cảm giác khó tả

  • Thread starter Thread starter NvBanG94
  • Ngày gửi Ngày gửi

NvBanG94

Youtube Master Race
Tham gia ngày
13/2/10
Bài viết
25
Reaction score
0
từ lúc được nghỉ tết đến giờ mình cảm thấy chán làm sao ấy
cảm giác như chẳng có tết ( ngược hẳn năm ngoái )
nhưng mình lại thích thời điểm giao ban giữa năm cũ và năm mới. mai là 30 tết rồi còn gì
mình thích thời gian dừng mãi ở bây giờ cơ. cảm giác này thực sự mình cũng không biết nó như thế nào. thấy nó hơi buồn. Mấy ngày giáp tết ko đi đâu cả có mỗi 1 hôm đi ăn chè với bạn còn đâu là ngồi máy tính thôi. trong lòng mình bây giờ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. 1 người bạn để chia sẻ hay 1 thứ khác. Đầu óc mình bây giờ thật sự rất lẫn lộn. chả biết nên làm gì tiếp theo. buồn vì không có bạn ??? Nhưng sao mình không tìm 1 người bạn để chia sẻ nỗi niềm. sao mình cảm thấy bị tách biệt với những người bạn vậy cảm thấy có 1 rào cản nào đó, hay mình chưa đủ tự tin để tiếp cận, làm quen. Những gì mình muốn thổ lộ thì lại bị kìm nén trong lòng và rồi tan biến. Sao mình tìm 1 người bạn khó quá vậy. bây giờ thật sự mình cũng chả biết mình cần gì và phải viết gì nữa nhưng theo cảm giác là mình cần 1 người bạn thực sự.
mọi người ai có tâm trạng giống mình thì chia sẻ nha ( văn không hay lắm :)) !!!:(
 
Mình làm bạn của bạn nhé. :> .
 
^: Chủ thớt kìa, vào nhận bạn mới (cẩn thận nhé chủ thớt X_X)

Vào box tâm sự mà hỏi vấn đề này, trong cái box này bất kể khi nào chứ ko riêng gì tết cũng có rất nhiều người có tâm trạng như bạn :))
Tất cả rồi sẽ qua thôi, chỉ cần thờ gian, có người cần ít, có người cần nhiều, có người cần rất nhiều @@.
Biết đâu mai chạy ra đường lại quen được cô nào, lại thấy đời sao mà đẹp thế thì sao :))
 
Mình làm bạn của bạn nhé. :> .
[-X bạn này nham hiểm lắmb-(
^: Chủ thớt kìa, vào nhận bạn mới (cẩn thận nhé chủ thớt X_X)

Vào box tâm sự mà hỏi vấn đề này, trong cái box này bất kể khi nào chứ ko riêng gì tết cũng có rất nhiều người có tâm trạng như bạn :))
Tất cả rồi sẽ qua thôi, chỉ cần thờ gian, có người cần ít, có người cần nhiều, có người cần rất nhiều @@.
Biết đâu mai chạy ra đường lại quen được cô nào, lại thấy đời sao mà đẹp thế thì sao :))
cũng có thể :D
 
cảm giác như chẳng có tết
cái này thì giống mềnh.
có lẽ năm nào cũng đón tết 1 kiểu, 1 chổ,1 cơ số người, lặp đi lặp lại nên nó thế
cơ mà mình thích nhất cảm giác đánh con xe lòng vòng SG cafe cafao buổi sáng những ngày đầu xuân tại SG, ko khí mát mẻ, sảng khoái hơn hẳn
ko còn tấp nập ng như ngày thường nữa :D
 
buồn thì kím girl friend hay j đó vác xe chở đi đâu chơi là hết bùn liền ^^
 
bạn làm như nhiều người mún tìm GF là tìm dc sao ???
cũng tùy à bạn ơi,cơ mà tớ cũng bức xúc chuyện ông anh lắm nhưng tớ vẫn ráng đây này :)) tết mà cố gắng đi bạn ơi:D bạn bè + làm gì cho không có time trống trải là dc mà
 
ừ mình hiểu, từ năm nay mình ko có lì xì nữa mà phải lì xì lại cho em, nên éo bít tết là gì nữa :((
 
hix tết năm nay chả có ma nào đánh bạc với tơ cả..chán quá
 
Back
Top