cách cười ????

  • Thread starter Thread starter Hassan
  • Ngày gửi Ngày gửi

Hassan

Youtube Master Race
Tham gia ngày
1/1/08
Bài viết
68
Reaction score
0
Mình cười bình thường chỉ nhếch được một bên mép , mặc dù không có ý gì nhưng dễ gây mất cảm tình với người khác ! Các bạn có thể cho mình biết nguyên nhân tại sao lại như vậy và mình phải sửa chữa thế nào bây giờ ? mình đã cố sửa nhưng không được hu hu hu!!!
 
____soi gương rồi tự cười xem nụ cười của bạn có gì phản cảm ko......^^
____như mình hàm răng hem dc đẹp nên cũng chỉ cười nhếch 1 bên mép, nhưng cũng chẳng ai nói j` cả. có thể người ta thấy trong nụ cười của bạn có chứa ẩn ý j` khác.cười thì ko chỉ nhìn vào miệng ko mà còn nhìn vào cả khuôn mặt luôn mà. thử cười nhe răng xem nào......^^
 
Nếu khi cười chỉ nhếch được một bên mép trông không thiện cảm lắm thì hãy đưa tay lên che miệng vậy.
 
hay nói cách khác cười kiểu thế các chị em thường cho là sở khanh :|
 
Giống mình thế, nên từ năm lớp 10 đến giờ ít cười, cuối cùng bị nói là thèn điên =))
 
bí quyết nằm ở ánh mắt ,ko phải cái miệng ;;)
 
bác trên nói chí phải, chủ yếu là ánh mắt, còn miệng, ít người chú ý đến lắm :D
 
Chủ yếu là ở bên trong ý, nếu thực sự cảm thấy vui, tâm trạng vui vẻ thoải mái, nở một nụ cười tự nhiên thì tự khắc sẽ trở nên thu hút gây thiện cảm.

Ngược lại nụ cười giả tạo sẽ gây ác cảm với người khác đấy.

Thế nên là cậu cứ sống vui vẻ là đc.
 
Hết yêu rồi người ơi anh đâu có muốn như vậy chẳng lẽ anh lặng không nói?
Lời xin lỗi anh cũng ko nói lên,1 lời xin lỗi khó khăn đến thế sao?Vì rằng từ trước đến bây giờ anh chẳng có lỗi với ai.
 
Cười xấu có thể che mồm :|.Quan trọng là cười vì gì và thái độ của bạn khi cười với vấn đề mà bạn đang nói thôi :|.Lấy tay che mồm khi cười còn tỏ ra lịch sự hơn nữa đó :)>-
 
cười thì cứ nhe hết cả răng ra cho nó tự nhiên :'>
 
Con trai cười mà che miệng mình có cảm giác nó đểu đểu sao í ;;) , nhưng con gái cười che miệng thì thấy rất duyên và có nét gì e thẹn ,ngại ngùng :x
Bạn gì ấy nói đúng đó , hãy cười bằng anh mắt :'> ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà :-*
 
Ối ziời ơi, lúc mình cười mắt mình nhắm tít, ánh với chả mắt :)).
Nói chung là phải thấy vui thì cười mới tự nhiên dc, còn nếu tâm trạng ko vui mà vẫn cười tươi roi rói thì đăng ký đi làm diễn viên dc rồi đấy.
 
Mình cười bắt chứơc thằng Conan nên không biết có sao ko ? Hồi xưa thấy Cadic cười cũng bắt chước cười theo nhưng nhìn ko đẹp lắm.
 
Chẳng bù với mình, mọi người khen mình cười duyên. :'>

Để khắc phục, khi ăn cậu thử nhai ở bên không nhếch được mép xem. Mình nhai cả 2 bên nên miệng khá đều.:'>
 
Cười bằng môi dưới thôi bạn ::) , quen dần rồi thì cười được bt` thôi mà ^_^ .
 
Mình cười bắt chứơc thằng Conan nên không biết có sao ko ? Hồi xưa thấy Cadic cười cũng bắt chước cười theo nhưng nhìn ko đẹp lắm.

Cậu cho tớ xin bức ảnh với =))
 
mình cũng hay cười nhếch mép mà :D
mấy đứa bạn thi thoảng còn có kiểu cười kinh dị hơn ấy chứ
hay tập bắt chước kiểu cười:mình môi xong bạnh mép ra hết cỡ xem sao ;));));))
 
Back
Top