đội chủ nhà, không được đánh giá cao nhưng họ đang dẫn 1 - 0, tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi trong hiệp hai vì số liệu thống kê cho thấy
waterbaby vẫn đang nắm thế trận (kiếm soát bóng: 77%)

SuperVau - ipod (45 minutes played) 1 - 0
45 minutes: Halftime score was 1 - 0. The fortyfive minutes were dominated by ipod, with an impressive 56 percent possession of the ball.

Mọi việc đang diễn ra như dự đoán và có thể bàn thắng thứ 2 cho SV sẽ có ở hiệp 2. ipod đã quay lại lối phòng thủ bê tông ipod rất hiệu quả.

U20HCM_KiDaiChi - thanhlong (45 minutes played) 1 - 1
45 minutes: The teams went for a half-time break at 1 - 1. thanhlong, bringing the final ball possession rate to 60 percent, dominated the battle.

Có thể coi đây là bất ngờ nho nhỏ khi thanhlong đang kiểm soát thế trận(cầm bóng 60%) và cầm hoà đội chủ nhà 1 - 1.
 
bogay2005 nói:
Như vậy là hiệp 1 đã kết thúc và tỷ số hiện thời là:

VIMARU F.C - AS Hà Nội (45 minutes played) 0 - 4
45 minutes: The teams went for a half-time break at 0 - 4. TVFC held the ball, with a clear 88 percent possession rate.

Không có gì bất ngờ, vấn đề chỉ là liệu đội chủ nhà có ghi được bàn danh dự, như họ đã hứa với các cổ động viên trung thành hay không???

CoDon United - waterbaby (45 minutes played) 1 - 0
45 minutes: The teams went for a half-time break at 1 - 0. The fortyfive minutes were dominated by waterbaby, with an impressive 77 percent possession of the ball.

Bất ngờ đến từ đội chủ nhà, không được đánh giá cao nhưng họ đang dẫn 1 - 0, tuy nhiên sẽ có nhiều thay đổi trong hiệp hai vì số liệu thống kê cho thấy
waterbaby vẫn đang nắm thế trận (kiếm soát bóng: 77%)

SuperVau - ipod (45 minutes played) 1 - 0
45 minutes: Halftime score was 1 - 0. The fortyfive minutes were dominated by ipod, with an impressive 56 percent possession of the ball.

Mọi việc đang diễn ra như dự đoán và có thể bàn thắng thứ 2 cho SV sẽ có ở hiệp 2. ipod đã quay lại lối phòng thủ bê tông ipod rất hiệu quả.

U20HCM_KiDaiChi - thanhlong (45 minutes played) 1 - 1
45 minutes: The teams went for a half-time break at 1 - 1. thanhlong, bringing the final ball possession rate to 60 percent, dominated the battle.

Có thể coi đây là bất ngờ nho nhỏ khi thanhlong đang kiểm soát thế trận(cầm bóng 60%) và cầm hoà đội chủ nhà 1 - 1.

Bất ngờ hơn đây này:

CoDon United - waterbaby (78 minutes played) 2 - 0
A cross coming in from the right hand side left Shu Sai-Hang alone in front of the goal in the 53rd minute but his shot was too loose. After several obvious shirt pulling incidents, United´s Wu Kah-Jun got himself booked. After several obvious shirt pulling incidents, United´s Tao Po-ta got himself booked. Several players now looked tired, especially Marc Gosk who quite horribly caused the 2 - 0 goal as he lost the ball to Lau Guo-Dong of United, who seemed to have some energy left. The structure of the game started to change as United decided to pull back and meet their opponents in the defensive zone.
CoDon lại tiếp tục ghi bàn thứ hai.

U20HCM_KiDaiChi - thanhlong (78 minutes played) 1 - 3
A badly positioned defensive formation on a free kick in the 62nd minute led to thanhlong´s Thean Pok-Too giving the visitors the lead 1 - 2. Ariel Arnaldo Lupi of VIETNAM received a yellow card in the 68:th minute for unsportsmanlike behaviour. Some fine manouvering on the left lead to an 70:th minute thanhlong goal, making it 1 - 3. Lucas E. Strömstad was noted down as the scorer. After the ball got lifted in from the left Lucas E. Strömstad was on his own in the home side´s penalty area 75 minutes into the game, and should have scored, but missed, probably due to lack of concentration.

thanhlong đang dẫn 3 - 1, trước U20, có vẻ như U20 đá PIC để dành sức cho trận ở CUP.
 
VIMARU F.C - AS Hà Nội (85 minutes played) 0 - 9
83 minutes: Lin Qing-Yuan increased the visitors lead by putting a volley shot away on a pass from the right. 0 - 9.
một chiến thắng ngoạn mục còn giỏi hơn mong đợi của ông chủ đội khách, 9 bàn không gỡ, một trận thắng tuyệt đối

SuperVau - ipod (85 minutes played) 1 - 2
82 minutes: Huang Yueh-ming gave the visitors the lead in the 82nd minute with 1 - 2. The goal was scored from the penalty spot after a handball call in the penalty area.
từ từ nhưng chắc, vẫn bình tĩnh mặc dù bị dẫn trước nên bức tường bê tông không nao núng, dâng lên từ từ để cuối cùng lật ngược thế cờ

CoDon United - waterbaby (87 minutes played) 2 - 0
70 minutes: After several obvious shirt pulling incidents, United´s Tao Po-ta got himself booked. Several players now looked tired, especially Marc Gosk who quite horribly caused the 2 - 0 goal as he lost the ball to Lau Guo-Dong of United, who seemed to have some energy left. The structure of the game started to change as United decided to pull back and meet their opponents in the defensive zone.
một người mới vô đã đảo lộn trật tự sẵn có của III.1, các đội cần phải e dè trong tương lại
 
Đây là bảng xếp hạng của III.1 sau 4 vòng đấu, duy nhất AS Hà Nội là toàn thắng, nắm chắc vị trí số một, theo sau là U20 HCM với 7 điểm, Ipod sau trận thắng vang dội trước SuperVau, an tâm với vị trí thứ ba, sát theo sau là 3 con ngựa, Codon, thanhlong và vimaru cùng với 6 điểm, còn sót lại là 2 chú ngựa ô SuperVau và waterbaby, sau 4 vòng đấu đã đạt được 1 trận hoà được 1 điểm, nhưng sau này không ai đoán được

1. AS Hà Nội 4 19 - 1 12

2. U20HCM_KiDaiChi 4 8 - 8 7
3. ipod 4 4 - 4 7
4. CoDon United 4 10 - 7 6

5. thanhlong 4 10 - 8 6
6. VIMARU F.C 4 11 - 15 6

7. SuperVau 4 5 - 11 1
8. waterbaby 4 0 - 13 1

Sau khi 2 đối thủ mạnh đã bị thay thế, danh sách vua phá lưới đã được rút gọn, duy nhất 3 đội AS Hà Nội, U20HCM và thanhlong có những ứng cử viên, đặc biệt là AS Hà Nội có đến 3 cầu thủ đứng ở vị trí 1,2,3.....
Player Team Goals
1. Yu Chee-How AS Hà Nội 8
2. Lin Qing-Yuan AS Hà Nội 4
3. Wu Ding-Dong AS Hà Nội 4
4. Lucas E. Strömstad thanhlong 4
5. Olle Lehtinen U20HCM_KiDaiChi 3
6. Vazul Lendvai U20HCM_KiDaiChi 3
7. Former player 3
8. Thean Pok-Too thanhlong 2
9. Won Zhi-Gang thanhlong 2
10. Former player 2


Còn đây là lịch đấu vòng sau: (các đội in đậm được dự đoán là sẽ chiến thắng, còn chi tiết sẽ nói sau, giờ mệt rồi do đau tim, mai sẽ bình luận) :D

thanhlong - VIMARU F.C
ipod - U20HCM_KiDaiC
waterbaby - SuperVau
AS Hà N?i - CoDon United
 
Không biết SuperVau sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy tình hình thi đấu của họ. Mùa trước họ còn là đệ nhị anh hào mà bây giờ đã thành đệ nhị anh hào từ cuối bảng tính lên :D. Cón về phần AS thì "ăn hiếp" lính mới quá. Thằng đó nó mới dzô thôi mà bác đã chơi cho tỷ số đậm. Chắc thằng nhỏ từ nay không dám vô hattrick nữa quá :D .
 
wow xin chúc mừng bác thanhlong đã giành chiến thắng thuyết phục trước U20 cho dủ phải thi đấu trên trảo lửa của đội này
 
Vòng 4 đã xuất hiện những thay đổi bất ngờ về nhân sự, hai ông lớn ThienVuong và CrazyMan đã được thay thế bằng Vimaru FC và CoDon United, dù CoDon đã thắng trận đầu xuất quân nhưng dù sao vẫn là lính mới, thực lực có hạn. Do đó, dù tính số điểm trung bình trong suốt 4 vòng đấu, III.1 vẫn mạnh nhất bảng III, nhưng khi tính điểm riêng cho vòng 4, III. đã tụt xuống hạng III, sau III.12 và III.16:
Rank Series Goals Crowd Stars Stars Ratings Rating
1 III.12 78 40,906 207.0 25.9 777 97.1
2 III.16 72 68,767 210.0 26.3 749 93.6
3 III.1 67 51,293 199.0 24.9 741 92.6
4 III.9 91 63,580 185.0 23.1 729 91.1
5 III.6 88 38,552 183.0 22.9 707 88.4

Còn về thứ hạng trên bảng tổng sắp cũng vậy, tính chung từ trước đến giờ thì vẫn hạng 3, nhưng nếu chỉ tính riêng vòng này thôi thì đã rớt xuống hạng 6, xem ra là đã dễ thở một chút rồi:

OVERALL Series Strength Round 4 Season 7
1 I.1 61 162,601 321.5 40.2 1206 150.8
2 II.3 63 66,615 238.5 29.8 910 113.8
3 II.2 69 89,807 231.5 28.9 799 99.9
4 III.12 78 40,906 207.0 25.9 777 97.1
5 III.16 72 68,767 210.0 26.3 749 93.6
6 III.1 67 51,293 199.0 24.9 741 92.6
7 III.9 91 63,580 185.0 23.1 729 91.1
 
Date Type Players To/From Price TSI then
26-02-2005 Bought Gil Rossman from Hapoel Shoham 1 390 000 dong* 3 400
26-02-2005 Bought Gavin De Graaf from NoWhere Nathany 2 950 000 dong* 310

CoDon United hình như là đã từng chơi hattrick, bởi vì mới vô đã dùng đội hình 17 sao của mình để đập tan đội hình 22 sao của waterbaby, đã thế lại mới tậu được 2 em tân binh, em đầu tiên theo tôi nghĩ là một thủ môn solid, em thứ 2 thì là một tiền đạo khoảng 2,5 sao, tuy xem ra cũng thường nhưng chắc chắn rất nguy hiểm cho tương lai.

Trong khi đó, AS HÀ Nội đã tăng cường tuyến giữa của mình bằng một em tiền vệ trẻ 17 tuổi TSI 1840 giá 6 tr 650 ngàn, đá trong trận vừa qua được 2,5 sao, rất có triển vọng trong tương lai.

Từ lúc xuống III.1 đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thấy SuperVau góp mặt vào thương mại, chắc chắn là đang muốn khẳng định mình lắm đây:
23-02-2005 Bought Javier Zuñiga from Fast Eddy 1 000 000 dong* 1 560
23-02-2005 Bought Ville Ojalahti from FC B-BOYS 210 000 dong* 870
23-02-2005 Bought Kevin Paas from Fc.Spetterpoep 750 000 dong* 1 030
23-02-2005 Bought Stefan Stefanov from cetatea suceava 4 900 000 dong* 3 210
nổi bật nhất là một em tiền vệ 3 sao giá 4 tr 900 ngàn
 
CM đã bị xoá sổ,ko thèm bàn luận cgho bảng III.1 này nữa huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh X( X( X(
 
changtrailuumanh nói:
Date Type Players To/From Price TSI then
26-02-2005 Bought Gil Rossman from Hapoel Shoham 1 390 000 dong* 3 400
26-02-2005 Bought Gavin De Graaf from NoWhere Nathany 2 950 000 dong* 310

CoDon United hình như là đã từng chơi hattrick, bởi vì mới vô đã dùng đội hình 17 sao của mình để đập tan đội hình 22 sao của waterbaby, đã thế lại mới tậu được 2 em tân binh, em đầu tiên theo tôi nghĩ là một thủ môn solid, em thứ 2 thì là một tiền đạo khoảng 2,5 sao, tuy xem ra cũng thường nhưng chắc chắn rất nguy hiểm cho tương lai.

Trong khi đó, AS HÀ Nội đã tăng cường tuyến giữa của mình bằng một em tiền vệ trẻ 17 tuổi TSI 1840 giá 6 tr 650 ngàn, đá trong trận vừa qua được 2,5 sao, rất có triển vọng trong tương lai.

Từ lúc xuống III.1 đến nay, có thể nói đây là lần đầu tiên tôi thấy SuperVau góp mặt vào thương mại, chắc chắn là đang muốn khẳng định mình lắm đây:
23-02-2005 Bought Javier Zuñiga from Fast Eddy 1 000 000 dong* 1 560
23-02-2005 Bought Ville Ojalahti from FC B-BOYS 210 000 dong* 870
23-02-2005 Bought Kevin Paas from Fc.Spetterpoep 750 000 dong* 1 030
23-02-2005 Bought Stefan Stefanov from cetatea suceava 4 900 000 dong* 3 210
nổi bật nhất là một em tiền vệ 3 sao giá 4 tr 900 ngàn

Không thể coi thường CoDon United được, đội mới nhưng người quản lý có vè có kinh nghiệm rồi, tuy nhiên chắc là đội đã hết tiền sau khi mua 2 cầu thủ mới.
AS Hà Nội mua thằng Thuỵ Điền là bị nhầm thôi, không xem nó ở nước nào cú thấy có 17 tuổi, excel là mua thôi, mua về mới biết, nhưng để train cũng tốt.

Còn hàng tiền vệ của AS hiện giờ không cần phải bổ sung, vì hiện đang là hàng tiền vệ mạnh nhất nhì III rồi, chắc sắp tới sẽ kiếm thêm 1 chú tiền đaọ formid.

SuperVau chắc là bị mất mặt sau những trận đấ không thành công đầu mùa vì vậy đã tăng cường cầu thù để có thể có những trận đấu thành công hơn. Sắp tới mình lại phải gặp SuperVau rồi, chắc là phải cẩn thận đây.
 
Sau đây là lịch thi đấu vòng thứ 5 của III.1

1. thanhlong - VIMARU F.C
2. ipod - U20HCM_KiDaiChi
3. waterbaby - SuperVau
4. AS Hà N?i - CoDon United

1. Lại một cơn mưa bàn thắng nữa vào lưới đội VIMARU F.C, thanhlong đã bị loại khỏi cúp vì vậy không có lý gì mà lại không dùng đội hình 1 trong trận này, tuy nhiên có thể thanhlong sẽ đá PIC, nếu như vậy số bàn thằng sẽ ít đi, tuy nhiên vẫn là một chiến thắng đậm đà. Dự đoán thanhlong 5 - VIMARU F.C 0
2. Nếu U20 thắng được ở CUP, thì rất có thể trận này ipod sẽ có nhiều lợi thế, lợi thế sân nhà, lợi thế do U20 không sử dụng được đội hình mạnh nhất, tuy nhiên với lối đá của mình ipod cũng khó có được thắng lợi đậm đà. Dự đoán ipod 1 - U20HCM_KiDaiChi 0
3. Cả hai đội đều đang cần phải khẳng định mình, waterbaby có lợi thế sân nhà nhưng SV cũng có những tăng cường nhất định, và với kinh nghiệm tích luỹ được thông qua việc gia nhập HT lâu hơn có thể SV sẽ chiến thắng. Dự đoán waterbaby 1 - SuperVau 3
4. AS Hà Nội đang là đội mạnh nhất III.1 và bất cứ đội nào cũng muốn có một trận đấu để đời với AS, CoDon có thể mới thành lập nhưng người quản lý có thể đã có nhiều kinh nghiệm (rất dễ nhận ra trong cách mua bán và trong trận đấu ở vòng 4), tuy nhiên với hàng tiền vệ rất mạnh AS sẽ kiểm soát trận đấu mọi việc chỉ là khả năng ghi bàn của tiền đạo AS và tài năng thực tế của thủ môn mới tậu của CoDon, ngoài ra với tinh thần hiếu khách AS luôn để cửa cho đội khách có bàn thắng danh dự. Dự đoán AS Hà Nội 3 - CoDon United 1
 
Sau đây là danh sách 19 cầu thủ của CoDon United

Chi Lan-jiao
TSI = 0 , 24 years, poor form
Has wretched experience and solid leadership abilities


Chi Teck-Hwa
TSI = 250 , 19 years, weak form
Has disastrous experience and inadequate leadership abilities


Gao Zi-Chuen
TSI = 410 , 31 years, wretched form
Has poor experience and poor leadership abilities [Technical]


Gavin De Graaf
TSI = 290 , 32 years, weak form
Has weak experience and solid leadership abilities [Head]


Gil Rossman
TSI = 3 330 , 20 years, passable form
Has disastrous experience and poor leadership abilities



Hong Kok-Weng
TSI = 0 , 40 years, poor form
Has solid experience and weak leadership abilities


Huang Jong-Min
TSI = 550 , 20 years, poor form
Has disastrous experience and weak leadership abilities


Lau Guo-Dong
TSI = 370 , 29 years, solid form
Has inadequate experience and weak leadership abilities


Li Hsien-Yuan
TSI = 270 , 27 years, wretched form
Has disastrous experience and weak leadership abilities


Li Jae-Hyung
TSI = 1 010 , 24 years, inadequate form
Has wretched experience and weak leadership abilities [Powerful]



Li Kok-Wan
TSI = 570 , 21 years, weak form
Has wretched experience and poor leadership abilities [Powerful]


Mao Un-Chun
TSI = 20 , 25 years, weak form
Has disastrous experience and weak leadership abilities [Technical]


Tao Po-ta
TSI = 1 160 , 22 years, inadequate form
Has disastrous experience and inadequate leadership abilities [Technical]



Wu Kah-Jun
TSI = 680 , 28 years, weak form
Has weak experience and passable leadership abilities


Wu Keng-Kee
TSI = 60 , 21 years, inadequate form
Has disastrous experience and solid leadership abilities [Quick]


Yang Cheng-Soon
TSI = 140 , 23 years, wretched form
Has wretched experience and solid leadership abilities [Head]


Zhou Yong-Hong
TSI = 670 , 27 years, poor form
Has poor experience and wretched leadership abilities [Quick]


Zhu Li-Hwa
TSI = 150 , 24 years, weak form
Has poor experience and poor leadership abilities


Zi Chao
TSI = 330 , 26 years, inadequate form
Has wretched experience and weak leadership abilities [Unpredictable]

Như vậy là các ngôi sao của đội đều tập trung vào hàng phòng ngự với hai cầu thủ hậu vệ Li Jae-Hyung (dự đoán đạt solid hoặc pass + pass wing) và Tao Po-ta (dự đoán đạt solid hoặc pass + pass wing) (đá cánh trong trận đậu tiên) cùng với thủ môn mới mua Gil Rossman (dự đoán đạt solid)
Các cầu thủ còn lại đều chỉ ở mức thấp (pass trở xuống và lại có form thấp)
Gavin De Graaf dự đoán cũng chỉ có chỉ số cao nhất là pass, tuy nhiên có thể anh cũng được ra sân trong trận tới vì có kinh nghiệm và có khả năng lãnh đạo tốt.

Huấn luyện viên của đội Hong Kok-Weng
40 years, poor form, healthy
A weak trainer who is fond of attacking
A pleasant guy who is balanced and honest.
Has solid experience and weak leadership abilities

Có kỹ năng huấn luyện ở mức yếu và đội cũng đã hết tiền để thuê HLV mới, vì vậy trong giai đoạn tới có lẽ CoDon sẽ không thể tập trung vào train được vì hiệu quả rất thấp, đồng thời cũng không thể tham gia mua bán do ngân quy đã cạn kiệt. Có lẽ trong mùa này CoDon sẽ tập trung vào việc lập đội hình hợp lý cho từng trận đấu để giành được các kết quả khả quan, làm cho lượng cổ động viên tăng lên. Chắc cũng phải đến cuối mùa đội mới có đủ tài chính cho các công việc khác.
 
không biết nói gì nữa chỉ còn biết chia buồn với mấy bác mới vô mà đã vô mấy bảng này rùi, em thì hên hơn mấy bác nhiều vô bảng IV mà lại gặp bảng toàn boot:D cứ từ từ mà đá kiếm supp rùi củng cố đội hình cho chắc chắn rùi lên bảng III cũng chưa muộn :D
 
này bác Nha Trang, câu bài kiểu đấy hơi quá lố rồi đó, ít ra cũng ráng paste vài thông tin về bảng III.1 vì đây là topic của III.1 mà, chứ đưa thông tin bản thân của đội bác lên cho ai coi giờ ??
 
Back
Top