quangkatarn
C O N T R A
- 25/4/08
- 1,664
- 11
thiệt tình thì khi đi chơi với bạn gái mình bao từ a-z chứ không có tính toán bao nhiêu. Mình không muốn thấy bạn gái mình thất vọng khi có một đứa bạn trai tồi nên cứ nghèo hoài là vậy. Cũng may là bạn gái mình không đến nỗi tệ, tuy nghèo nhưng vẫn biết sỉ diện chút. Lúc mình hết tiền thì "thôi anh đang kẹt tiền thì để em, lúc nào anh cũng coi em như người lạ hết vậy" (Vậy thì làm sao mình bỏ bạn gái mình cho được chứ?! Quá tốt)
.................. thừa 30 char rùi :(
, h thì cũng ko nghèo nhưng toàn xài tiền ba mẹ cho nên né vụ cặp kè để khỏi tốn tiền 

Lần cuối cùng đi chơi của tui là tốn gần 250k, cho các trò mua thẻ chơi game thùng, ăn gà rán Kentury, và sau đó lại đi mua vé xem ca nhạc
mấy em vừa vừa thì tiêu vừa vừa, và kiếm cớ rút lui sớm
Còn mấy em dưới trung bình thì từ chối ngay từ đầu
Cũng may thu nhập của mình gấp nhiều lần con số đó :'> Đã bảo gái gú là động lực giúp đàn ông vươn lên mà :'>