Tui thấy gọn nhất là chạy . Tiết kiệm vô số đạn và thời gian. Nhất là những lúc có Ashley đi cùng. Chạy càng nhiều càng tốt, tránh tối đa xung đột. Và nếu bị dồn vào đường cùng (Tui khoái lắm) Shotgun, shotgun, shotgun. 1 viên gục 5-6 tên. 2 viên 1 đám té xuống. Nhắm ngay đầu viên thứ 3, 2-3 e die. Viên thứ 4, chấm dứt trò rượt đuổi. Gọn và tiết kiệm đạn, do đó tui toàn nâng cấp shotgun.
Cố nhiên là ko giết nhiều thì ít lụm được đạn hơn, nhưng mà ta có bắn bao nhiêu đâu mà cần nhiều đạn nhỉ??? Cách này rất an toàn, vì cái bọn này nhiễm Plagas nên giảm sút inttel, cứ dí gần kịp mình là nó đi bộ . Do đó chả có jì phải sợ.
Nếu pác nào hay hơn, dụ cho chúng gom lại hoặc chạy vào những khu vực hẹp --> Sniper, headshot, 1 shoot 1 group kill, Leon báo cáo, AREA CLEAR.
Đó là kinh nghiệm sống sót của tui. Còn đối với mua súng thì ta có chiến thuật lùng sục, quét sạch. Mọi treasures đều được thu gom, mọi secrect place đều được lục soát.
Đến nỗi mà tui đã mua hết túi thần mà vẫn ko đủ chỗ chứa, phải bán bớt đi. Lúc mới vào chơi, còn bán cả đạn magnum tại vì nghĩ để gần cuối rồi hãy mua Magnum, tiết kiệm ko gian cho nó gọn. Sao mà lại quên mất, ko mua magnum --> die. Chỉ tức là nếu bình tĩnh hơn, khám phá ra việc bắn mấy cái thùng xăng sớm hơn là xong rồi, toàn bắn vào người cha Saddler tòng teng ở dưới. Nhưng đó là quá khứ rùi, bây giờ chỉ xài TMP và dao cũng xơi được đại ca, hehe.