phukiennhat
Youtube Master Race
- 1/2/16
- 0
- 0
Có vị tăng từ biệt Hòa thượng Điểu Khoa lên đường tham học:
- Cảm ơn thầy dạy bảo, nay con muốn ra đi.
- Ông đi đâu?
- Vân du trong thiên hạ để học Phật pháp.
- Nói đến Phật pháp, tôi chỗ này cũng có một điểm.
- Thưa sư phụ, tại chỗ nào?
Bây giờ Điểu Khoa bèn rút ra một sợi chỉ nơi áo nói:
- Cái này không phải là Phật pháp sao?
Bình: Lão bà Bàng thị bảo: “Trăm đầu ngọn cỏ ý Tổ sư. Ngắt một cọng đưa lên đều là Đạo”.
Nếu không nỗ lực tham cứu, dầu đi mòn hai mươi đôi giầy cỏ tìm thiện tri thức cũng vô ích.
Nguồn: Cái gì không phải là Phật pháp
Xem thêm:
Càng gấp càng chậm
Câu chuyện Đức Sơn Tuyên giám
Cầu đá của Triệu Châu
- Cảm ơn thầy dạy bảo, nay con muốn ra đi.
- Ông đi đâu?
- Vân du trong thiên hạ để học Phật pháp.
- Nói đến Phật pháp, tôi chỗ này cũng có một điểm.
- Thưa sư phụ, tại chỗ nào?
Bây giờ Điểu Khoa bèn rút ra một sợi chỉ nơi áo nói:
- Cái này không phải là Phật pháp sao?
Bình: Lão bà Bàng thị bảo: “Trăm đầu ngọn cỏ ý Tổ sư. Ngắt một cọng đưa lên đều là Đạo”.
Nếu không nỗ lực tham cứu, dầu đi mòn hai mươi đôi giầy cỏ tìm thiện tri thức cũng vô ích.
Nguồn: Cái gì không phải là Phật pháp
Xem thêm:
Càng gấp càng chậm
Câu chuyện Đức Sơn Tuyên giám
Cầu đá của Triệu Châu