Cách quậy phá trong GTA:SA(Extreme)

làm như vậy thì khi chết đi cũng mất hết item hay weapon ! cũng gần như trèo lên nhà cao tầng nhảy xuống bật dù lên rồi thả mình xuống ,sau đó rơi xuống đất và teo luôn . làm như vậy cũng vui nhưng mất đồ kiếm lại mệt lắm ! đi đánh bài ở casino mới vui hơn ! hoặc lấy xe máy đi biểu diễn cũng ok !
 
tui thì edit cái file sát thương vũ khí 1 loại thôi từ + thành -,sau đó tụ họp 7 thằng đàn em(7 là max thì phải) sau đó nã cho mỗi thằng vài phát làm cho máu nó tăng lên cả nghìn(dĩ nhiên là hổng bắn vào đầu mắc công nó cụt đầu là die) sau đó kéo ra quốc lộ chỉnh mã lên 6 sao,hehe, lúc đó thì núp trong góc xem đàn em mình đánh cảnh sát để bảo vệ mình.cool lắm.hoặc lấy moto ra đường ray xe lữa đua với nó.gta quá tuyệt,nhiều lúc buốn lấy xe đạp chạy về quê vừa chạy vừa ngắm cảnh núi non. :>
 
hay đó .đẹp nhất là cái cảnh cưỡi xế đạp đi du ngoạn ,xem cảnh mặt tròi lặn ,nếu rảnh thì bạn kiếm chiếc xe đề mà leo lên núi ngắm sương mù cũng đẹp lắm .đêm về thì rủ bồ đi uống nước ,sáng đến đi đánh bạc ,quậy phá ...gta muôn năm .
 
Muốn quậy thì vào sở cảnh sát sau đó bắn giết, đấm bo,dùng đủ mọi vũ khí để phá tưng bừng cái chỗ đó lên.Khi nào lên 6 sao rùi thì đánh không kịp luôn(đông quá mà).Nhưng mà hơi chán là vào đó quậy thì chỉ có mấy thằng cảnh quèn không có máy bay hay 1 loại vũ khí nào tối tân để phản kháng mình cả
 
hờ hờ !!;)) bạn vô quậy chưa đúng chổ rồi đó ,,đảm bảo bạn vô một sở cảnh sát của gtasa mà vậy thử xem ,,đừng cheat máu bất tử lên đó nghe ..bảo đảm bạn không còn nhận ra mình luôn ..còn ở ngaòi đường thì khi lên mức 5 sao thì có bọn fbi đến ''tiếp'' .6 sao có xe tăng đến ''đãi'' thích quá còn gì nữa =))
 
ngoài ra......;)) trong sở cảnh sát còn có cái gì nữa đấy, biết không ? Chưa biết thì vào đó lục tung ra là thấy ;))
Lụm được cả khẩu shotgun trong đó nữa
 
nếu em nhớ ko lầm thì trong đấy có một ...quả chuối bằng cao su =)) (ngây thơ à nghen)

em thì em khoái nhất trò lái tăng đi vòng vòng bắt cướp, tiền cứ tăng ầm ầm, mà trong khi bắt cướp lỡ tay giết vài trăm mạng dân lành cho xe cảnh sát dí theo thì cứ là vui nổ trời :)) ~> giết đủ cảnh sát cho vạch Respect full lên ~> gọi hội đi quậy :D
 
quậy phá thì chỉ cần kím chiếc xe rùi lao đi thui đâu có gì là khó đâu
 
lao đi đâu bạn ..vô nhà đá à ..đi ngoài đường mà tộng thử vô mấy chiếc xe của cớm là cầm chắc vào nhà đá thằm anh em đó ;)) =))
hei nói:
ngoài ra...... trong sở cảnh sát còn có cái gì nữa đấy, biết không ? Chưa biết thì vào đó lục tung ra là thấy
đó là cây hàng hai đầu đúng ko hei =))
 
cho tui hỏi làm sao cướp được cái tàu hỏa vậy.Làm sao để có thể đi bằng chiếc máy bay chở khách vậy chỉ cho tui cả hai lun nha.
 
muốn cứơp tàu hoả bạn có thể đuổi theo tàu hoả bằng ô tô, sau đó vượt qua nó và chạy quá lên 1 đoạn, xuống xe đợi nó chạy tới và khi gần tới nơi nhấn enter để leo lên. CJ sẽ chạy theo và leo lên trong vài giây.
 
Ra vậy thanks ông asakura love you đã chỉ giúp tui cách lấy tàu hỏa.Tui cũng muốn nêu lên một cách giảm stress của mình nè,cứ kiếm đại một chiêc motobike(có vận tốc nhanh một chút)chạy lên đỉnh núi cao cao rồi lấy đà phóng suống dưới là thấy đã liền,mỗi lần chạy nhanh là màng hình nhòa đi khiến cho ta có cảm giác như đi xe thật ấy sướng thiệt.
 
Trong 1 lần quậy phá,chẳng may mình lái chiếc trực thăng Hunter bị chìm xuống biển(tại vì bỗng nhiên trời có bão,mây mù làm sao rõ đọ cao).Chiếc Hunter chìm xuống ,em hóa mã tăng máu liên tục(chả dám bơi lên vì bị 4 sao).Thế là máy bay và em cứ chìm xuống,xung quanh tối đen như con mực.Chả hiểu sao bỗng nhiên em lại biến lên bờ cùng máy bay và những chiếc xe FBI vây quanh.Không biết có phải Bụt cứu mình không nữa, ở hiền gặp lành mà.(mặc dù mình giết rất nhiều người để có 4 sao)
 
Trong 1 lần quậy phá,chẳng may mình lái chiếc trực thăng Hunter bị chìm xuống biển(tại vì bỗng nhiên trời có bão,mây mù làm sao rõ đọ cao).Chiếc Hunter chìm xuống ,em hóa mã tăng máu liên tục(chả dám bơi lên vì bị 4 sao).Thế là máy bay và em cứ chìm xuống,xung quanh tối đen như con mực.Chả hiểu sao bỗng nhiên em lại biến lên bờ cùng máy bay và những chiếc xe FBI vây quanh.Không biết có phải Bụt cứu mình không nữa, ở hiền gặp lành mà.(mặc dù mình giết rất nhiều người để có 4 sao)
cái này lạ quá đó ,bạn rớt có xa bờ lắm ko >?? nếu xa thì hơi bị lạ đó ,làm gì có cái vụ chìm rồi mà lại lên bờ như thế nhỉ ??:-?
 
Mình chìm xuống dưới đáy biển tối đen thui.Mình càng hóa mã tăng máu thì lại chìm xuống sâu hơn . Trong cơn tuyệt vọng vì quá xa bờ ,kêu cứu thì chả ai nghe thấy( mà kêu cứu nhỡ bị WADTED thì thui rùi,4 sao).Mình bắn rất nhiều tên lửa nhưng không thấy 1 chút ánh sáng .Bỗng nhiên ,nhanh hơn cả chớp , mình và máy bay xuất hiện cái "roẹt" bên con đường cao tốc trên sườn núi,bầu trời trong xanh,mình có cảm giác như vừa tỉnh trong cơn ác mộng.Xe cảnh sát vây quanh.Nhưng mình nhay chóng bay lên và nã tên lửa liên tụcvaof đám xe "hiếu kỳ" kia!!! Quả là 1 may mắn khó mà nghĩ đến.
 
chắc là bạn được tề thiên đại thánh cứu sống rồi đó :)) .
lần khác bị vậy ,bạn cheat giảm tội xong ,sau đó cheat cái cano rồi leo lên mà về là ổn thôi :))
 
tui thì để 5 sao lep lên cái dốc kia ở gần chỗ sân bay cũ á ( chỗ mình giao đồ cho The Truth sau nhiệm vụ Black Project ) có cái dốc cao ở đó
lúc bị cảnh sát rưột thì phóng hết ga lên dốc rồi nhảy ra thả dù
nhìn bọn cảnh sát chạy theo nhảy ùm ùm xuống nước :))
 
hè hè em thì trèo lên nóc nhà cao tầng , xin mã bắn không cần thay đạn , và nã xuống dân chúng phía dưới, ke ke chúng nó chạy tán loạn nhìn vui lém,.............hoặc là xin cái hunter lượn lượn rồi nhắm thẳng xuống đát mà đâm, gần xuống đến nơi thì nhảy ra khỏi , cũng vui chẳng kém
 
có cả cheat ko cần thay đạn nữa sao ta :-? cậu chơi pc hay ps2 thế ,nếu ở ps2 thì cho tui xin cái cheat bất tử đạn đó đi ,lần nào tui cũng phải mất công cheat cho nhiều rồi mới bắn ..
 
thanhdh nói:
có cả cheat ko cần thay đạn nữa sao ta :-? cậu chơi pc hay ps2 thế ,nếu ở ps2 thì cho tui xin cái cheat bất tử đạn đó đi ,lần nào tui cũng phải mất công cheat cho nhiều rồi mới bắn ..
chài......cái cheat này coi bộ hơi bị sướng à nhe........nhứt là khi cầm 2 khẩu uzi, bắn liên tục, sướng:

L1, R1, [ ], R1, LEFT, R2, R1, LEFT, [ ], DOWN, L1, L1
 
Back
Top