Cảm nhận | Thưở ban đầu chơi game ...

  • Thread starter Thread starter tamaki
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
NEs: mario, contra, bắn tăng, ninja ếch, cậu bé ba mắt, kage,....
Sega: rồng đen,..
chỉ nhớ đc thế thôi :D
 
Hồi đó chơi game trên máy gì không nhớ nữa,bỏ cái băng hình chữ nhật vào ý
Sau đó chơi PC:Line98,Dynamic,Mario,....
rồi đến hệ máy Ps1
Quay lại với PC:The Sims :'>
...v.....v..........
 
Chơi game lần đầu tiên vào năm lớp 1 lúc đó chơi mấy trò contra với mario trong máy game 4 nút
 
game chơi lần đầu là Mario, bắn xe tăng.Giờ thì không còn nữa.1 kỉ niệm đã qua
 
Lâu rùi không vô topic , kéo nó lên lại nào . Topic vẫn còn nhiều người chưa biết .
 
Thì ai lần đầu chơi game thì đều là trên hệ NES, ngoài mấy cái tank, super mario, contra ra thì còn game gì. Muốn tìm người có ý kiến khác thì phải đợi khoảng 10 năm nữa bọn đàn em sinh sau năm 2000 nó lớn lên rồi hỏi nó, nó sẽ có câu trả lời khác thế hệ tụi mình liền.
 
Mario với bắn chim trên cái máy băng .....2 trò chơi đầu tiên trong đời :D... hồi đó ko có máy nên cứ qua nhà thằng bạn mà chơi chùa riết :D
 
game đầu tiên mình chơi là ninja cứu mẹ, game mới nhất mình chơi là GTA: Vice City Stories, cái hôi đấy trẻ con, cứ động vào cái j` thấy hay là ngồi lỳ từ sáng đến tối, bây giờ lớn rồi trăm công nghìn việc phải lo khác xưa thật =))
 
topic hay sao ít người viết vậy =((=((
 
mình nhớ hồi còn bé tý!!!đ`ung là con nít có khác có mới nới cũ, hình như là 5 tuổi thì phải dc ông anh co chơi trò teris trên máy cầm tay cảm cảm giác là thấy ó chán phèo, rồi bị ông anh dụ khị cho chơi điện tử băng SNES ôi trời!!! nhìn vô cái màn hình mà mắt cứ hiện lên 2 chữ " ĐẸP QUÁ" đâm ra ghiền game từ đó một cảm giác ko thể tả nổi , nó quá tuyệt như 1 thế giới khác vậy .....ngày nhớ đêm mong , thế rồi ghiền video game từ ngày ấy đến h mà hơn chục năm roài , mà công nhận chẵc chơi nhiều quá cảm giác ko còn phấn khích như xưa nữa........!!!!
 
ngày í đc mua cho cái SNES...mỗi lần chơi là cả xóm bu lại xem và thèm...hồi ấy 1 cái băng giá 200-300k, dám chôm tiền mama đi mua 1 cái...may mà không phát hiện vì...đám cưới nên rối tung rối mù...hehehe:hug:
 
Hồi bé tí và cái máy đầu tiên chơi là SNES, chơi ninja rùa, contra lúc nào cũng chơi với đứa bạn mà h ko nhớ nổi là thằng nào 8-} Sau đó papa đi công tác về mua cho cái PS1 và trò đầu tiên thử là tekken3, ôi nhớ thời ấy vãi :x
 
Hồi đầu tiên là chơi NES bên nhà anh họ,rồi sau đó nhà có máy tính mới bắt đầu chơi Fifa,Aladin,hoàng tử ba tư bản đầu :x
 
Lần đầu tiên là chơi Mario trên hệ NES, chơi ham quá bố cầm roi đứng sau mà không biết =))
 
lần đầu tiên chơi game thì lúc đó mới biết chơi game đâu có biết gì, nên mua PS3 về chơi thử, ai ngờ PS3 chán quá mà chơi hoài có 1 game nên bán PS3 mua PS2 về, ai ngờ PS2 game nhiều quá không biết chọn game nào đành bán PS2 để mua PS1 về, ai ngờ game PS1 chơi đã quá nên giữ lại chơi đến bây giờ luôn. Ai ngờ, PS1 đang chơi giữa chừng thì thấy Nintendo DS đã quá nên bán máy PS1 để mua máy NDS về chơi, ai ngờ đang chơi giữa chừng thì thấy topic này, ai ngờ lại ngồi viết những tâm sự về lần đầu tiên chơi game. Đúng là ... ai mà ngờ được. :D
:)) " ai ngờ... ai ngờ..." kiểu này có mà ai ngờ đưa thằng em đi học thêm quen , được em xinh ( em cũng đèo em di học ) , ai ngờ .... em đã có chồng ( mới 20 t hix T_T )
 
Mọi ng` toàn chơi SNES đầu tiên nhỉ :D Mình thì ko nhớ chơi trên SNES hay PC nữa. Nhớ có chơi mario, contra, tank, tetris, tom & jerry với trò mà cả đám đặt tên là "bé iu" =)) Chơi mải mê đến nỗi tiền điện lên cả trăm ngàn, khủng thật 8-}
 
Mấy trò đàu tiên tớ chơi trên SNES cũng như mọi người : mario ,Contra , đấu tank , ninja rùa ,còn có thêm mấy trò linh tinh ko nhớ hết , 2 anh em chơi say mê dến nỗi đánh nhau giành máy mà chơi
đến năm lớp 3 ,4 thì chơi PS1 , trước khi mua PS1 được ông anh họ đãn chơi điện tử , trò chú lính nhựa ( Army men 3D ) ghiền đến mức suýt nữa ở lại lớp :))
Giờ thì lên Đại học có PS2 ,PSP ,PC cấu hình khủng ,sưu tập lắm game ( toàn game đỉnh ) nhưng ko còn hứng chơi như ngày xưa , ôi nhớ lại kỷ niệm hồi xưa quá , 1 thời oanh liệt nay còn đâu :-<
 
đúng là hồi xưa hứng chơi game hơn bây giờ ,những trò đó chơi đi chơi lại nhiều lần mà không chán .Còn giờ chơi phá đảo xong thì làm biếng chơi lại quá
 
đúng là hồi xưa hứng chơi game hơn bây giờ ,những trò đó chơi đi chơi lại nhiều lần mà không chán .Còn giờ chơi phá đảo xong thì làm biếng chơi lại quá

Không phải đâu , tại hồi đó game khá hiếm , gặp game nào hay thì cứ nhai đi nhai lại hoaì mà ko biết chán còn giờ game ra khá nhiều gặp năm nay toàn games đỉnh ra nên cứ phá băng là nhét game khác vào vì chẳng còn thời gian để chơi lại , nhớ hồi đó tớ chơi cái Contra đi về nước roaì mà vẫn cứ chơi lại miết
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top