update:về mình
-cao 1m74 thì phải (ko biết có cao hơn nữa ko? ko chính xác lắm) nặng 67kg, theo thằng bạn thân nó khen thì tướng đệp nhất lớp, thích mặc đồ body. mật mủi thì bình thường, da ko trắng cũng chẳng phải đen, có đìu răng hơi xấu 1 tý (đang tính đi sửa lại mà chưa phải lúc huhu, minh biết khuyết điểm nên lúc nào cũng che giấu chứa ko phải khoe ra để đập vào mặt người khác).
-chạy Exciter2011, tiền ko có nhìu mà cũng đủ để đi vòng vòng ( chi tiu phải có tính toán 1 xíu chứ ko phải cứ thoải mái vung vít)
-nhà mình dưới quê cách nhà e nó 1,5km, trên thành phố CT thì cũng khoảng vậy, học chung trường đại học, Minh học đại học, e nó học trung cấp. mình học Công Nghệ Thông Tin. mình Công Giáo (cái nỳ mih thấy ko quan trọng tại minh ko bao h nhắc tới, coi như là vấn đề nhạy cảm).
e nó.
-cao 1m6x (thấp hơn mình cũng nhìu nhìu) nặng 43kg. nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh giống học sinh 11. (xinh xinh thui chứ đẹp thì cũng có chút chút) gia cảnh cũng tương đương nhà mình, biết chơi, cái gì e nó mua cho e nó thì tự xử, ko có ý bắt mình trả tiền kiểu đó bao h. theo Đạo Phật.
*minh biết e nó cũng lâu lâu rùi. tính e nó ham chơi, mặc dù quen cũng vừa vừa chứ ko thân nhưng lâu lâu e nó vẫn rủ đi dạo, chỉ có vòng vòng thui chứ rủ đi đâu cũng chẳng đi. có 1 đợt e nó bị bệnh (lúc đó vẫn chưa thân lắm), mình chạy qua nhà e nó hỏi han xem sao rùi mua thuốc cho em nó, hum sau mua nữa. xong e nó nt bảo mình là "e cảm động quá ah" rùi xong có đèn xanh