Các bạn đã đến với RPG như thế lào :'> ?

Status
Không mở trả lời sau này.
Không,thật sự là chơi RPG và FF là vì lòng hứng thú nhưng Duran nếu nhận xét công bằng sẽ thấy rõ : SE ko cải tiến FF gì nhiều mà chỉ chăm chút cho đồ họa --> FF ngày càng tụt và ko còn là No.1 trong làng game RPG nữa.Thêm nữa,FFXII cứ hẹn rồi quên nên anh em cũng chả còn mấy hứng thú -__-.
P/S :
Ay da,lỡ post double vì 4rum bị điên +__+....ale del một bài nhé ::).
 
HÊ hê tui chơi game RPG từ hồi lớp 5 á , lúc đó có cái PC cũ yếu xìu :D , và trò RPG tui chơi lúc đó là FF2 đó , hehe lúc đó ghiền vãi.
 
À....vậy mà tui tưởng......ò...mà cũng công nhận nghe hứa hẹn từ FFXII quá trời..nào là sẽ trả về FF7 tất không chế bậy nữa---->đó là lý do tui háo hức chờ,xem thực hư thế nào.
 
tôi chơi game từ năm học lớp 5 , còn game RPG đầu tiên tôi nhìn thấy là fallout , cả quán chơi đế chế với star có 1 thằng chơi cái trò đó , chơi thử ---> chán , mãi đến lúc chơi Fire emblem thì chết mê chết mệt . Nhưng game Rpg chính xác chơi đầu tiên là diablo 2 . giờ ko nhớ nổi đã chơi bao nhiêu bản rồi .
 
Chơi game thì từ nhỏ vì nhà là quán điện tử , đến năm lớp 6 nhà chuyên sang kinh doanh ps1 thì tui đi mua đĩa , thấy có 1 anh đang mua cái đĩa gì đó mà đánh nhau đẹp lắm ( sau này mới biết là khúc đầu dạo phim của FF VIII , thằng squall bị một nhát , rùi lông chim bay tùm lum ) cũng chả giền lắm nên mua cái đá banh 3 về cho mấy đứa chơi . Đến mấy tháng sau có một thằng học trường chuyên ở chổ tôi ( CẤP III LÊ QUÝ ĐÔN ĐÀ NẴNG ) nó mang một cái đĩa gì đó , nhìn thấy nó đang oánh gì mà đi đi rồi bùm một cái , nó gọi ra một em mướt dể sợ sau này mới biết là shiva :D . Nó ngồi ở tôi 20/24 ( mà sau này nó chuyển thẳng đại học mới kin chứ , chả biết nó học khi nào nữa ) Tôi cũng ngồi theo nó , lúc đó mới học tiếng anh , mới biết đó là FINAL FANTASY VIII . Và thế là , em mê RPG từ dạo đó mấy anh ơi , em mê vì con shiva :D
 
Nhà quán điện từ là quán nào đó ? Biết quán ông Nam ko ? Hồi trước dân chơi RPG cả DN đều tập trung về đó. Có điều nghe nói dạo này nhóm tan rã rồi, buồn ghê :((
 
Ừ chổ ông Nam đầu hói gần trường Phan châu Trinh giờ vắng tanh rồi , chán , hồi lâu thì đông đúc nhìu người lắm chơi củng thấy vui , giờ đi ngang qua mà thấy lẻ tẻ vài 3 người chơi đã thế rồi mà chỉ toàn chơi đá banh nửa chán, hix' T____T, chắc mọi người chuyển hệ qua game online hết rùi .
 
Ko, cái đó là vì 1 lí do, tui đi group mất người đứng đầu nên tan rã. =))
Với lại khoảng vài tháng về trước thị trường game RPG đứng yên, ko có game gì hay xuất hiện nên tan dần dần.
 
quán ông Nam tui có biết , trước có lên đem cái card chôm vài quân bài magic về , vì ông có cái card bất tử đầu tiên ( lúc đó nghe ông nói vị à ) . Quán của tui ở chổ đường Hoàng Hoa Thám . Chơi RPG cũng nhiều lắm , chừ cũng lát dát đá banh thui , chán phèo
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top