- 9/4/04
- 1,977
- 9
SH2 thì có gì sợ hơn hả chú??? Nói thiệt, toàn bộ game SH4, chỉ ghê mỗi lúc gặp cái con tóc dài thoai!! Hơi hơi ghê vì nghe nó rên thảm há!!(Lúc đó đang home alone, đóng kín cửa phòng, tắt điện, đẹo phone bật to đùng, 5PM) Còn sau đó vì thù quả nó tát mình nên xông vô cho ăn đúng 1 viên kẹo bạc, xong găm xuống đất "hành quyết"!! Há há!! Con ranh con nhìn thía mà cũng sợ kẹo bạc cơ đấy!! Chiện!! Kẹo chống âm hồn mà lị!!!
Tui mới chơi SH lần đầu đã chơi ngay thằng 4 roài, chơi ở mức Hard, đang chuẩn bị đấu trùm!! Tổng thời gian đã óanh là 8:02 (thông cảm, mới chơi!!!). Nói chung, thấy Game này cũng hay, đánh giá ở mức Easy. (Nói không quá là So Easy, vì play ở mức Hard là easy mừ!! Khổ mỗi cái là tìm đường)
(Hôm roài thấy bọn bên box Action nó đánh giá COD2 ở mức Easy hay là Medium á, mình choáng vãi cả người!! Bắn toét mắt ra mới xong! Hic! Không bít SH bọn đóa óanh giá thía nào nữa, chắc "Game4Kid!!" HIC!)
Tui mới chơi SH lần đầu đã chơi ngay thằng 4 roài, chơi ở mức Hard, đang chuẩn bị đấu trùm!! Tổng thời gian đã óanh là 8:02 (thông cảm, mới chơi!!!). Nói chung, thấy Game này cũng hay, đánh giá ở mức Easy. (Nói không quá là So Easy, vì play ở mức Hard là easy mừ!! Khổ mỗi cái là tìm đường)
(Hôm roài thấy bọn bên box Action nó đánh giá COD2 ở mức Easy hay là Medium á, mình choáng vãi cả người!! Bắn toét mắt ra mới xong! Hic! Không bít SH bọn đóa óanh giá thía nào nữa, chắc "Game4Kid!!" HIC!)
hình như 2 bạn đang tranh cãi với nhau quá căng thẳng đấy. ::(
)
tui cũng chả chơi được gì 