Lione
Mr & Ms Pac-Man
- 22/9/04
- 270
- 0
theo thông tin thu lượm được thì lão La là một nhà văn (cách gọi khác là: người viết văn)
mà nhà văn thì phải viết sách, viết truyện (có thể là truyện tranh)
vậy nên có thể luận ra, lão La viết TQDN cũng là mưu cầu sự sống chứ không có í bôi nhọ hay phê phán ai sất
để trả lời câu hỏi thứ hai xin được bàn lại một ý mà trước đây Lione đã nói. khi có í định viết sách đương nhiên lão La phải đi thực tế. Do không có tài trợ nên lão không đi khắp Trung Hoa để lấy việc được mà cứ chọn mấy quán bar, kỹ viện là chỗ đông người buôn chuyện khắp thiên hạ. Lão gọi vài chai Mao đài rồi mở mở máy ghi âm công suất lớn thu hết mọi âm thanh. vậy nên dễ hiểu TQDN giống như cái lẫu, có tình thủ túc thân thiết, có âm mưu lừa gạt, có chiện tỉ tê tí tởn... nói chung là đủ cả
cảm hứng hay động lực chính là nơi ấy
mà nhà văn thì phải viết sách, viết truyện (có thể là truyện tranh)
vậy nên có thể luận ra, lão La viết TQDN cũng là mưu cầu sự sống chứ không có í bôi nhọ hay phê phán ai sất
để trả lời câu hỏi thứ hai xin được bàn lại một ý mà trước đây Lione đã nói. khi có í định viết sách đương nhiên lão La phải đi thực tế. Do không có tài trợ nên lão không đi khắp Trung Hoa để lấy việc được mà cứ chọn mấy quán bar, kỹ viện là chỗ đông người buôn chuyện khắp thiên hạ. Lão gọi vài chai Mao đài rồi mở mở máy ghi âm công suất lớn thu hết mọi âm thanh. vậy nên dễ hiểu TQDN giống như cái lẫu, có tình thủ túc thân thiết, có âm mưu lừa gạt, có chiện tỉ tê tí tởn... nói chung là đủ cả
cảm hứng hay động lực chính là nơi ấy




