Các bí mật trong Resident Evil Series

Zombie lên cấp Crimson Head hết đi rồi có Handcannon cũng không sống được đâu :-"

không cần đâu để zom thường nhưng tứ hướng đều có thì cũng tạch thôi :(
 
máy đánh chữ Chicago Typewriter ngon hơn 8->
hơn nữa rất hợp với costume mafia của Leon \m/
ôi đè r1 nhấp o nhìn leon kêu k kém gì dante trong DMC nhỉ
 
Ôi Dead Rising, zom cứ gọi là cho mình đếm mệt nghỉ :))

Không thích cái DR này. Nó thành ra lấy việc bem quái làm thú vui rồi, thấy là hăm hở nhảy vào bem, chứ mất chết kinh dị rồi :D

---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:52 ----------

Vậy súng ống thì ngày càng xịn, ng ta biết đối phó với dịch rồi thì zom khờ có khi lại làm cái gamer chán vãi ra khi chơi bản 5 ấy chứ :)).
Bi h RE 6 mà muốn thực sự survival, mà gamer vẫn muốn có súng đạn bem cho đã thì upgrade cho quái tự động recover :))
Bắn thủng thì tự vá lành, melee chỉ có thể làm chậm, zombie ra kiểu tràn ngập, màn chơi tràn ngập quái, và ng chơi thì chỉ có chạy mệt nghỉ #:-s,
cho cây machete để phòng thủ an toàn, súng ống có xịn, cũng k ngăn dc zom số đông ;)), chỉ cản đường được thôi.
Chèn 1 vài màn chơi real survival, quái ra kiểu "L4D", infinite zombie, muốn sống....chỉ có chạy :D.

Như re5 quái đã vật vã rồi, chơi very hard nhiều chỗ mình toàn chạy không chứ có bắn nổi tụi nó đâu, lần đầu chơi với thằng bạncu71 gặp zom là bem, tới boss cầm dao chọt~>chết :)). Lần sau rút kinh nghiệm, chạy là ngon sách ;)). Còn zụ zom tự lành thì hay đấy, kiểu này bem em nào dí hẳn nó làm tới chết :))
 
Mode hard là tăng tính thực, bớt tính "ảo" của game :))
Kết nhất là RE 2, đi ngang cửa sổ bị chúng nó thò tay quào, do bị "danger" nên die luôn, từ đó mắc chứng sợ cửa sổ :)), cũng khá thú vị
RE 3 đi ngang cái hồ có cây cầu gỗ trong CV vị con ếch nó nhảy xổ lên khoá 2 đầu chạy, 1 con đớp, One hit K.O
RE 4 k có j nguy hiểm cả, có thì cũng cứu cánh dc = bằng phím, k hay
RE 5 cũng vậy.
Đôi khi cũng nên tạo cho ng chơi 1 vài cái chết bất đắc kỳ tử ;))
 
Chainsaw chống dc chị ơi X_X.Dù sao nó cũng dí dai, làm mình sợ chết :))
RE 4 có vụ tụi dân ném bia lửa lên tháp chuông, tưởng nó khờ, ai dè :D
 
Chỉnh sửa cuối:
RE4 cũng có vài vụ die bất ngờ đấy chứ, điển hình như cái khúc đang săn cá tự dưng ở đâu có con cá bự lao ra đớp 1 hit đi luôn.
 
À à, nghịch dại :)), lúc đầu cũng hơi xót :(
 
mình không trêu cá không biết :)) nhưng tên thầy tu phi lưỡi hái phát đứt đầu luôn còn hãi nữa 8-}

thực ra RE mất độ kinh dị là vì save thoải mái quá, cứ như trước, giới hạn vụ save các bạn = cục save, chết là đi lại nguyên cả khúc.

lúc đó chơi RE 5 cũng còn thấy kinh dị.
 
Thú thực tôi thấy là mấy pha trong RE4 nhìn hơi máu me tẹo thôi...chứ vẫn chưa thấy ghê lắm.
 
Mode hard là tăng tính thực, bớt tính "ảo" của game :))
Kết nhất là RE 2, đi ngang cửa sổ bị chúng nó thò tay quào, do bị "danger" nên die luôn, từ đó mắc chứng sợ cửa sổ :)), cũng khá thú vị
RE 3 đi ngang cái hồ có cây cầu gỗ trong CV vị con ếch nó nhảy xổ lên khoá 2 đầu chạy, 1 con đớp, One hit K.O
RE 4 k có j nguy hiểm cả, có thì cũng cứu cánh dc = bằng phím, k hay
RE 5 cũng vậy.
Đôi khi cũng nên tạo cho ng chơi 1 vài cái chết bất đắc kỳ tử ;))

re4 chết one hit KO khối chỗ bác, mấy đoạn cut scene là đếm không xuể rồi, chết đủ kiểu, đá đè, chết đuối, bị cắt thành chục mảnh,...và không thể thiếu một nhân vật kinh rị, từng là nỗi khiếp sợ của tui: chainsaw.( Nhưng sau này thì thấy nó cũng chả thèm nhìn, cầm dao mà phập :))). Còn bàn đến yếu tố kinh dị trong re4, làm sao thiếu được. Kiểu lấy động tả tĩnh của hắn tuyệt vời đấy chớ, vẫn không bao giờ quên cái cảm giác mới bước chân vào ngôi làng, không gian im lặng ngoại trừ tiếng bước chân của Leon, rồi một mình đi trong đêm, với những tiếng ờ... ờ.... (chả biết ma kiu sao nên ghi zậy @@), xung quanh là những nấm mồ, rồi những ngỏ hẻm dưới lòng đất....Bật phone max đeo head phê vật
re5 lại càng không thiếu. Cái mờ mờ tối của ánh đèn pin do Sheva cầm lúc xuống hầm, bỗng lâu lâu thấy 1 em zom đen thui. Rồi cái sợ khi ngâm mình trong nước cùng với những bé iu cá sấu "nhở nhơ bơi lội",...
Anw mỗi phần đều có mạnh yếu khác nhau. Do sau này game chuyển thể qua dạng hành động nên yếu tố tìm đường cũng mất đi, nhưng kinh dị thì vẫn luôn còn :D
PS: hình như Bobeouuu không cảm tình với re4 và 5 lắm :-?:-?:-?
 
Thực ra RE4 là bước tiến mới của Capcom , cũng khá nhiều người bồ kết .

RE5 tuy được Fan mong chờ nhưng hầu hết đều thất vọng , vì lối chơi thẳng tuột một lèo ... 8-}
 
May là Capcom ko chơi tiêu chí " easy to run and gun " =)) chứ không fan tẩy chay hết.
 
ờ thế là bạn còn cảm nhận tinh tế thật 8->
mình cũng không cảm tình RE5 :|
gì chứ đi trong đêm mà có partner nên chả cảm giác sợ gì nữa :|

Re5 đa số nghe game thủ than phiền khá nhiều.
1. là do đã wen cách chơi hành động re4, bước tiền lên re5 chỉ là sự cải cách về đồ họa, cũng như số lượng zom tăng lên đáng kể.
2. là có thêm một nhân vật patner. Dù nó là máy thì cũng phe ta, đi có ẻm cũng an ủi được phần nào ảnh hưởng đến yếu tố kinh dị
Nhưng mà riêng cá nhân lại thấy re5 hành động kinh điển, phối hợp tuyệt vời :)). Lại đậm chất điện ảnh, còn về yếu tố đồ họa khỏi bàn, quá đỉnh :)). Súng ống nhìn mê thoy. Nhiêu đây là thấy khoái òi. :)
À mà sao mấy em licker về sau đâu ấy nhỉ? Cũng là nỗi kinh hoàng 1 thời mà. Mất hút mấy phần sau :-?
 
đáng nhẽ re 5 nên cắt chris & sheva đi,đôn jill làm vai chính thì fan nó đâu có chửi thế này
 
re4 chết one hit KO khối chỗ bác, mấy đoạn cut scene là đếm không xuể rồi, chết đủ kiểu, đá đè, chết đuối, bị cắt thành chục mảnh
PS: hình như Bobeouuu không cảm tình với re4 và 5 lắm :-?:-?:-?

Chả phải mình đã nói là RE 4 mình tự cứu dc = nút sao ==".
Còn cảm giác khi đối mặt với mấy con quái đó là cảm giác sợ char chết và chơi lại, bạn biết là có sẵn con đó và bạn sợ nó hại chết.
Cảm giác sợ thật sự là mình k biết cái j nhảy xổ ra trong bóng tối, và nó hù mình như thế nào.
RE 4 thua hẳn RE 3, mặc dù mình chơi RE 3 sau và hoàn toàn kém xa RE 1 về mặt nội dung, mode Real Survival trong RE 1 đã làm mình hiểu thế nào là RE đích thực :-bd.
RE 5, chơi tới màn bóng đêm thì mình k còn sợ j ráo, vì diện mạo mấy con zom, ngay từ đầu đã k lôi cuốn mình rồi.
Mình thấy may mắn vì dc chơi theo thứ tự 5,4,3,2,1 đấy bạn ạ :).
Nếu k dc chơi RE 1, mình sẽ chẳng biết thế nào là RE đích thực :D
 
bạn chơi ngộ ha,mình chơi thao 2 leon,3,2 clairem1.x,,outbreak,dead aim,5 đó bạn
 
Chơi kiểu nào cũng thất vọng cả, chị à :(.
h thích bị hù kiểu Fatal frame hơn :">, CC mà hù dc zom thì hay :-bd
 
chậc chơi đúng thứ tự mới thất vọng chứ :-<
ước gì được tẩy não phát để chơi lại từ đầu =))
cầu dc ước thấy đấy,hãy coi chừng,khéo quên luôn box này thì khổ
 
Back
Top