cách tán một cô gái khó gần

  • Thread starter Thread starter sucu147
  • Ngày gửi Ngày gửi

sucu147

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
13/10/08
Bài viết
105
Reaction score
3
Theo các anh thì tán một cô gái cùng lớp ,nhưng cô gái này khó gần ,khó tiếp xúc vì cô ấy tự tạo cho mình 1 vỏ bọc tách biệt với cuộc sống cộng đồng

Một lần nói chuyên đàng hoàng với nhỏ vì lý do là ( thôi tiện không nói ra) thì em có hỏi thăng nhỏ .... nhỏ nói là nhỏ sống tách biệt ,ít bạn bè thân nhất là con trai ,thì em ngỏ ý làm bạn thân với nhỏ ,thỉ nhỏ nói chúng ta đang là bạn

Em cũng chưa hiểu lắm nên hỏi thêm .. nhỏ nói là cuộc sống của nhỏ là sống với 2 cuộc sống khác nhau (cung khong hiểu lắm chắc là trong trừong khác ,ngoài đời khác) nhỏ nói nhỏ khó gần nhưng chịu nhỏ không muốn thay đổi ai ghét nhỏ thì kệ .... em thì nói là khọng phải ghét nhỏ nhưng khó gần khó thân thiết ....

Tình hình là thế mấy hôm nay thi xong em đều ra hỏi thăm nhỏ ,nhưng dc 1 vài câu là em tam biệt nhỏ ,tại cũng gần hè thời gian rãnh nhiều ,em mà em bí quá ,sau khi thi xong có thời gian trong lớp chỉ toàn chơi nên em muốn tán ,nhưng không biết làm sao tại nhỏ khó gấn quá :(

p/s: trong lớp nhỏ it n/c với ai lắm ,hỏi thì trả lời ,không thì im .. nhỏ chỉ than với vài đứa bạn gái của nhỏ ... em thì than với nhỏ ban của nhỏ ... vậy thôi giúp em đi bí quá rồi .... có kế hoạch nào thì lên giùm em .trong 1 tháng hay 2 tháng cũng đựoc :(

Sr vì post dài :D
 
Hết thích bạn lớp phó rồi à ???
 
Dùng chiêu chỉ vì anh yêu em quá đi bạn :)) .
 
Hết thích bạn lớp phó rồi à ???

:D anh con nhớ à ghê thật:D ùhm em không tán nữa vì nghĩ có tán nữa cũng chả đến đâu vì nhỏ lớp phó có vẻ chỉ coi tất cả là bạn và cũng không muốn quen ai ,nên sau khi dừng thì em với nhỏ có vẻ thân lại rồi :D

Nói thêm về nhỏ , có 1 thằng bạn của em xin số diện htoại của nhỏ ,mà trứoc đó thằng đó có chọc nhỏ " chào ngừoi tôi yêu " cừa nói vừa cừoi giỡn giỡn ... cái nó xin số nhỏ không cho .... chắc do ghét tại em nghĩ nhỏ này đàng hoàng ghét ai chọc kiểu đó nên giờ tạch nó lun rồi :)) ,thằng đó kêu chỉ bài ,mựon tập cũng hok cho lun :D

Nên giờ em cũng định xin số nhỏ không biết số phận ra sao .. bạn nhỏ cũng có nói là nhỏ có điện thoại :D
 
Hết thích bạn lớp phó rồi à ???

:D anh con nhớ à ghê thật:D ùhm em không tán nữa vì nghĩ có tán nữa cũng chả đến đâu vì nhỏ lớp phó có vẻ chỉ coi tất cả là bạn và cũng không muốn quen ai ,nên sau khi dừng thì em với nhỏ có vẻ thân lại rồi :D

Nói thêm về nhỏ , có 1 thằng bạn của em xin số diện htoại của nhỏ ,mà trứoc đó thằng đó có chọc nhỏ " chào ngừoi tôi yêu " cừa nói vừa cừoi giỡn giỡn ... cái nó xin số nhỏ không cho .... chắc do ghét tại em nghĩ nhỏ này đàng hoàng ghét ai chọc kiểu đó nên giờ tạch nó lun rồi :)) ,thằng đó kêu chỉ bài ,mựon tập cũng hok cho lun :D

Nên giờ em cũng định xin số nhỏ không biết số phận ra sao .. bạn nhỏ cũng có nói là nhỏ có điện thoại :D

Em thấy cách nói chuyện của nhỏ có vẻ chính chắn lắm ... tiền sao đây cho hợp lý đây ??
 
quên đi bợn ơi , con nhỏ đó khó gần , ai cũng khó gần thì bạn cũng ko ngoại lệ đâu :)
 
bàn vô không nên bàn ra :D...................
 
Thì lại gần nó , đưa tay lên , và tán thẳng vào mặt e nó 1 cái thôi , bạn 0 làm đc hả ?
 
p/s: trong lớp nhỏ it n/c với ai lắm ,hỏi thì trả lời ,không thì im .. nhỏ chỉ than với vài đứa bạn gái của nhỏ ... em thì than với nhỏ bạn của nhỏ ...
nhờ nhỏ bạn của nhỏ làm cầu nối đê \m/.
 
Quen mấy nhỏ đó mau chán lắm. Quen rồi lại hối vì không bỏ được. Vì mấy em này bám kinh lắm, bỏ là đòi nhảy lầu đóa
 
Mèn ơi!
... Đi bạn thử tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của con bé đó chưa? VD: nhà em ở đâu, gia đình hoàn cảnh ra sao, sở thích của em nó là gì v.v.. Hoặc ít ra cũng phải biết em nó đang quan tâm đến vần đề gì chứ đúng không?
Có thể chỉ đơn giản là cô bé đó ít nói... hoặc câu chuyện bạn đưa ra lãng nhách chẳng ăn nhập gì vào hoàn cảnh cả nên nó mới thế.
Tự tìm hiểu sâu hơn đi "biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà" :D
 
cứ lại đè đầu nó ra và hun vào mõ nó 1 cái rồi chạy
1 2 ngày sau khi em tận hưởng cái cảm giác thần tiên đó, em sẽ chủ động đến với bạn
tin mình đi :))
 
nhiễm văn hóa hàn quốc trong phim thường có đứa tự kỷ nên nó nghĩ thế là hay và học theo. muốn tán em này thì phải học theo những thằng giống phim hàn quốc hành động giống như thế.
 
Em cũng chưa hiểu lắm nên hỏi thêm .. nhỏ nói là cuộc sống của nhỏ là sống với 2 cuộc sống khác nhau (cung khong hiểu lắm chắc là trong trừong khác ,ngoài đời khác)
Theo như bạn nói thì nhỏ ấy sống nội tâm rồi
Theo mình nên kiên nhẫn chờ đợi thôi , từ từ tiếp cận thôi nôn nóng nó đâm ra ghét chứ ko có thích đâu .
 
nhiễm văn hóa hàn quốc trong phim thường có đứa tự kỷ nên nó nghĩ thế là hay và học theo. muốn tán em này thì phải học theo những thằng giống phim hàn quốc hành động giống như thế.

Chuẩn, tụi gái h khoái mấy cái trò thế này, tốt nhất làm thằng badboy y chang như phim chúng nó khoái là đậu ngay.
 
@creativealtair: thì bạn thân của nhỏ là đứa mà em đang nhờ tư vấn để tán nhỏ ,tại em không biết tán, nhỏ đó cũng có nói là nhỏ em đang tán sống nội tâm nhưng không hoàn toàn
@minhtung21: bạn đúng rồi nhỏ sống nội tâm , (không biết có thích tâm sự không ta) tại nhỏ có nói với thằng bạn em là nhỏ không thích thân với con trai , mà lúc em nói chuyện đàng hoàng với nhỏ thì nhỏ trả lời rất là ..... nói chung là ngừoi lớn có suy nghĩ .
@baby_boy21 , quang huy : bạn nói gì không hiểu ,phim gì ở đây ???
@neor: không biết sao chứ nhỏ này thần tượng cái thằng trong phim vừon sao băng mà là cái thằng tóc vàng , môi đỏ ấy :))
@Genji: theo bạn thì tiếp cận như thế nào đây ??
p/s: mình không biết nên tán thế nào nữa ,tại ít nhỏ ít nói thêm phần mình nhát nữa ,mấy lần định chạy lại nói chuyện mà lại run

Có kế hoạch nào không giúp em đi ,thường mấy nhỏ như thế thích nói chuyện về thể loại gì nhỉ ....
 
Back
Top