Thêm bài nữa về gamer và ngày Lễ tình yêu, đọc giải trí, không biết trích dẫn bài ngoài forum vào đây thế nào nên copy nguyên cả lại, Mod đừng cho là câu bài nhé :p
Thổn thức trước lễ tình yêu
Cả ngày ngập chìm trong công việc, không ít người chỉ còn chút thời gian quý giá buổi tối để vào mạng và chơi game. Nhiều người lắc đầu: “Rồi sẽ lại yêu linh tinh qua Net thôi”.
Theo định nghĩa, "bạn" là người mà ta quen, hiểu, tin tưởng, luôn sát cánh bên ta trong mọi khó khăn, hoặc chia sẻ với ta một phần cuộc sống, niềm đam mê, chấp nhận con người thực của ta, có thể bất đồng quan điểm nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Còn trên Internet, mọi người vẫn nghĩ rằng ở đó chỉ tồn tại những mối quan hệ ảo, không có tình bạn "thực".
Vậy đến khi nào và ở đâu người ta mới gặp được một ai đó đủ những "tiêu chuẩn" như thế? "Bạn bè trong thế giới thực quanh tôi chỉ giới hạn trong số các đồng nghiệp với hàng giờ tán gẫu về sếp lớn hoặc những vụ đình đám vừa được phanh phui trên báo chí", Hương, một nữ game thủ Lineage II 24 tuổi, nói. "Chẳng mấy ai thích chơi game hoặc an ủi khi tôi gặp chuyện xấu, trừ vài lời hỏi thăm cho 'phải đạo'. Nếu chuyển sang một công ty khác, cuộc sống bận rộn sẽ khiến tôi khó gặp lại họ, những cuộc điện thoại cũng thưa dần và việc giữ thái độ thân mật với đồng nghiệp cũ chẳng dễ chút nào".
Người ta không thể giữ mãi định kiến về “bạn qua chat”, về “tình ảo” để mỏi mắt tìm trong cuộc sống một người hợp với họ. Những định nghĩa, những lời hoa mỹ viết về tình bạn, tình yêu cũng đâu đòi hỏi bạn bè nghĩa phải gặp nhau tại trường học, cơ quan, một quán cafe hay cần giao tiếp, va chạm thực tế. "Chẳng lẽ chỉ vì ta kết bạn với họ qua Lineage hay Xbox Live mà họ không bằng cả những mối quen biết xã giao ngoài đời?", Hương băn khoăn.
Với nhiều người chơi game, tình bạn họ tạo dựng trong môi trường game trực tuyến còn mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhiều. Nơi đó, không chỉ các câu chuyện về nhân vật cùng những “tai nạn” trong các trận đánh, mà cả những khó khăn, vấp váp đời thường cũng được nhiều người lắng nghe, chia sẻ. "Đôi khi trở về nhà, mệt mỏi và cô đơn, bạn tôi gọi điện, nhắn tin hỏi sao chưa online. Tôi chợt hiểu rằng không một đồng nghiệp nào khiến tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như thế đâu", Hương thổ lộ. "Vậy xin đừng nói 'lại quen vớ vẩn qua chat đây mà' nếu tôi giới thiệu một ai đó trên mạng. Mối quan hệ ấy đạt được tất cả những tiêu chuẩn của một tình bạn - tình yêu đẹp đấy thôi".
Có lẽ cũng như nhiều người khác, tối 14/2 này Hương vẫn online, đăng nhập vào tài khoản game và quên đi nỗi cô đơn. Biết đâu cô sẽ may mắn gặp nửa kia của mình, để năm sau cô lại ở nhà, tạm gác mọi lo toan, ngồi bên màn hình... cạnh người ấy và cùng nhau chơi game. Một Valentine nữa lại đến...