phanminhtung89
T.E.T.Я.I.S
- 5/11/10
- 635
- 16
Chả phải mình đã nói là RE 4 mình tự cứu dc = nút sao ==".
Còn cảm giác khi đối mặt với mấy con quái đó là cảm giác sợ char chết và chơi lại, bạn biết là có sẵn con đó và bạn sợ nó hại chết.
Cảm giác sợ thật sự là mình k biết cái j nhảy xổ ra trong bóng tối, và nó hù mình như thế nào.
RE 4 thua hẳn RE 3, mặc dù mình chơi RE 3 sau và hoàn toàn kém xa RE 1 về mặt nội dung, mode Real Survival trong RE 1 đã làm mình hiểu thế nào là RE đích thực.
RE 5, chơi tới màn bóng đêm thì mình k còn sợ j ráo, vì diện mạo mấy con zom, ngay từ đầu đã k lôi cuốn mình rồi.
Mình thấy may mắn vì dc chơi theo thứ tự 5,4,3,2,1 đấy bạn ạ :).
Nếu k dc chơi RE 1, mình sẽ chẳng biết thế nào là RE đích thực![]()
Nghe phát biểu là biết Bobeouuu là dưn thích kinh dị đăng cấp pro rồi
. Cái thứ tự Bobeuuu xếp là tăng dần theo độ kinh dị- độc chín nhất của game khi mới ra mắt. Dần về sau thì Re chuyển sang hành động, và đến phiên bản 5 thì yếu tố hành độn gần như nổi trội hơn sao với kinh dị,
. Anw, mình lại thích hành động+ kinh rị vậy hơn.:)PS: nếu nói zìa chuyện mấy em í xổ ra thì re4 và re5 vẫn ko thiếu đâu, chỉ có điều ít hơn thoy. re4 thì có em trong tủ nướng nhào ra ôm mình biểu lộ tình cảm đấy, rồi mấy cục cưng có gai nữa, mà sợ nhứt vẫn là âm thanh rè rè mà hok biết chainsaw nó ở đâu
.
.
. Lúc đầu cũng sợ nhưng về sau thì lại thích gặp, luyện cách sử dụng dao găm
. Còn Nemesis thì cứ gặp là co giò chạy, tối thiểu đánh đấm, rượt từ đầu game tới cuối game mệt mề với nó @@
, chưa dc thử sức với Crimson head
.
.
.

