supperdied
Youtube Master Race
- 2/3/06
- 85
- 0
hai. sau khi chơi silent hill 2 ( chưa chơi xong :p ). tui có những cảm giác hết sức là khó tả nên viết bõ này cho dễ thở tý mà.
cảm giác đầu tiên của người vừa mới chơi là : hồi hộp không chiệu được, chết ngồi trên ghế vì không dám đi tiếp, rã rời vì phải đối mặt với những con quái thai trong game, khó hiểu vì vốn tiếng anh có hạn, lo sợ vì chơi ở chế độ hard, lo lắng vì sợ bỏ sót đồ trong game, mừng rỡ khi phá được một bí mật, căm thù vì cái camera quá bực ( nhiều lúc hết hồn hết vía vì con quái thai lù lù xuất hiện trước mặt hồi nào không hay ), và cảm giác cuối là bị sốc nặng vì một vài cảnh trong game ( ví dụ như lúc gặp maria ở trong công viên, cứ tưởng hết rồi ai dè con nhỏ đó không phải vợ mình, còn cái con nhóc kia nữa chứ. Mình thì lo tìm và bảo vệ nó trong khi nó cứ làm điều ngược lại )..... nói chung thì tui kiệt sức sau khi chơi được gần hết game. ( còn cái lúc gắn 3 cái bảng hiệu vào cái giá treo cổ nữa chứ. đang yên tĩnh tự nhiên có con nhỏ nào đó hét lên làm xém xiểu tại chỗ luôn :whew: ) . mới cảm nhận nhiêu đó thôi . :'>
cảm giác đầu tiên của người vừa mới chơi là : hồi hộp không chiệu được, chết ngồi trên ghế vì không dám đi tiếp, rã rời vì phải đối mặt với những con quái thai trong game, khó hiểu vì vốn tiếng anh có hạn, lo sợ vì chơi ở chế độ hard, lo lắng vì sợ bỏ sót đồ trong game, mừng rỡ khi phá được một bí mật, căm thù vì cái camera quá bực ( nhiều lúc hết hồn hết vía vì con quái thai lù lù xuất hiện trước mặt hồi nào không hay ), và cảm giác cuối là bị sốc nặng vì một vài cảnh trong game ( ví dụ như lúc gặp maria ở trong công viên, cứ tưởng hết rồi ai dè con nhỏ đó không phải vợ mình, còn cái con nhóc kia nữa chứ. Mình thì lo tìm và bảo vệ nó trong khi nó cứ làm điều ngược lại )..... nói chung thì tui kiệt sức sau khi chơi được gần hết game. ( còn cái lúc gắn 3 cái bảng hiệu vào cái giá treo cổ nữa chứ. đang yên tĩnh tự nhiên có con nhỏ nào đó hét lên làm xém xiểu tại chỗ luôn :whew: ) . mới cảm nhận nhiêu đó thôi . :'>
!! Thía thui mà!!!
.Và tất nhiên sự sợ hãi đó đến nhiều nhất nếu bạn chơi vào buổi tối (chỉ cần sau 10h, tắt điện, ngồi một mình, cấm hát).
.Zom trong RE khác hoàn toàn với lũ quái vật trong SH.Bọn zom chỉ cần táp 1 phát là mình theo đường Zom ngay, còn bọn quái vật trong SH thì chắc.......2 phát