Ặc ặc cái game đầu tiên tui chơi là hứng trứng trên cái máy thời cổ đại do pà cô ở Liên Xô mang zia,hình như năm ấy 4t thì phải.Thời gian thấm thoát thoi đưa,game thì cứ có là chơi,nào là Mario,SF,bắn vịt trên Nes,nào là POP 1,dua xe trên cái PC trắng đen,cho đến 1 ngày tui biết tới 1 cái game WarCraft 1.Chơi chán chơi chê,1 hôm khi về quê ra cửa hàng game(lúc đó quê ngoài lém làm gì có PC mà chơi),hỏi lão chủ tiệm có game nào giống WC(ặc ặc viết tắt vì lười nhưng ko phải Water close nha) ko,lão liền tròn xoe mắt hỏi dó là cái chi.Pó tay ko biết nói thía nào,đành nói là 1 game cầm quân đi đánh,kéo cả nhóm đông đông.....ặc ặc thế là lão cho chơi luôn 1 cái game lạ hoắc cách chơi chả hiểu gì cả,thấy 1 nhóm vài thằng lúc chém lúc chuởng hay hay thế là chơi luôn và đó cũng là 1 trong những game tui ấn tuợng nhất Romancing Saga 3.Nhưng sau đó tui cũng chưa biết dạng này gọi là gì cho đến 1 ngày FF7 có mặt trong cuộc đời tui,khi đó khái niệm RPG mới xuất hiện trong tui.