lonely_boy2312
Youtube Master Race
- 26/7/05
- 99
- 3
Sắp bước sang tuổi 18, đc gọi là trưởng thành, nhìn ra ngoài xã hội nhiều người có khi nhỏ tuổi hơn mình đã làm ra đồng tiền, phụ giúp gia đình, sống 1 cách gọi là đi đúng hướng. Nhìn lại mình thấy tuần 4 buổi đi học, về nhà thì chơi game suốt, đến giờ ăn thì xuống ăn xong thì lại lên. Ai nhờ vả gì thì cũng giúp. Đêm ngủ hay nghĩ, nghĩ đến khi ngủ quên mới thôi. Nghĩ ngày mai, ngày kia, ... rồi đến lúc bước ra khỏi cổng trường Đại học mình có thể tự lo cho bản thân ko khi mà bây giờ nếu bị bỏ 1 mình giữa xã hội có lẽ mình ko thể sống nổi. Cái suy nghĩ này đeo bám mình suốt từ ngày đỗ đại học đến giờ. Cứ nghĩ bước qua thời cấp 3 lên ĐH cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng sự thật thì ko phải thế. Dù sẽ tự nhủ là luôn phải cố gắng nhưng trong lòng thì vẫn lo sợ nhiều thứ. Liệu như thế có phải là hèn kém ko? Mọi người chia sẻ nhiệt tình nhé :hug:

, chúc bác thành công và hạnh phúc.
.
.Nhìn chung là có sự tiến bộ mọi mặt nhưng vẫn chưa anh thua 