Solar_Prince
Mr & Ms Pac-Man
Xin hỏi hình như trong AOE-ROR chỉ nên đánh quân ngựa+quân cung+máy ném đá mà không dùng các quân trong trại lính(barrack) hay academy? Quân voi cũng không nên dùng? Priest cũng không?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
quá ngon phải không bạn đúng thế ,hà hà cũng còn tuỳ xem đánh đời nào nữa, chỉ sợ mình chưa kịp đẻ ngựa hay cẩu đá thì đã bị slinger lùa chạy toé khói rồi ấy chứ
đánh mà cứ nhăm nhe lên bronze với iron thì chán chết.

thì đi cuốc hết vàng của họ là họ đi chứ sao . ông cứ đẻ ngựa cung xuông mà luộc họ là d,cKhi nao` len doi` 4 ma` xay thu bon chung ra ma` xem.Co giap dong` va` ca giap do nua, da the' con` dong, dung` de nuong quan vang` cua ho thi` ......
hê hê hê , đúng thế , quẩy gặp ngựa R tăng 50% damĐánh quẩy mà gặp ngựa chém thì mất điện luôn.Đánh Huge cũng chơi quẩy tốt.Quẩy mà đông thì cung R cũng bó tay nhỉ ?
dragon86vn nói:Đánh quẩy mà gặp ngựa chém thì mất điện luôn.Đánh Huge cũng chơi quẩy tốt.Quẩy mà đông thì cung R cũng bó tay nhỉ ?
Nói chung tui không thích đánh quẩy một tí nào cả.chỉ thích đánh đời 3 thôi(Đời 4 lại càn thích).Nhưng bác nào muốn đấu quẩy thì đây cũng chiều nhá!Hihi

Tim_nguoi_yeu nói:đây tôi thích chiến đời 1-2 đây
đời 1 thì đem nông dân táng nhau, cứ vào Palmyral với Summerian thì cứ gọi là .
đập nông dân cũng là cả một nghệ thuật đấy, không thể dùng một túm ND đập một thằng dân đối fương được mà cũng phải chia đạo cho nó rồi chia ra mỗi đạo đập một thằng, và fải luôn chú ý những thàng dân nào ít máu thì cho lui về hậu fương làm kinh tế để lứa khác ra tiền tuyến.
còn đời 2 chỉ có 3 loại quân có sức đối kháng là Slinger (quẩy đá), Axeman(rìu chém) và Scout( ngựa dò) mỗi quân cũng có một điểm mạnh tuy nhiên Slinger là có lợi nhất. Những dân tộc không có Slinger thì fải đánh rìu chém, nếu thế fải lên đời cực kì nhanh thì mới có cơ hội đàn áp đối fương, còn nếu không thì lên đời trộm (nếu đồng đội khoẻ).
Một trận đấu đời 2 diễn ra rất nhanh nhưng cũng không kém fần gay cấn quyết liệt đâu, có trận cả hai bên giằng co bất fân thắng bại cuối cùng lên hết Iron mới táng được nhau.
Đánh đời 2 thì chủ yếu là kiếm food từ hươu voi qủa là chính ( đánh du canh du cư) nếu mạnh thì mới đóng ruộng.
đánh đời 3 thưòng lâu dẫn đến căng thẳng đầu óc, nên chỉ chơi được vài trận là choáng rồi, mới lại hơi nhàm, chỉ quanh đi quẩn lại là đóng ruộng bo nhà rồi đem limit quân đi càn quét chán lắm.
tuy nhiên đôi khi cũng fải thay đổi không khí, chơi chán đời 2 thì đổi sang chơi đời 3 và ngược lại.

