- 11/12/09
- 1,084
- 1,464
Khái quát tình hình 1 xíu để anh em nắm rõ mà giúp với :(
Hai gia đình thân nhau , tết thường đi chơi chung với nhau nên gặp được em
, lúc đó học lớp 6 , em ý học lớp 1 , đi chơi được 2 năm thì ko đi nữa , vẫn giữ ấn tượng đẹp về nhau , lúc đó cả 2 bên thường chọc tớ và em ý , lúc đó tí xíu nên chả quan tâm 
Khoảng 1 năm thì gặp 1 lần , có năm gặp , có năm không, vẫn là anh em , nhưng sao tình cảm hồi xưa cứ lớn dần , khoảng 2 năm trở lại đây thì tớ xung phong để tớ đi chúc tết nhà em ấy chỉ để gặp được gặp em ấy ,
Năm nay thì tự tin lên gặp và rủ em ấy đi chơi . mùng 2 ba em ấy qua nhà và để em ấy nhà mình rồi đi chúc tết , kêu mình chở đi chơi , thế là không bỏ qua cơ hội này , chở đi nhậu với tụi bạn và đi chơi linh tinh
mấy ngày tết lúc nào cũng đi chung với nhau hết . lần đầu sau 12 năm mới được như vậy .
Lúc ra sân bây tiễn em ấy thì mọi người tự động về để tớ với em ấy ngồi nói chuyện
Xa nhau thì vẫn sms , và em ấy hứa sẽ giống mình sống kiểu lãng tử không yêu ai ( tớ chém gió thôi ) ,
Lôi thôi 1 tuần thì ơớ quyết định tấn công
- Em xem tình cảm em đối với anh là gì , em suy nghĩ cho kĩ , a chỉ hỏi một lần duy nhất
.........................
.........................
.........................
sau cùng cũng nhận được câu trả lời
Em thích anh tui
thì ra em ấy cũng thích mình từ hồi nhỏ
Giờ thì thành 1 cặp rồi , nhưng ở xa quá , làm sao để giữ được tình yêu thời thơ ấu này :( ,
Do ba em ấy làm sếp nên cũng có nhiều anh trong cơ quan theo dõi , và ở chỗ em đang học có mấy anh nữa
tớ ở đây làm từ sáng đến tối, tối nt rồi đi ngủ nên chả có lãng mạn gì hết , em ấy học năm 1 nên cắc cũng nhiều bạn bè lắm
Hình em ấy đây , mắc công kêu chém gió nữa
Hai gia đình thân nhau , tết thường đi chơi chung với nhau nên gặp được em
, lúc đó học lớp 6 , em ý học lớp 1 , đi chơi được 2 năm thì ko đi nữa , vẫn giữ ấn tượng đẹp về nhau , lúc đó cả 2 bên thường chọc tớ và em ý , lúc đó tí xíu nên chả quan tâm 
Khoảng 1 năm thì gặp 1 lần , có năm gặp , có năm không, vẫn là anh em , nhưng sao tình cảm hồi xưa cứ lớn dần , khoảng 2 năm trở lại đây thì tớ xung phong để tớ đi chúc tết nhà em ấy chỉ để gặp được gặp em ấy ,
Năm nay thì tự tin lên gặp và rủ em ấy đi chơi . mùng 2 ba em ấy qua nhà và để em ấy nhà mình rồi đi chúc tết , kêu mình chở đi chơi , thế là không bỏ qua cơ hội này , chở đi nhậu với tụi bạn và đi chơi linh tinh
mấy ngày tết lúc nào cũng đi chung với nhau hết . lần đầu sau 12 năm mới được như vậy .
Lúc ra sân bây tiễn em ấy thì mọi người tự động về để tớ với em ấy ngồi nói chuyện
Xa nhau thì vẫn sms , và em ấy hứa sẽ giống mình sống kiểu lãng tử không yêu ai ( tớ chém gió thôi ) ,
Lôi thôi 1 tuần thì ơớ quyết định tấn công
- Em xem tình cảm em đối với anh là gì , em suy nghĩ cho kĩ , a chỉ hỏi một lần duy nhất
.........................
.........................
.........................
sau cùng cũng nhận được câu trả lời
Em thích anh tui

thì ra em ấy cũng thích mình từ hồi nhỏ
Giờ thì thành 1 cặp rồi , nhưng ở xa quá , làm sao để giữ được tình yêu thời thơ ấu này :( ,
Do ba em ấy làm sếp nên cũng có nhiều anh trong cơ quan theo dõi , và ở chỗ em đang học có mấy anh nữa

tớ ở đây làm từ sáng đến tối, tối nt rồi đi ngủ nên chả có lãng mạn gì hết , em ấy học năm 1 nên cắc cũng nhiều bạn bè lắm
Hình em ấy đây , mắc công kêu chém gió nữa
Chỉnh sửa cuối:
.





.............
đã yêu xa thì xác định 
