Cách đánh giá trình độ DOTA của một pros việt Nam - nhanshinichi

Status
Không mở trả lời sau này.
quên ba cái vụ điểm số này đi
thứ nhất nó chỉ là lý thuyết của một người
thứ hai là có định go pro không , tức là dành time về dota hơn 10 tiếng 1 ngày ấy, rồi hẵng quan tâm về ba cái vụ này
còn ko, thì chơi game for fun, quan với chả tâm điểm với chả số chi cho mệt thân :hug:

em nghĩ là cái gì nó cũng có mặt đúng và mặt sai ( theo lời anh Shiva thì bác Nhân có chém gió 1 tí ). Đánh dota thì cũng phải có đánh giá theo thực chất, giả sử như ko có ai hướng dẫn thì có chơi cỡ 2k match thì cũng thuộc loại bình thường là cùng, chưa chắc đã có khái niệm teamwork cao hay những gì đại loại như thế

Như em mới chơi dota từ hè lớp 9, bây h lớp 11 rồi, có ngày đánh với thằng bạn 5-6 tiếng ( có khi điên điên thì trèo tường ra ngoài chơi dota đêm ), vẫn chả là gì, gần đây có nhiều đàn anh chuyển về gần nhà hướng dẫn - nên được cái vào mấy room thường vẫn rape đc người ta. Năm trước thì có lăng xăng vào WCG nhưng mà chỉ thắng đc 1 trận ( trận 2 thì thua bét nhè do thằng team nó cứ đòi pick - cuối cùng thì pick Undying - hiếp dâm từ đầu trận -> lose)
P/s : ở đà nẵng, ai muốn giao hữu hông nè :D
 
Sirluxubu nói có lý đấy.Đa số chúng ta chưa có điều kiện để go pro, tôi nói thẳng đừng trách:
1. papa và mama dĩ nhiên ko cho phép con cái mình nói: "con muốn trở thành một gamer kỳ cựu!", thay vào đó họ thix những câu như: "con mún là bác sĩ/giáo viên/kỹ sư thiết kế..vv.."
2. TIỀN? =)), ko phải chỉ có máy ở nhà và đánh war là go pro đâu, máu nổi lên khi có cá cược hoặc gì đấy mới là máu hăng.
3. học hành? làm việc? thời gian? mấy thứ đó các bác đào đâu ra?
4. và vâg vâng ...
 
o.0

Bạn nói tầng lớp học sinh, sinh viên VN ?
Còn lúc họ ra trường thì sao ? Khi tự lập được thì sao ? Có khối người có thể vừa làm vừa chơi dota go pro.

Nếu bạn chỉ nhìn 1 phần giới trẻ VN để suy ra thì lầm thật, bên VN mình cũng chả thua nước nào đâu :D, có thua là thua đường truyền thôi :>

P/s: Bạn đừng dùng cái emotion "=))" này nhìu quá, mà dùng ko đúng chỗ có khi bị ăn tạ vào mặt đấy.
 
Sirluxubu nói có lý đấy.Đa số chúng ta chưa có điều kiện để go pro, tôi nói thẳng đừng trách:
1. papa và mama dĩ nhiên ko cho phép con cái mình nói: "con muốn trở thành một gamer kỳ cựu!", thay vào đó họ thix những câu như: "con mún là bác sĩ/giáo viên/kỹ sư thiết kế..vv.."
2. TIỀN? =)), ko phải chỉ có máy ở nhà và đánh war là go pro đâu, máu nổi lên khi có cá cược hoặc gì đấy mới là máu hăng.
3. học hành? làm việc? thời gian? mấy thứ đó các bác đào đâu ra?
4. và vâg vâng ...

Thì số ít thỏa mãn được 4 vấn đề của bạn là StarBoba, Masta, Vie, G4V đấy... ;))
 
hic quen tay trong khi đánh war toàn xài cái này "= ))" nên ra đây nó thành "=))".
Ra trường rùi thì ko việc làm ko gia đình? tôi nói chúng ta rất thiếu điều kiện để go pro thui chứ có nói mình thua kém gì ai đâu àh. Tại lũ nước ngoài nó ăn no mặc ấm rùi thì cái khoản đấy nó thoải mái, trong số chúng ta ngồi đây mấy ai đc thế đâu nhở :))
 
Ra trường rùi thì ko việc làm ko gia đình

Nếu câu nói số nhiều thì tôi chịu vậy, còn muốn ví dụ thì tui đua7 ra vài người ;))
 
ai vậy? có trong 4rum hem? (ko ý xoáy nhá, em là mems mới ^^)
 
sau này đi làm , làm xong về là vật ra giường rồi dota go pro rì nữa hả chờy :(

còn ng` yêu v..v các kiểu.
 
thế em mới nói, thực sự thì ta cũng đi khá xa vấn đề mà chủ thớt đã nêu ra, tuy nhiên nếu xét theo thang điểm của bác shinichi gì đó thì dân VN còn lâu lắm mới có nhiều và nhân tài trong cái "thể thao điện tử" này chưa chắc có tương lai sáng sủa gì mà phải cắm vào sâu quá, for fun!:)
 
@KoyaDavion: Gausun

Nếu ko biết thì vào Quán cafe của Juka la lên "Gausun ra đây cho bố bảo !!" ;))

Btw, spam nhãm quá, tớ phắng đây :D
 
Gì đồn thổi vớ vẩn vậy , Gaming của tôi là phòng game - net lấy đâu ra cafe thế =)) .

Btw , đi học đi làm ko go pro đc. hả , bằng chứng nào thế ;)) .
 
Dote hay có đc cái vẹo gì đâu mà thích rút vào đấy , mình thì muốn rút chân ra mà hem đc ...
 
Anh với em đổi chân cho nhau nè. Chịu hông ;;) ?
 
Hôm trước lại thấy anh để stt ym thế :))

Chắc vừa bị bồ đá nên đâm ra tâm trạng, nhỉ? ;;)
 
đi học đi làm vẫn có thể go pro
NHƯNG
có thì cũng chỉ có thể là thiểu số nếu ko muốn nói là cực kỳ ít :D
 
go pro chỉ là mộng tưởng
mộng tưởng thì ko bao vờ chết =))
 
Go pro ở VN thì nghĩ đến 2 chữ "hoang tưởng" đi. Tôi nói thế đấy, thằng nào thích ném tạ thì vào đây ;))

Chơi game dù có thành công thế nào, cũng khó thành 1 nghề hoàn chỉnh được. Mất rất nhiều thứ, và những thứ đạt được ko tương xứng
 
đi làm, phải xác định là làm gì.

mấy ông làm nhân viên văn phòng, ngày 8 tiếng, về nhà bao nhiêu chuyện phải lo, quan hệ xã hội, tình cảm, việc nhà v..v.

có bao giờ thấy 1 ai mà vừa giỏi quan hệ xã hội, công việc ổn định, đời sống tinh cảm tốt, mà lại supper pro chưa ? nếu có cũng là rất ít.

vì 1 ngày chỉ có 24 tiếng thôi :-<.

ở nước ngoài thì game nó cũng là 1 nghề, cũng hái ra bộn tiền, nên ko sao. chứ ở VN , về bố bạn gái hỏi con làm nghề gì thì cũng cứng miệng :-s.

thế nên cảm thấy go pro là ko khả thi :-s.

riêng chỉ nói về chuyện tình cảm thôi. 1 người phụ nữ liệu có thích 1 người đàn ông suốt ngày cắm đầu vào máy vi tính, nếu đó ko phải là chuyên môn của họ ::( ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top