Em xin được trả lời câu hỏi về con gái Quan Công, là câu số 7 thì phải:
"Theo Tam quốc ngoại truyện, Quan Vũ còn một con gái thứ ba là Quan Ngân Bình, cũng gọi là Quan Tam tiểu thư. Khi Quan Vũ không chịu gả con gái cho con trai Tôn Quyền, Tôn đã đem quân tấn công Kinh Châu. Quan Vũ và Quan Bình bị quân Đông Ngô bắt, rồi bị Tôn Quyền đem chém. Quan Ngân Bình trước khi xảy ra chiến tranh nhờ đã kịp chạy ra Tứ Xuyên tìm Khổng Minh cầu cứu nên thoát chết. Lưu Bị và Trương Phi sau đó nhận cháu gái làm con nuôi, mời Triệu Tử Long dạy võ nghệ cho cô. Thế rồi Khổng Minh lại tác hợp cho cô cưới Lý Úy, con trai Lý Khôi, và cô đã theo chồng về đất Du Nguyên, Nam Trung (tức Trừng Giang, Vân Nam sau này), từ trần nơi quê chồng."
(Theo Lê Anh Dũng)
có thể 2 tên là 1 người. thời này tùm lum tên, cũng mệt lắm.
mà mấy cái TQC ngoại truyện tui chả biết bao nhiêu, toàn nghe nói thôi, nên cũng ko xác định đc gì điều ở trên.
bây giờ mới đọc đc 2 câu này: Squallphu chuyển qua nghề chém bão hồi nào vậy ta ; chụp hình cái bàn thờ QC cho mọi người chiêm ngưỡng với ;
chụp làm quái gì, bàn thờ quan công thiếu gì nhà có? trong chùa cũng có nữa đấy. tui ko chụp đc vì nhà ko có máy chụp hình, nhà nghèo, với lại post hình cũng chưa biết làm sao post.
bây giờ mới đọc đc 2 câu này: Squallphu chuyển qua nghề chém bão hồi nào vậy ta ; chụp hình cái bàn thờ QC cho mọi người chiêm ngưỡng với ;
chụp làm quái gì, bàn thờ quan công thiếu gì nhà có? trong chùa cũng có nữa đấy. tui ko chụp đc vì nhà ko có máy chụp hình, nhà nghèo, với lại post hình cũng chưa biết làm sao post.
Trời, cái đó tui thấy lâu gồi mà. Bỏ qua đi. Nam nhân đại trượng phu để ý chi ba cái lặt vặt. Chắc là do pác gốc Hoa nên người ta mới nói vậy đó vì gốc Hoa thường thờ QC mà. Dân gốc Việt ít người thờ lắm.
Mấy thằng bợm nhậu với chúa dê chứ ai. Hỏi mod và mấy lão đi off hôm bữa thì biết liền. Pác có nhậu không nghe nói nào là mặt đỏ, nào là mặt tái đó sao?
hô hô. ai bảo tui đi tăng 3. tăng 3 hao tiền lắm, tăng 2 là đc rồi. vì tăng 1 và tăng 2 thì có thể .... free . còn cua gái thì tui kém lắm, nhưng dê gái mới là number 1.
Mấy thằng bợm nhậu với chúa dê chứ ai. Hỏi mod và mấy lão đi off hôm bữa thì biết liền. Pác có nhậu không nghe nói nào là mặt đỏ, nào là mặt tái đó sao?
hôm bữa off tui có đi nè. 5 người nhậu, tui uống có 1 chai saigon đỏ là mặt đỏ loét, đầu óc ngu ngu đần đần, còn mấy ông còn lại chả hiểu tại sao càng uống mặt càng trắng ra, đỏ quái gì đâu mà đỏ.