1: Vậy chứ bạn mê mario... vậy bây giờ còn chơi mario kô? Hay đang cắm đầu vào cái khác >.<
2: Thì đúng rồi... thằng cháu của bạn + bạn bè nó ko có riêng 1 cái pc hoặc là 1 hệ máy console nào đó để chơi... thì đương nhiên là mấy thằng bạn của cháu bạn nó sẽ bu bu vào thằng cháu bạn để được chơi ké cho vui rồi. Con nít vốn ham vui.... Thế này nhé: bạn cho nó ra tiệm NET ngồi chơi 1 số game khác ngoài đó... rồi bạn hỏi nó thử xem thích ra tiệm NET chơi hay chơi mario ở nhà >.<
3: Thì bạn chạy xe đạp giải trí thì nói làm gì

... chẳng phải để đi làm... hay làm việc gì wan trọng... bạn vẫn dùng honda sao :cool: ... như vậy thì... cái gì mới là thứ wan trọng trong thời đại này >.<
4: Tôi chưa chê bai ai máy dỏm hay đại loại như thế bao giờ... tất nhiên đồng tiền rất khó kiếm với đại đa số người... nhưng với 1 số người thì đồng tiền kô hẳn là khó kiếm như bạn nghĩ... cho nên xã hội mới có giàu và nghèo >.<
PS: Bạn cần hiểu rõ bạn đang sống ở thời đại gì... và phải tiến bộ theo thời đại đó chứ... và tùy theo điều kiện mà sẽ tiến bộ ở mức nào đó... những người có điều kiện hơn... tất nhiên họ muốn những dịch vụ cao cấp hơn rồi... ko lẽ mãi đi theo 1 dịch vụ đã lạc hậu... cũng như NET, bây giờ bạn còn dùng dialup kô hay cũng ADSL :whew:
1. Tôi không còn chơi Mario nhưng tui vẫn chơi SRW 4, Biệt Kích Đen, Contra .v.v.v..... Không phải vì không có máy xịn để chơi games mới mà vì gameplay mấy trò 2D nhiều khi hay gấp trăm lần games 3D

...... Chơi games vì cái gameplay đó mấy chú khoái đẹp mã à

......
2. Mấy thằng bạn nó nhà nào cũng có PC xịn, có PS2, có đứa còn có PS3 .... nhưng không đứa nào cưỡng lại được games 2D hồi xưa

...... Đừng tưởng nghèo mới chơi 2D, suy nghĩ vậy hóa ra bác chả khác gì cái chú bị tui chửi trên kia

......... Kêu nó ra tiệm Net rồi thích mấy games tiệm Net

.... Đúng là nó có thích nhưng cháu tui rủ chơi games 2D thì cũng có khối đứa bỏ về chơi chung

......
3. Tui chạy xe đạp đi học mà xem là giải trí

..... Xe máy đúng là cần thiết, nhưng nghĩ nó quan trọng đến nỗi bỏ xe đạp thì thiển cận quá trời luôn :whew: ...... Nếu nó quan trọng thế thì xe đạp tuyệt chủng trên thế giới lâu rồi ông à :whew: ........
4. So với dân VN thì đồng tiền khó kiếm hay dễ

..... Đừng nói là so sánh giám đốc ngân hàng với cu-li man à nha

...... Mà đã ai trong GVN có thể kiếm bạc triệu một cách dễ dàng chưa

..... Ngay cả tui một tháng kiếm 3tr cũng phải trầy vi tróc vẩy mới có được ,nghề của tui làm 10 ngày ăn một tháng mà còn thế đấy nhá =.= ..........
5. Dù ở thời đại nào cái căn bản cũng đều phải có ..... VD : Radio có tuyệt chủng chưa, khi mà MP3 giá rẻ mạc ..... Xe đạp tuyệt chủng chưa khi mà xe máy ,xe hơi quá trời .... Đừng nói những cái gì lạc hậu sẽ bị bỏ, có một số cái cho dù trăm năm nữa cũng không bao giờ có thể bỏ được =.= ...... Không phải vô ích khi con người học từ thấp đến cao, từ cơ bản đến phức tạp ...... Đua đòi theo cái gọi là "Thời Đại" thì khi dừng lại sẽ bị rớt thê thảm luôn đó =.= ........
- Cái gì không theo kịp thời đại sẽ bị xóa bỏ nhưng chưa chắc nó biến mất ..... Nên nhớ như thế ........ Con nít tập bò trước chứ không đứa nào biết chạy trước =.= .........
@ à mà dial-up mấy người xài Lap vẫn còn dùng đó bác à .... cập nhật kiến thức đi, không phải lúc nào cũng có sẵn mạng không dây cho Lap xài đâu

..........