Nhân dịp gamespot đang có bình chọn ác nhân ghê gớm nhất mọi thời đại mình lập topic này cho anh em bình luận chơi.
http://www.gamespot.com/greatest-vi...ngs/index.html?tag=content_nav;subnav;results
Điểm qua một vài ứng cử viên sáng giá:
- Albert Wesker trong RE series: anh này đúng là một ác nhân rất có phong cách, điển trai + quả kính dâm cực ngầu. Chắc chắn anh sẽ lấy được nhiều phiếu vote từ các game thủ nữ
- The Joker trong batman series: nói về gã này thì chuẩn nhất là dùng cụm từ 'Điên có phong cách'. Lần gần nhất xuất hiện trên game gã đã làm Batman sống dở chết dở, còn trong phim gần nhất gã cũng đã khiến một diễn viên trẻ tài năng tử nạn (vì điên)
- Arthas Menethil trong WC3 và WoW: mặc dù anh có một thanh kiếm và cái mũ khá ngầu nhưng theo ý kiến cá nhân thì anh vẫn không nhiều thủ đoạn lắm. Sau khi tiêu diệt một hay một vài vương quốc gì đó anh đã lui về vùng băng giá quy ẩn nên ko làm thiên hạ điên đảo cho lắm. Tuy nhiên vì anh là con đẻ của Blizzard nên anh vẫn rất nguy hiểm
- Diablo: một đứa con nữa của họ hàng nhà Blizzard, gã xuất hiện trong game với một phong cách rất kiệm lời. Hình như gã chỉ lặp lại một vài tiếng GRỪ hay GRÀO gì đó
Tay sai của gã rất đông và respawn liên tục. Nhà gã cũng đông anh em nữa, tự nhiên làm mình nhớ lại truyện dũng sĩ Hecman ngày xưa. Sau khi Hecman tiêu diệt được một tay X nào đó, một thời gian sau lại xuất hiện một tay Y tự nhận là em họ của bố vợ của cháu họ xa của X đến trả thù. Cứ thế Hecman diệt hoài không hết ác nhân 
- Darth Vader trong Starwar: bộ giáp của gã thì đúng phải gọi là Wicked cool, ngày xưa gã rất đẹp trai, tuy nhiên do nghịch dại, đùa với lửa nên bị bỏng. Chính vì thế gã phải đeo mặt nạ không thì thiên hạ lại chửi cho là chết vì ngu. Trong khi các ác nhân khác chỉ có tham vọng làm bá chủ địa cầu thì gã có dã tâm hơn nhiều là làm bá chủ cả vũ trụ. Một ưu điểm khác là gã có rất rất nhiều fan hâm mộ, gã là ngôi sao cinê mà
- Kerrigan: lại một ác nhân khác với tham vọng mang tầm vũ trụ. Thủ đoạn của em thì hết sức nham hiểm và thâm độc, tay sai của em cũng rất rất đông. Ưu điểm của em là vừa được Blizzard lăng xê trong siêu phẩm mới SC2, tên tuổi của em đang nổi như cồn. Tuy nhiên theo như thông tin mới nhất vừa nhận được thì hiện tại em đang biến trở lại làm người, không làm ác nhân nữa. Theo ý kiến cá nhân là em chỉ cần show hàng một chút thì đảm bảo lượng phiếu vote cho em sẽ tăng một cách bất thường :-*
-General RAAM trong Gears of war: gã đúng là một con trùm điển hình. Cao, to, đen, hôi và khó nhằn. Những ai đã có dịp ghé thăm gã trên một chuyến tàu tốc hành ắt hẳn không thể quên được gã. Điệp khúc chết và load được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rất nhiều tay cầm Xbox, chuột và bàn phím đã ra đi vĩnh viễn và không quay lại, rất nhiều từ F, Đ C M, clgt, WTF và nhiều ngôn từ không đẹp đã văng ra nhưng gã vẫn không hề nao núng.
- Ngoài ra còn rất nhiều các quái nhân khác như Shao Kahn trong Mortal Kombat, Bowser trong Mario cũng là các đối thủ đáng gờm, tuy nhiên thời gian có hạn, khó lòng mà kể ra hết ở đây được.
Cá nhân tớ vote cho Joker đơn giản là vì gã quá bệnh. Một lý do nữa là Batman không bao giờ ra tay giết kẻ thủ, nên đơn giản khả năng tạch của Joker là khá thấp. Một gã ác nhân điên cuồng và sống khá thọ, thật là tiện lợi.
Còn mọi người nghĩ sao?
http://www.gamespot.com/greatest-vi...ngs/index.html?tag=content_nav;subnav;results
Điểm qua một vài ứng cử viên sáng giá:
- Albert Wesker trong RE series: anh này đúng là một ác nhân rất có phong cách, điển trai + quả kính dâm cực ngầu. Chắc chắn anh sẽ lấy được nhiều phiếu vote từ các game thủ nữ

- The Joker trong batman series: nói về gã này thì chuẩn nhất là dùng cụm từ 'Điên có phong cách'. Lần gần nhất xuất hiện trên game gã đã làm Batman sống dở chết dở, còn trong phim gần nhất gã cũng đã khiến một diễn viên trẻ tài năng tử nạn (vì điên)

- Arthas Menethil trong WC3 và WoW: mặc dù anh có một thanh kiếm và cái mũ khá ngầu nhưng theo ý kiến cá nhân thì anh vẫn không nhiều thủ đoạn lắm. Sau khi tiêu diệt một hay một vài vương quốc gì đó anh đã lui về vùng băng giá quy ẩn nên ko làm thiên hạ điên đảo cho lắm. Tuy nhiên vì anh là con đẻ của Blizzard nên anh vẫn rất nguy hiểm

- Diablo: một đứa con nữa của họ hàng nhà Blizzard, gã xuất hiện trong game với một phong cách rất kiệm lời. Hình như gã chỉ lặp lại một vài tiếng GRỪ hay GRÀO gì đó
Tay sai của gã rất đông và respawn liên tục. Nhà gã cũng đông anh em nữa, tự nhiên làm mình nhớ lại truyện dũng sĩ Hecman ngày xưa. Sau khi Hecman tiêu diệt được một tay X nào đó, một thời gian sau lại xuất hiện một tay Y tự nhận là em họ của bố vợ của cháu họ xa của X đến trả thù. Cứ thế Hecman diệt hoài không hết ác nhân 
- Darth Vader trong Starwar: bộ giáp của gã thì đúng phải gọi là Wicked cool, ngày xưa gã rất đẹp trai, tuy nhiên do nghịch dại, đùa với lửa nên bị bỏng. Chính vì thế gã phải đeo mặt nạ không thì thiên hạ lại chửi cho là chết vì ngu. Trong khi các ác nhân khác chỉ có tham vọng làm bá chủ địa cầu thì gã có dã tâm hơn nhiều là làm bá chủ cả vũ trụ. Một ưu điểm khác là gã có rất rất nhiều fan hâm mộ, gã là ngôi sao cinê mà

- Kerrigan: lại một ác nhân khác với tham vọng mang tầm vũ trụ. Thủ đoạn của em thì hết sức nham hiểm và thâm độc, tay sai của em cũng rất rất đông. Ưu điểm của em là vừa được Blizzard lăng xê trong siêu phẩm mới SC2, tên tuổi của em đang nổi như cồn. Tuy nhiên theo như thông tin mới nhất vừa nhận được thì hiện tại em đang biến trở lại làm người, không làm ác nhân nữa. Theo ý kiến cá nhân là em chỉ cần show hàng một chút thì đảm bảo lượng phiếu vote cho em sẽ tăng một cách bất thường :-*
-General RAAM trong Gears of war: gã đúng là một con trùm điển hình. Cao, to, đen, hôi và khó nhằn. Những ai đã có dịp ghé thăm gã trên một chuyến tàu tốc hành ắt hẳn không thể quên được gã. Điệp khúc chết và load được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Rất nhiều tay cầm Xbox, chuột và bàn phím đã ra đi vĩnh viễn và không quay lại, rất nhiều từ F, Đ C M, clgt, WTF và nhiều ngôn từ không đẹp đã văng ra nhưng gã vẫn không hề nao núng.
- Ngoài ra còn rất nhiều các quái nhân khác như Shao Kahn trong Mortal Kombat, Bowser trong Mario cũng là các đối thủ đáng gờm, tuy nhiên thời gian có hạn, khó lòng mà kể ra hết ở đây được.
Cá nhân tớ vote cho Joker đơn giản là vì gã quá bệnh. Một lý do nữa là Batman không bao giờ ra tay giết kẻ thủ, nên đơn giản khả năng tạch của Joker là khá thấp. Một gã ác nhân điên cuồng và sống khá thọ, thật là tiện lợi.
Còn mọi người nghĩ sao?



