Tui rất thích coi tụi nó chết cháy , vui lắm (mỗi thằng khi bị cháy chạy tới chạy lui đen thui vui lắm

.Nhưng mình vẫn khoái cách tra tấn của Green-beret nhất. Nói về anh chàng này thì có nhiều cách giết dã man nhất . Xin kể ra 1 vài cách cho bà con xem chơi và đóng góp ý kiến (mình chơi commandos 2&3 hơi lâu rùi , chắc có nhiều cái wên) :
+ Uýnh cho nó xỉu, vác nó vô 1 nơi nào khuất khuất , tha hồ đục cho nó vều mỏ luôn (về cái phần này thì chỉ có green-beret được coi là "nghề của chàng" rùi !). Cách này hợp với ý kiến của nhiều bạn là hợp lý nhất : không tốn súng, lựu đạn...chi cho mệt và cũng là 1 cách cho green-beret tập thể dục 1 tí , phải hông :)
+ Cách cho nó vô chuồng sư tử thì hơi bất tiện (com3 đâu có chuồng sư tử), nhưng chứng kiến tụi kính bị sư tử xơi thì vui thiệt !
+ Công nhận là trong com2 thì tụi lính wả là ngu bà cố luôn. Khi phát hiện thấy 1 thằng chết là bu lại chỗ đó như là gặp được gái vậy, mình chỉ cần cho tụi nó 1 trái lựu đạn là có dịp chứng kiến tụi nó bay như chim (very đẹp !).
+ Một cách phổ biến mà mình hay làm là : trói tụi nó lại 1 cục, cho Driver lái xe tăng hoặc xe nào to to một chút cán tụi nó rất là vui
+ Các bạn còn nhớ trong com2 nhân vật driver có 1 cuộn dây cài lựu đạn ko? : khi cài nó ở cái cầu dẫn vô tượng phật (vòng nào thì mình ko nhớ nổi). Hihi, vui lắm, có thằng bị nổ văng ra khỏi cầu , bị cá sấu nó ăn thịt luôn
....và còn nhiều cách giết người vô cùng thú vị nữa mà các bạn có thể tham khảo khi chơi :)