Theo tôi nghĩ thì,đánh kiểu nào cũng được hết á.
Này nhé,hôm bữa tôi với mấy thằng bạn đi chơi game,đang không biết nên chơi game gì thì thấy có mấy đứa chơi BR3,đương nhiên là cái lũ bạn của tôi nó nổi hứng,lúc đầu nó đứng xem,nhưng đứng yên không chịu nổi,chúng xin chơi "ké".
Đúng thật là cái lũ "khốn nạn" mà.Mà cũng mắc cười thiệt................
Tạm thời gọi tụi bạn tôi là đám A
gọi tụi kia là đám B
Tụi B chúng nó khoe là thiên hạ vô địch thủ không ai đánh lại.
Còn đám A thì chúng rất tự tin vì sẽ "thua" đậm.
Và chúng nó hứa hẹn rất nhiều điều,ôi...............làm như tình nhân....mặc dù "đ..o"(thêm chữ é vào

) quen biết gì hết.
Lời thoại khi chơi game.
Đám B:"Đ.. má mày đánh cái con c..c gì vậy hả"
Đám A:"Đánh con c...c gì kệ tao chứ hehhehhehe"
Kết quả như đã nói,đội của tôi thắng(mặc dù đ..o biết thực hư thế nào

,đang ngồi chơi tam quốc chí).
Khi ra về,tụi bạn tôi nói là:"tụi nó nói là đánh ghê lắm,ai ngờ tao mới
thử nút thôi mà đã chết thảm như vậy rồi chứ đừng có nói tao đánh thiệt"
Hỏi tụi nó làm sao thắng thì tụi nó nói:"dễ
chiết mẹ luôn,mày cũng biết thử nút là nó đứng yên cho mày đánh mà(tụi này đểu wá ::( ),hai ba ván đầu thì tụi nó mắc lừa,lúc sau biết rồi chúng nó đánh thiệt....(tụi nó im 3 giây)phải nó tụi nó đánh combo hay thật,nhưng vẫn thua tao thôi,đánh cái gì mà cứ đưa lên trời không à......bực,lúc đầu tính nghỉ nhưng cái máy hư nút xuống,cứ ngồi hoài à,mà cũng tiện,gạt dzò tụi nó chơi,ai ngờ cũng thắng,cái máy linh thiệt".
Suy ra cho cùng thì,đánh bừa là vô địch,khỏi tuyệt kĩ tuyệt kiếc gì hết á.