Cảm giác này là thế nào


đang bắn CS mà yahoo nó xịt xịt là thể nào mình cũng chuyển sang tư thế song song mặt đất ~ ức chế vô cùng :-w
toàn các cao thủ mê game hơn gái =))
\m/
 
toàn các cao thủ mê game hơn gái

Dễ hiểu mà bạn. Ngày nào cũng chơi game, game vẫn tạo cho chúng ta niềm vui và sự thu hút. Còn ngày nào cũng đi với gái, bạn sẽ dc nghe lải nhải đầy 2 lỗ tai phát ốm luôn. Mấy cậu mới chập chững bc vào thì thích thú lắm. Quen lâu rồi sẽ hiểu thôi. Game có ngay khi ta cần dc, muốn chơi bao lâu thì chơi, nghỉ lúc nào thì nghỉ. Còn gái thì ko dc thế...
 
Sao cứ mỗi lần đang chơi game , thấy có người onl thì mình lại Alt+Tab ra để xem có phải GF mình onl ko . Không hiểu sao mình lại thế @@! Lúc GF onl thì mình có cái cảm giác hồi hộp , tim đập nhanh hơn bình thường , mình quit cả game để chat vs GF đến khi nhỏ out mới chịu game típ . Mặc dù lúc đấy đang dota trong thời kì late game của trận @@!
Không biết mình bị thế nào nữa , các bác giúp mình cái !

Nếu không còn muốn cảm giác này xuất hiện nữa thì quên đi bạn ơi
chia tay xong sẽ chơi game thoải mái , chả có ai làm phiền nữa :D
 
Nếu không còn muốn cảm giác này xuất hiện nữa thì quên đi bạn ơi
chia tay xong sẽ chơi game thoải mái , chả có ai làm phiền nữa :D

Vẫn là cmt quen thuộc của bác này :))
 
Nếu không còn muốn cảm giác này xuất hiện nữa thì quên đi bạn ơi
chia tay xong sẽ chơi game thoải mái , chả có ai làm phiền nữa :D

Sau khi mới chia tay xong, có bác nào cảm thấy lo sợ hoặc chán ghét khi thấy con gf nó onl chưa ?
 
vẫn chat vui vẻ với mấy gf cũ bình thường , có lẽ sau mấy tháng đổi khác , thậm chí còn đùa giỡn nói chuyện rất chi là vui , như chưa từng chia tay , tất nhiên là bạn bè thôi

còn gf mới chia tay thì người đó tự invi , tự trốn chứ chả bao giờ thấy onl nữa , mà onl cũng dek chào nhau , chưa chửi nhau là may =))
 
Back
Top