Tôi nghĩ mỗi tác phẩm đều có cái hư cấu của nó. Những người yêu thích TQDN có thể tùy theo cảm nhận của mình mà bình phẩm theo ý thích của họ, ko thể đem so thế này thế kia. Chính sử thì khác với tác phẩm văn học nhiều. Mà đôi khi, sử sách ko thể phản ánh một cách trung thực được lịch sử. Trong một số thời đại, lịch sử thuộc về người thắng thế (thường thấy ở một số vị hôn quân). Việc bàn luận, tranh cãi theo tôi nghĩ là để làm nổi bật, hay cảm nhận của mỗi cá nhân người về một nhân vât, hay sự kiện nào đó. Cũng ko thể áp đặt suy nghĩ người này lên người khác. 9 người 10 ý mà.Thiết nghĩ, đừng vì người khác ko đúng ý với mình, thì mình cho rằng người ta thế này, thế nọ. Đó chẳng qua chỉ là cảm nhận khác nhau về cùng 1 thứ mà thôi.
Nói về Ngụy Diên, tôi xin trích 1 bài viết về ông:
http://www.khampha24h.com/modules.php?name=News&opcase=detailsnews&mid=6152&mcid=72&menuid=
Giống như lịch sử Việt Nam, thời triều Nguyễn, vì có ác cảm với triều đình trong nhiều việc, nên sử sách cho rằng phải phá hủy mà phủ nhận đi tất cả công lao của Triều Nguyễn trong việc hình thành, ổn định nên nước ta và để lại nhiều văn hóa quý báu. Hiện báo chí đang nói rất nhiều về việc này.
Cuối, tôi xin nói là mỗi người có thể có những cảm nhận khác nhau. Đừng vì thế mà từ tranh cãi đến dùng lời lẽ nặng nề để đả kích nhau. Vì một GVN trong sạch, và vì tình anh em.