Haizzz... thứ nhất, khi lần đầu tiếp xúc với gái, gái chẳng bao giờ để ý "hồi cấp 3 cậu ntn?", "ba má a anh làm cái gì?", "nhà anh có anh chị ko?" ,"anh trai anh có thích ăn rau dền ko?"... bla, bla... và gái cũng ko bao giờ muốn chia sẻ những thứ nhu vậy, hiểu vấn đề chứ?
thứ gái cần biết chính là "cậu có đáng để gái bỏ chút tg ra chú ý hay ko!"
Thứ 2, cậu là con trai, cậu là con trai, cậu là đực rựa! Đọc mà nhẩm thuộc thần chú. Vì sao, vì cậu tìm gái là để "trai gái", chứ ko phải "chị em". Cậu càng bla, bla về bản thân cậu, cậu càng dc tiến gần đến cảnh giới "chị em" với gái. Fail!
Vậy cậu ko nói, nó ko nói, thì 2 ng làm gì với nhau, vấn đề nằm ở đây. Nói nhảm" - đó là cách t gọi thế. Đừng để cuộc trò chuyện trở thanh 1 màn hỏi đáp - người nói người nghe. Vấn đề này, chính là thứ để gái đánh giá cậu có đáng để tiếp tục hay ko (ko kể các yếu tố về tiền bạc, đẹp trai, gái thúi...)
Nói chung, ở đây phụ thuộc vào lv và tiềm năng của cậu. Nhưng cũng có 1 vài khẩu quyết thế này: "đừng trả lời câu hỏi = 1 câu trả lời", "tuyệt đối cấm những câu mang tính chất van nài, xin xỏ", "quên ngay việc chia sẻ cảm xúc vui buồn với đối tượng ngay lập tức!"...
Cuối cùng, quên ngay việc 1 tuần phải nc với gái 2 lần, 4 lần... n lần đi. Vớ vẫn! Nc ko cần nói nhiều, nhưng phải đánh giá dc chất lượng của nó ra sao, đó mới là điều cốt yếu.
thứ gái cần biết chính là "cậu có đáng để gái bỏ chút tg ra chú ý hay ko!"Thứ 2, cậu là con trai, cậu là con trai, cậu là đực rựa! Đọc mà nhẩm thuộc thần chú. Vì sao, vì cậu tìm gái là để "trai gái", chứ ko phải "chị em". Cậu càng bla, bla về bản thân cậu, cậu càng dc tiến gần đến cảnh giới "chị em" với gái. Fail!
Vậy cậu ko nói, nó ko nói, thì 2 ng làm gì với nhau, vấn đề nằm ở đây. Nói nhảm" - đó là cách t gọi thế. Đừng để cuộc trò chuyện trở thanh 1 màn hỏi đáp - người nói người nghe. Vấn đề này, chính là thứ để gái đánh giá cậu có đáng để tiếp tục hay ko (ko kể các yếu tố về tiền bạc, đẹp trai, gái thúi...)
Nói chung, ở đây phụ thuộc vào lv và tiềm năng của cậu. Nhưng cũng có 1 vài khẩu quyết thế này: "đừng trả lời câu hỏi = 1 câu trả lời", "tuyệt đối cấm những câu mang tính chất van nài, xin xỏ", "quên ngay việc chia sẻ cảm xúc vui buồn với đối tượng ngay lập tức!"...
Cuối cùng, quên ngay việc 1 tuần phải nc với gái 2 lần, 4 lần... n lần đi. Vớ vẫn! Nc ko cần nói nhiều, nhưng phải đánh giá dc chất lượng của nó ra sao, đó mới là điều cốt yếu.


vào đây đọc vài trang cuối thật là bổ não. Trường hợp của mình nó như thế này, lúc đầu gái chủ động bằng 1 tin nhắn qua FB hỏi mình nhưng lúc đó ếu có tình ý gì với con này nên trả lời vài câu rồi cho qua
. Vài tháng sau thì gái lại chủ động thêm 1 tn qua FB nữa
, rồi nhờ vả 1 số thứ thế là bắt đầu từ lúc này tần xuất chat qua FB bắt đầu tăng lên, càng lúc càng thân hơn, đến mức có 1 số thứ ko hỏi gái thì nó cũng tự trả lời, nhưng toàn thứ mình đã biết mà gái ko biết mình biết hoặc những thứ đoán ra được mà thôi
, ko thấy gái chủ động nt hỏi mình nữa. Chắc do chat nhiều quá
, chém gió thời gian đầu thì rất vui càng về sau thì bị kẹt trong lối mòn, người hỏi người trả lời. Tiếp theo là rủ đi chơi qua lại thì chuối nhất khoản này, giờ nghỉ lại thấy mình để lộ điểm yếu quá nhiều khi đấy
. Và cái đau đầu nhất là những biểu hiện của gái khiến cho mềnh chả thể phân biệt nổi là nó có tình ý gì với mình hay ko





, với lại sắp chủ nhật này là SH chị họ em ấy và lũ bạn hối là chủ động rủ qua chở em ý ,giờ phải làm sao đây

