- 25/4/06
- 1,067
- 361
chỉ ước có cái game nào chơi hoài chơi mãi mà ko có kết thúc , cứ mỗi lần chơi xong 1 game là cảm giác kì kì khó chịu lắm >.<::(
hoặc 1 game hay mà chơi hoài choi mãi đến khi nào thấy nản mún nó kết thúc cho rồi cũng được
vậy khỏi có cảm giác mất mát
hoặc 1 game hay mà chơi hoài choi mãi đến khi nào thấy nản mún nó kết thúc cho rồi cũng được
vậy khỏi có cảm giác mất mát


tuy đã hơn 4 năm chưa rờ lại lần nào ai có thể kê lại chi tiêts đc kô chỉ nhờ đc vài cảnh
. Còn ending thứ 2 thì cả đội đặc nhiệm hi sinh chỉ còn mình và đội trưởng thoát chết, tận mắt thấy đồng đội gục xuống mà ko cứu đc thấy buồn làm sao ::(
.. ngoài game này ra mình hổng bek gì hơn nữa 
