- 18/7/08
- 2,194
- 564
Chả là mình vừa đánh liều một quả, nộp một xấp bản thảo truyện lên nhà xuất bản Trẻ. Người ta nhận bản thảo và nói rằng sẽ thẩm định nó trong 45 ngày. Nhưng giờ đến ngày thứ 7 rồi mà vẫn chưa có tin tức gì cả =.=". Mình thì chẳng chịu nổi nữa rồi
.
Người ta có cho mình một giấy nhận bản thảo, trong đó có cả số của chị biên tập viên. Thế các bô lão nghĩ rằng mình có nên gọi để hỏi thăm tình hình hay không ? :(.
. Người ta có cho mình một giấy nhận bản thảo, trong đó có cả số của chị biên tập viên. Thế các bô lão nghĩ rằng mình có nên gọi để hỏi thăm tình hình hay không ? :(.
....... Từ từ, cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình thì là của hàng xóm
.......
, suốt ngày cứ lăm le cái điện thoại cứ như là ăn tươi nuốt sống nó vậy
. Tính mình hơi thiếu kiên nhẫn =.=". Nhiều khi dễ dẫn đến trường hợp đáng tiếc 
hoặc kiếm việc j khác đốt time cho thời gian mau wa ;p
.