Cái thời 20 năm trước, cài được game cũng là một nghệ thuật

Năm 2001 trường mình còn xài dos , tên kingofgamefox bịa vãi =))
2001, mình xài đc win 98 rồi nhé, có vài địa điểm cho thuê pc để học đánh văn bản, chỉ tầm 4 máy, nhưng mình thuê để tập tành xem xxx, nhớ kỹ lắm, game thì hồi đó chỉ nhớ chơi aoe1 thôi, chơi cũng phải cheat tè le, mấy game khác ko nhớ
 
Nhớ cái thời cài dc w3 chaos mà éo bik cài tiếp bản throne.... Phải nhờ thằng cài win dạo cài dùm, mất 50k tiền ngu...
 
chú mới bớt nổ :3cool_nosebleed: có nhớ lộn không vậy ? cái năm Y2K đó Ps1 còn khá là hiếm. PC là cái gì đó nó như khoa học viễn tưởng ấy. nhưng vài năm sau thì đúng là nở rộ. khoa học đi qúa nhanh. Đúng đến năm 2004-2005 thì tiệm HL, Starcraft mọc lên như nấm thật. còn 2000-2001 thì pc vẫn chưa xuất hiện trong đầu của đa số mọi người nhé.
2001 - 2002 mình chơi aoe, snex 9x, nfs hot pursuit, the sims, toàn đi mua đĩa về cài rồi chơi, chứ không dám đụng gì internet
 
tớ luôn thắc mắc: đĩa mềm rất dễ chết, vậy thời đó mấy anh Tây mua dĩa game về dùng mới vài ngày nó lăn ra chết thì biết kêu ai???? Ko lẽ cầm lên tiệm bắt đổi lại?

Cha ông ta từng đấm nát tay trước cửa màn hình
Màn hình vẫn tối và đời im ỉm khóa
Mấy cái đĩa mềm lặng im không cất tiếng trả lời
....

1 thời bán khai đã qua.
Vẫn nhớ cái thời chưa có youtube, phải mò mẫm dial up chậm rì 2 tháng trời chỉ để tìm download bài Suteki da ne có 5 MB ( download mấy 10 phút mà cứ thấp thỏm lo rớt mạng). Lần đầu tiên nghe được bài đó mà ứa cả nước mắt.

thời đó nước ngoài có đĩa CD rồi (game nó toàn để trong đó). VN thì toàn dùng đĩa mềm cóp lâu khủng khiếp :D Có anh em nào nhớ Games Center 30B Phan Bội Châu không ????
 
bớt nổ và thể hiện đi cậu trẻ à, 1998 là đã chơi game qua CD ầm ầm rồi..

Cách đây 15 năm là 2001, VN kết nối internet băn HL + chơi SC với thế giới qua mạng rồi .. dos cc gì nữa

tui còn đống báo echip làm chứng đây

Echip bắt đầu đề cập đến ADSL là vào khoảng cuối năm 2003. Nhưng chỉ SG mới có ADSL, còn tỉnh lẻ thì phải 1-2 năm sau.

Tui vẫn còn nhớ hồi xem cái trailer đầu tiên của Final Fantasy XII và Silent Hill 4, mỗi cái xem được có 1 lần ( chờ gần cả tiếng chỉ để load clip), lần sau xem lại thì cứ rớt mạng mãi.

thời đó nước ngoài có đĩa CD rồi (game nó toàn để trong đó). VN thì toàn dùng đĩa mềm cóp lâu khủng khiếp :DCó anh em nào nhớ Games Center 30B Phan Bội Châu không ????

ơ, cái hệ máy SNES chẳng chơi bằng đĩa mềm là gì?
 
chú mới bớt nổ :3cool_nosebleed: có nhớ lộn không vậy ? cái năm Y2K đó Ps1 còn khá là hiếm. PC là cái gì đó nó như khoa học viễn tưởng ấy. nhưng vài năm sau thì đúng là nở rộ. khoa học đi qúa nhanh. Đúng đến năm 2004-2005 thì tiệm HL, Starcraft mọc lên như nấm thật. còn 2000-2001 thì pc vẫn chưa xuất hiện trong đầu của đa số mọi người nhé.
Tui nghĩ chú mới là người nhớ lầm ấy.Mặc dù trước năm 2000 thì PC ít phổ biến tại Vn chứ phải là ko có nhé.Theo cột mốc của chú thì đúng ra năm 1998 Starcraft 1 đã có mặt trên thị trường rồi và năm 1999 thì tui mới biết nó lần đầu tiên tại VN do thằng bạn rủ về nhà nó chơi.Còn sự kiện Y2K trước đó báo chí VN cũng có cảnh báo những dòng máy tính thuộc đời 386,486 hay 586 có thể bị ảnh hưởng(Pentium 1 là xuất hiện sau này).Do đó chú nói là PC là chuyện khoa học viễn tường ở VN những năm 1990-2000 là ko chính xác.Tại tui vẫn nhớ như in là học tin họcc lần đầu tiên là năm 1995 tại nhà Thiếu Nhi TP HCM.
 
MU ra 2003, 2004 ra Gunbound.
Trước lúc đó thì toàn yahoo chat chit,
Thím nào bảo 2001 đã kết nối Internet đánh HL và SC với thế giới bởi cái Dial Up chậm hơn rùa thì xin nhận 1 lậy.
2001 còn đang đánh Lan: AOE, Quake, SC, Heroes 3 ... lòi mồm ra
 
Ta thích ra tiệm net đánh LAN, vui bà cố. Giờ có online toàn game thủ thẩm du 1 mình.
 
Khoảng 20 năm trước em mới có 6 tuổi, nhưng mà đã được chiêm ngưỡn tuyệt phẩm thời bấy giờ là Final Fantasy 7. Thời mà dek có guide, chỉ ngồi xem ông anh chơi mà sao vẫn thấy mê. Đến giờ bảo cày lại FF7, FF8 vẫn cày tại game nó ăn vào máu rồi, thấy game nó quá đỉnh rồi.
Cái cốt truyện của FF8 nó cũng rắm rối khó hiểu VL, nhưng lại eó hiểu sao nó còn dễ nuốt hơn cái FF15 mới ra.
Sau FF thì là 1 loạt trò như Hero of Mighty 3, Diablo 2, Mario, Zelda, Pokemon, sau có thêm worm war chơi với mấy anh chị mà nó hài với vui lắm. Tiếp đến là kỷ nguyên của game online, nhà nhà người người ra net. Giờ chắc già rồi mà chơi game không còn thấy tín giải trí như xưa.
 
năm 2001 nhà thằng anh mình mở tiệm net đã có ADSL cho anh em cày MU, bắn gunbound rồi nhóe :D mà cái thời năm 90 là năm mình 6 tuổi, vn ti vi thì cả xóm ( tphcm ) mới có 1 cái trắng đen, 2 3 xóm mới có 1 cái màu màu ... hè nào cũng sang xem cọp tây du kí .... lấy éo gì ra PC mà đòi chiến game này :D tầm năm 92 93 mới có tv màu và tiệm điện tử 4 nút ( nés ) :D mình chơi game pc khoảng năm lớp 6 vì trước thời đấy PC đéo có cửa với SNES :D mà 20 năm trước thì khoảng năm 1997 thì nhà có cái máy 386 itel mmx rồi :D thời năm 95 đã bắt đầu đánh war 2 với đế chế rùi ( năm 1998 thì có starcraft :D )
 
tui còn đống báo echip làm chứng đây

Echip bắt đầu đề cập đến ADSL là vào khoảng cuối năm 2003. Nhưng chỉ SG mới có ADSL, còn tỉnh lẻ thì phải 1-2 năm sau.

Tui vẫn còn nhớ hồi xem cái trailer đầu tiên của Final Fantasy XII và Silent Hill 4, mỗi cái xem được có 1 lần ( chờ gần cả tiếng chỉ để load clip), lần sau xem lại thì cứ rớt mạng mãi.



ơ, cái hệ máy SNES chẳng chơi bằng đĩa mềm là gì?
SNES là máy chơi game rồi, đang nói PC cơ mà.

mình toàn chơi game trên đầu DVD ấy.
đầu DVD với VCD có loại có mấy game dạng như NES, chơi tạm thôi
 
chú mới bớt nổ :3cool_nosebleed: có nhớ lộn không vậy ? cái năm Y2K đó Ps1 còn khá là hiếm. PC là cái gì đó nó như khoa học viễn tưởng ấy. nhưng vài năm sau thì đúng là nở rộ. khoa học đi qúa nhanh. Đúng đến năm 2004-2005 thì tiệm HL, Starcraft mọc lên như nấm thật. còn 2000-2001 thì pc vẫn chưa xuất hiện trong đầu của đa số mọi người nhé.

Ko biết bác ở đâu chứ. Với chỗ mình thì nói như vậy ko đúng. Phố Nguyễn Du (HN) năm 1997 là các hàng game đồng loạt đổi từ máy Sega Genesis với Snes sang PS1 rồi, ra đó máy nào cũng chơi Twisted Metal, có lần thấy anh chủ hàng chơi RE mình nhìn mà éo hiểu thể loại game gì mà như phim, sợ vãi tè. Tới 1999-2000 là nở rộ internet cafe với gaming pc đã mọc lên như nấm, khắp nơi chơi game PC với Starcraft, Half-life, Diablo, Đế chế rồi. Chơi chán lại quay ra chat irc với Yahoo Messenger. Thời gian này là bọn nhà giàu ở lớp mình đều có PC riêng và internet dial-up, toàn cùng chúng nó đi mua CD lậu về cài game, góp cả tiền mua chung CD pron ở Chợ Giời về cop vào máy nữa :)) Hồi đó ham mê đến độ học hành sa sút, tới tầm năm 2002 lúc có World cup tổ chức ở Nhật-Hàn là cá nhân mình chán ko CS nữa mà chỉ ra internet cafe lướt web, và tán gái.

Tui nghĩ chú mới là người nhớ lầm ấy.Mặc dù trước năm 2000 thì PC ít phổ biến tại Vn chứ phải là ko có nhé.Theo cột mốc của chú thì đúng ra năm 1998 Starcraft 1 đã có mặt trên thị trường rồi và năm 1999 thì tui mới biết nó lần đầu tiên tại VN do thằng bạn rủ về nhà nó chơi.Còn sự kiện Y2K trước đó báo chí VN cũng có cảnh báo những dòng máy tính thuộc đời 386,486 hay 586 có thể bị ảnh hưởng(Pentium 1 là xuất hiện sau này).Do đó chú nói là PC là chuyện khoa học viễn tường ở VN những năm 1990-2000 là ko chính xác.Tại tui vẫn nhớ như in là học tin họcc lần đầu tiên là năm 1995 tại nhà Thiếu Nhi TP HCM.

Chuẩn, đồng ý với bac. Năm 1999-2000 mà bảo PC chưa xuất hiện trong đầu đa số mọi người thì chắc là chỗ bác ý chậm hay sao ấy chứ. Với mấy ông bà già thì ko nói, chứ với tụi học sinh cấp 2,3 thời đó thì đứa nào chả suốt ngày CS, Starcraft với chat chit. Năm 1996 mình học lớp 6, và nhà trường bắt phải học môn tin học rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko biết bác ở đâu chứ. Với chỗ mình thì nói như vậy ko đúng. Phố Nguyễn Du (HN) năm 1997 là các hàng game đồng loạt đổi từ máy Sega Genesis với Snes sang PS1 rồi, ra đó máy nào cũng chơi Twisted Metal, có lần thấy anh chủ hàng chơi RE mình nhìn mà éo hiểu thể loại game gì mà như phim, sợ vãi tè. Tới 1999-2000 là nở rộ internet cafe với gaming pc đã mọc lên như nấm, khắp nơi chơi game PC với Starcraft, Half-life, Diablo, Đế chế rồi. Chơi chán lại quay ra chat irc với Yahoo Messenger. Thời gian này là bọn nhà giàu ở lớp mình đều có PC riêng và internet dial-up, toàn cùng chúng nó đi mua CD lậu về cài game, góp cả tiền mua chung CD pron ở Chợ Giời về cop vào máy nữa :)) Hồi đó ham mê đến độ học hành sa sút, tới tầm năm 2002 lúc có World cup tổ chức ở Nhật-Hàn là cá nhân mình chán ko CS nữa mà chỉ ra internet cafe lướt web, và tán gái.
mình nhớ năm 2002, 2003 là có MU rồi :)
Trước đó hồi 2000 vẫn đang bắn CS, AOE, diablo. Nhớ ngày đó mua 4 cd D2 (có kèm mod dragon) về cài, cài được 1 đĩa nó bắt bỏ đĩa thứ 2 vào. Hồi đó bé k hiểu tiếng anh lọ mọ mãi mới cài được..

Các game ngày xưa toàn ghi ra đĩa CD, game nhẹ thì 1 2 đĩa, nặng thì 3 4 đĩa :) Thời đó có mấy game kinh điển mình vẫn nhớ mãi: The sim, silent hill, diablo, haflife... Tất cả phần mềm đa phần đều mua đĩa cài, chứ mạng dial-up thì tốn tiền, mà kéo cả tuần chắc k xong =))
 
Ngày đó 2004-2006 sáng đi học đến 11h, buổi trưa về ăn cơm xong rồi đi chơi MU online đến 11h đêm, mò về KTX, học bài đến 3h. Sáng 6h dậy đi học. Nghĩ lại sao hồi đó trâu thế. 0.0 . giờ có tuổi rồi, như vậy chắc lật ngửa quá, thức đêm 2 hôm đã héo người rồi.
 
Cái máy tính đầu tiên là năm 1998, ổ cứng 1GB, pentium 266MHz trùm nhất lớp hồi đó =))
Đem đống đĩa đi chép hình, chép game mệt vlk, chưa kể chép xong về hư mất 1-2 đĩa
Hồi có cái game tên gọi là TUROK, đòi card đồ họa (vài MB không nhớ rõ) mà không những phải có card đồ họa mà phải đúng loại card của hãng nào nữa mới dc, kết cục là cho tới giờ nghĩ tới TUROK vẫn chưa biết game nó ra sao, cay.
 
Năm 2001 được lắp bộ Pentium IV mới tinh game giếc chạy phà phà, bọn anh em bạn bè siêng lên nhà mình chơi hẳn :">
 
Thấy mọi người cãi nhau về mốc thời gian, chắc là do sự phổ biến PC từng khu vực là khác nhau nên mới có sự chênh lệch như thế. Ngay cả ở trong HN, nội thành với ngoại thành cũng có chênh lệch rồi. Nhưng mình chắc chắn là năm MU Hà Nội ra ( hình như là 2003 ) thì ADSL đã phổ biến khắp nơi rồi.
Nói về cái đĩa mềm, thì kỉ lục của mình là copy game Rockman X4 từ máy ông anh họ, mà chỉ có mỗi 1 cái đĩa =)) ( hình như khoảng 20 lần chạy đi chạy lại =)) )
 
Thấy mọi người cãi nhau về mốc thời gian, chắc là do sự phổ biến PC từng khu vực là khác nhau nên mới có sự chênh lệch như thế. Ngay cả ở trong HN, nội thành với ngoại thành cũng có chênh lệch rồi. Nhưng mình chắc chắn là năm MU Hà Nội ra ( hình như là 2003 ) thì ADSL đã phổ biến khắp nơi rồi.
Nói về cái đĩa mềm, thì kỉ lục của mình là copy game Rockman X4 từ máy ông anh họ, mà chỉ có mỗi 1 cái đĩa =)) ( hình như khoảng 20 lần chạy đi chạy lại =)) )
MU HN ra nhưng mà thời đó đâu phải nhà nào cũng có điều kiện mà lắp Internet đâu bác, giá cước cũng đắt, mà chậm bỏ mịe :)) Em cũng chả nhớ chính xác được mốc thời gian đâu, chỉ nhớ là lúc nhà có máy tính riêng là khoảng 2000 tại lúc đấy nhà lắp máy riêng, cài FF7,FF8 lúc đấy còn xuýt xoa bảo là game 2-3 năm trước mà đẹp thế mà.
Còn FF7 nhà ông anh em đã cài thì chắc vào khoảng năm 98-99 thôi. Về sau nhà ông ý cũng lắm mạng ADSL nhưng chả bao giờ dùng đâu chắc chỉ đọc báo vì dùng ADSL hồi đấy là khỏi dùng điện thoại, ai mà gọi đến là không gọi được, lúc đấy điện thoại bàn vẫn sử dụng là chủ yếu mà, chưa kể là rất chậm :)).
Hàng net (không phải Cafe net) mấy ngày đầu hình như loanh quanh toàn Đế chế, Diablo, CS thôi hay sao ý, đa phần toàn mấy trò mạng Lan, sau này MUHN ra thì các quán bắt đầu lắp mạng, rồi đến 1 thời toàn MU lậu :))
 
Hồi năm 2000 là trốn nhà ra net xem quán nhà lá r
 
mẹ nhớ hồi lớp 8 , trong túi có 8k đi mua đĩa game, mượn con nhỏ trong lớp chiếc xe đạp để đi mua cái đĩa game về đéo có tiền gửi xe phải xin nó 500 đồng gửi xe cho nó, bách nhục dễ sợ =)))..
 
Back
Top