Các bẫy trong Saw (1.2.3) Bạn thích bẫy nào??

Có ai nhớ cái trap mà có thằng béo chuyên bắt các cô gái về hành hạ ấy, nó bị trừng phạt = cách tự bấm nút cho mấy cái móc chọc vào mắt mình, bị hành hạ y hệt các cô gái mà nó đã làm, làm xong thì mới sống đc ý, hình như trap đó ở phần ôg gì có thằng con bị đâm chết í

ĐC cái loạt phim này xem rồi nghĩ thấy rất có ý nghĩa.

p/s mình mà bị dính vô mấy cái bẫy này thì cắn lưỡi tự sát quách cho xong :((
 
Em thấy cái cha FBI kia là ngu nhất, chui vào cái hòm có tí miểng chai mà cũng ko chui, lại đi quẳng thằng Hoff vào :| Mặc quần áo đầy người chứ có phải trần truồng đâu mà ko chịu chui vào. Quả bị ép phê kia hay thật, chống tay xong bị ép gãy xương tay rồi thành sinh tố X_X

cái đó là vì Peter vốn ko tin bác Saw. Ảnh là cảnh sát ko biến chất, muốn vạch mặt kẻ tay trong của saw, bây giờ lại nghe lời saw chui vô thùng kính thì có hợp lý ko?
Mà đến giờ thấy ko hiểu anh cs da đen sao lại được chọn là player ở p4 (thường những kẻ được saw chọn đều có lỗi lầm gì đó) ?
 
Có ai nhớ cái trap mà có thằng béo chuyên bắt các cô gái về hành hạ ấy, nó bị trừng phạt = cách tự bấm nút cho mấy cái móc chọc vào mắt mình, bị hành hạ y hệt các cô gái mà nó đã làm, làm xong thì mới sống đc ý, hình như trap đó ở phần ôg gì có thằng con bị đâm chết í

cái này là 1 trong những trap của phần 5,trap này cho thằng cảnh sát da đen đứng ngó :))
 
Mình phân trap của SAW ra 3 loại :
- Loại 1 là loại mình có thể đặt mình vào đó và cảm nhận theo từng giây từng phút với họ! Như venus mask trap, trap gì mà cái thằng làm vợ saw hư thai, muốn thoát trap đó phải đưa mặt vào 10 cây dao trước mặt ở saw 4 hay 5 gì ấy... Chủ yếu là những thứ gần gũi quen thuộc và không quá khó để tưởng tượng nhập vai.
- Loại 2 là trap God, thần thánh quá như trap rớt xuống hố kim tiêm, trap chui vào lò nướng, trap đưa tay vào axit lấy key, body chain nữa... Trap loại này coi thấy rợn người nhưng chủ yếu là thưởng thức phim kinh dị, ko cảm nhận nỗi đau được cho chính mình mà chỉ như coi phim kinh dị.
- Loại 3 là trap để suy nghĩ về những điều mà SAW gửi gắm đến người xem. Trap này tập trung vào 3-4-6 , có 3 nhân vật đi chứng kiến từng trap và quyết định mạng sống của họ. Trap này coi để hòa mình vào người đi quyết định và chứng kiến từng cái chết. Coi rồi để biết đâu kỹ năng PR , giao tiếp sẽ pro hơn ;))

Mình phân 4 loại hok giống bạn:
-Trap lựa chọn: Mấy cái trap này là phải quyết định nè: chết hay chịu đau như cái móc mắt, axit, giựt xích,...
-Trap chủ động:Có nhiều trong phần 2, người chơi không bị ăn hiếp quá mà được tự do đi và có chọn muốn vào trap không như cái hầm lửa, hộp có dao sắt, kim tiêm... phân 2 là nhiều
-Trap bị động: cái này là trap không tự cứu được mà phải nhờ cứu như ghế có lưỡi khoan, ghế cuốn tóc,...
-Trap kết hợp: Có từ 2 người trở lên phải kết hợp nhau để thoát ra như trap 2 người bị xích trong phần 1, trap có 2 người mù và câm đó,...
-Cái cuối bạn nói không giống trap mà giống như thử thách mỗi phần đều có người bị thử thách nhử thử thách của Zep, Amanda, Jeff...
 
Sau khi thảo luận cùng các bạn, mình thấy trap tởm lợm nhất là trap heo thúi và mình cũng gớm nó nhất!
(Dùng tạm con heo quay để minh họa)
apig10.jpg
 
Ai có thể giải thích cách thoát của cái trap mà 2 thằng bị nhốt trong tolet đc kô , coi lâu quá , mà kô quen coi thể loại này , cứ thấy nhân vật chả bao h thoát đc cứ thấy ức chế
 
Ai có thể giải thích cách thoát của cái trap mà 2 thằng bị nhốt trong tolet đc kô , coi lâu quá , mà kô quen coi thể loại này , cứ thấy nhân vật chả bao h thoát đc cứ thấy ức chế

Cái chìa khóa lúc đầu đã ở trong tay thằng thứ 2 rồi, tại nó hoảng quá nên làm lọt trong bồn tắm mà kô biết, cuối cùng chết còn anh bác sĩ thì cưa chân :| bẫy của Jigsaw cũng nhiều người thoát được chứ có phải ai cũng chết hết đâu.
 
thật cái trap móc mắt kia thà để nó thịt còn hơn :| 1 phát là chết còn hơn là tự móc mắt ra :|
Ngu??? Nếu là bạn bước vào cái phòng như thế, bạn nghĩ nằm vào đó hay ở ngoài thì an toàn hơn?? Rõ ràng đó là tâm lý con người, và như thế thì rất bt chứ ko có ngu gì cả...
Nhưng hắn làm cái case jigsaw lâu thế rồi mà, cũng phải hiểu chứ. Em nghĩ vì hắn ko thích theo luật chơi, bị chết hụt rồi mà vẫn bướng, jigsaw cũng muốn đánh vào tâm lý nghi ngờ, chống đối ấy. Chết vì đó chứ ko phải vì sợ chui vào trong hòm nguy hiểm hơn ở ngoài.
 
Đúng, rõ ràng là anh ta đa nghi, Jigsaw đã gợi ý "chui vào trong hộp, hơi đau đớn một tí nhưng sẽ qua" chỉ tại anh ta cố chấp để bị ép khô mực.
 
cái đó là cái trap thứ 3 của ảnh rồi
2 cái trap trước Saw chơi đẹp nói gì làm đó nhưng ảnh thoát được :))
trap 3 của ảnh thì ảnh CC quá nên nhường cho Holfman :))
 
Nghe mọi người bàn cũng hay đang xem thử phần 6, ai tóm tắt sơ lược các phần 1->5 ko
 
Mấy cái bẫy này không bằng cái bẫy trong phim Scary Movie vặn "ti" là khỏi cựa quậy ;;)
 
Mình phân loại trap như sau:

Trap loại 1:

Nạn nhân sẽ dùng đầu óc để nghĩ, có bẫy thời gian, thường loại trap này nạn nhân đã bị tó cổ và xích chứ không được tự do. tuy nhiên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn khi trap chưa kích hoạt.

Trap loại 2:
Như loại 1 nhưng khác vài điểm: Nạn nhân bị mổ xẻ, bị bầm dập, bị gài trap khá đau đớn.

Trap loại 3:
Như 2 loại trên nhưng phải nhờ người khác cứu hoặc phán xét

Trap loại 4:
Nạn nhân bị rơi vào bẫy thời gian nhưng vẫn tự do đi qua đi lại. Tự giải.

Trap loại 5:
Nạn nhân bị rơi vào bẫy thời gian nhưng vẫn tự do đi qua đi lại. Chờ phán xét hoặc cứu.

Trap loại 6:
Phối hợp đồng đội và bỏ qua lợi ích bản thân mình.

*Điểm chung là thoát được trap nhưng đừng mong lành lặn :P
 
Jigsaw ác, nhưng nếu ông ta tham gia vào bộ máy trừng trị xử lý tội phạm bảo đảm dân chúng sẽ khiếp sợ không dám làm bậy :D
 
Và họ sẽ suy nhược thần kinh vì sợ hãi...không nên lắm!
Có điều cách ông ta làm chúng ta suy nghĩ, liệu kẻ thủ ác bị trừng phạt trước mắt ta thì ta sẽ xử lý thế nào!
Mình đề nghị bãi bỏ luật tử hình , thay vào đó cho vào các các bẫy này để bọn giết người biết cảm giác của bị khủng bố và đau đớn là thế nào.
 
^ Cứ hơi tí là cho vào bẫy như 1 ông hay hút thuốc là ko yêu quý sức khỏe mình thì bẫy nào cho đủ :))
 
Đâu mà dư bẫy thế, tức là chỉ chuyên dành cho bọn ác độc.
Mình ưu tiên bọn mẹ mìn bẻ tay chân con nít đi ăn xin, tổ sư nhà chúng nó ác, đánh con nít người già cho đến què quặt.
Nên cho vào cái bẫy nào nhỉ?
 
Tui chỉ thích cái thể loại tra tấn nhốt người ta vào cái phòng kín ko một chút ánh sáng, cho ăn uống đầy đủ, nhà vệ sinh giường chiếu đầy đủ, chỉ là ko thể giao tiếp gì với thế giới bên ngoài (gần giống trap trong tập 1, nhưng lịch sự hơn). Như vậy chúng nó mới có thời gian ăn năn, dằn vặt về những gì mình đã làm, cái đó mới là cái đau khổ nhất
 
Mấy bọn chả còn tính người nó chả bik hối hận ăn năn là gì thì giam thế nó càng mừng :|
 
^ Trừ bọn thần kinh mất cảm giác, phản xạ. Còn lại ko ai chịu nổi cái kiểu tra tấn này đâu :))
Cứ thử ở trong phòng mình thôi, ko internet, ko sách báo, ko fone v.v... xem trụ nổi bao lâu huống gì cái phòng này
 
Back
Top