Thật ra là ông ta từ đầu đâu có theo bọn Trabant đâu. Đột nhiên đứa con nuôi của ổng (tội nghiệp gia đình của Sylvia ghê, con trai thì đẻ rớt dọc đường may mắn được Hanibal đi ngang đường lượm về nuôi, nhỏ gái thì theo nghiệp mẹ đi múa tứ xứrồi cuối cùng bị bắt ở tòa thành của thằng lãnh chúa mặt chuột...) bị tụi phe Trabant bắt để uy hiếp ổng nên ổng mới tham chiến. Quân đội Celice cứu được thằng con nuôi của ổng thì ổng mừng chứ sao. Còn câu chuyện mà sao ổng tham gia quân đội của Celice thì chính như payne nói. Ông ta bị chà đạp quá mà không có hậu phương vững mạnh nên phải chờ thời cơ. Nói gì nói chứ vùng Thracia trước kia quân của Cuan với Trabant ngang ngửa, các nước chư hầu có là cái củ tỏi gì mà dám đọ (đâu có thằng nào được hưởng máu thánh đâu), sau khi Cuan bại trận thì Trabant làm vua cả xứ Thracia mà cha này thì các bạn cũng biết, thủ đọan, gian manh, dã man, tàn ác,...chuyện gì tà ác ổng cũng dám làm, ngay cả chuyện âm mưu để người thân tàn sát lẫn nhau ổng còn dám làm thì nói gì....mà ổng cũng hên thiệt, có thằng Aeron tuấn tú và có chút máu chính nghĩa.