Chơi game ko phải sợ tốn tiền mà là sợ ko có tiền để chơi thui , chỗ cậu ko biết ra sao chứ chỗ của tui càng thê thảm nữa , wán gì đâu mà có 2 cái PS2 hà , mà chỉ có 1 cái chơi được DVD thui , cái còn lại nằm đó chơi CD , mà cái chơi được DVD đâu có ngon gì , mấy game mà có Nowloading chơi máy đó là tiêu , chờ lâu thấy mẹ lun . Như trò Chaoslegion ấy , tui đo được nó chuyển cảnh mất 2phút 30 giây>_< . Tay cầm thì chỉ có 1 cái DualShocKxài được , 4 cái còn lại hư tùm lum , như hư Analog , liệt nút O ... Đĩa ở wán đó phải tự cấp >_< , chủ wán chỉ mua những trò "xã hội chủ nghĩa " thui , nghĩa là trò nào nhiều người chơi mới mua , như Dynaty Warrior ấy , còn mấy trò phiêu lưu tìm đường thì người chơi tự bỏ tiền ra mua đĩa , tui tốn 1 đống tiền mua đãi rùi đó . Còn cái tivi chơi game thì nhỏ xíu hà , ko biết được 19 inch ko nữa , wán thì toàn thành phần bất hảo , hút thuốc là phun phèo phèo , ngồi chơi tức và oải lắm . Do có 1 cái máy chơi tạm ổn nên khi nào wa mà có người chơi rùi là phải ngồi chờ , có bữa chờ tới 2 tiếng lun , bất tiện lắm . Nhưng may thay , wán này chỉ lấy có 3000 đ /tiếng thui , cũng đỡ xót tiền mua đĩa . Nhưng máy dủm , nhiều đãi tui mua về đâu có đọc nổi , thế là ngậm đắng đi mua đĩa khác về chơi , oải lắm . Tệ như thế đó , nhưng rủi thay cái wán đó lại sát nhà tui , chạy 5,6 bước là tới hà , những wán ở xa , ngại đi lắm . Với lại hè ở nhà ko cũng chán , lâu lâu cơn nghiện game trổi dậy lại phải chạy wa chịu tra tấn để chơi game >_< . Thế mới biết game có sức hút như thế nào , bạn bỏ nó nổi ko ?