Cái gì mà đúng hay ko đúng?
10 thàng làm tester,cứ cho 1 thàng được làm leader đi,9 thàng còn lại thiếu quái gì đường để tiếp tục.Bọn nó có thể tập trung vào game online,đầu quân cho mấy club được bọn hi-tech nó tài trợ,đấu đá nhau để bọn truyền hình nó thu rồi phát live.Đối với mấy gã gamer pro HQ tụi nó kiếm 100.000usd một nam khi tuổi dưới 20 cũng là bình thường.Lên một tý,già đời một tý,chán mài đít bên PC thì xin vào làm ở bộ phận sáng tạo,nếu biết thêm lập trình gì đó thì vào làm ở bộ phận chuyên môn,đồ họa.v.v...Thiếu quái gì hướng để tiếp tục nghề game mà bảo ko thành "nghiệp" được???
Nghề cầu thủ đến 40t là hết xang,trong 10 thàng về hưu thì có thàng ra phố bán giày,nhưng có thàng tiếp tục theo nghề quản lý hoạc huấn luyện viên,nó vẫn là bóng đá,vẫn trong guống máy đó dù vai trò có khác nhau.Chí tùy chí hướng và khả nang mỗi thàng thôi.Vậy bóng đá có thành "nghiệp" được ko?---->được!
Cái quan trọng là giờ khi nhác đến game người ta chỉ nghĩ đến chữ "chơi":kiếm tiền bàng chơi,kiếm tiền khi oánh mạng...trong khi có nhiều cách để sống,để theo đuổi nghiệp game.Muốn có một game Made in Việt Nam,phải có công ty làm ra nó,phải có bộ phận ý tưởng,sáng tạo,lập trình,đồ họa...mà cái này thì đều cần con người.Giờ giả sử VN có một công ty game,nếu được nhận vào làm thì trừ khi nó phá sản,còn ko thì cứ tỳ tàng làm công an lương mà nuôi miệng mình thôi.Khác biệt gì nhỉ?