Cảm nhận | Trong cuộc sống của bạn, game nằm ở vị trí nào

  • Thread starter Thread starter F4int
  • Ngày gửi Ngày gửi

Game là ưu tiên số mấy nào?

  • Cũng thích nhưng phải có nhiều người rủ rê chơi cùng thì mới động vào

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    123
Status
Không mở trả lời sau này.

F4int

Dragon Quest
Tham gia ngày
8/5/07
Bài viết
1,383
Reaction score
1
Tiêu đề nói rõ rồi, anh em vào đây chia sẻ xem, game là ưu tiên số mấy, hết lòng vì nó hay chỉ như thú giải trí thông thường :-? Các vấn đề liên quan như là 1 tháng tiêu bao nhiêu tiền cho game, dành bao nhiêu thời gian cho game .....
Cá nhân mình thì game là ưu tiên số 2, sau bóng đá, mình đá bóng từ hồi còn con nít, h0k nhớ rõ lắm nhưng nhớ là hồi đó còn chưa đi học:>, còn lên lớp 2-3 thì mới bắt đầu chơi game, hồi đó đã làm j có game xịn đâu chỉ suốt ngày contra với mario hay là tank, goal3 ... thế mà chơi liên tục cả ngày mà có thấy chán đâu, mình nghiện game từ đó, thế rồi sau đó có thêm máy tính bắt đầu tìm hiểu nhiều về game... theo năm tháng mà từ đó, niềm đam mê cũng phát triển, về sau thì có nhiều thú vui khác như là bạn bè gái gú, cờ bạc, JAV, quay tay các kiểu... nhưng khi chơi game thì mọi thứ khác hẳn, sự khác biệt rất rõ ràng... tất nhiên là sau đá bóng [ với mình, thoy h0k nói đến đá bóng ở đây nha ]
 
Cân nhắc giữa cái thứ 2 và thứ 3 :-? . Vì ko nghiện game đến thế, nhưng cũng ko nghĩ đến thứ gì khác được >.> . Thôi vote cho cái 2 vậy.
Loại cái 4 vì chả có đứa bạn IRL nào cả.
5, 6 dẹp hết vì tớ ko thích chơi theo phong trào.
Cái 7 ko đồng ý ... đã làm thì phải làm nghiêm túc, mà chơi nghiêm túc thì càng căng thẳng =))
 
Số 1 , vì game ( RPG ) không những là niềm đam mê mà nó còn là cái để hái ra $ của tớ nữa :D
 
chọn cái thứ 3.
cuộc sống ảo vẫn chỉ là ảo.
 
Mình thì game nào hot thì chơi. Khổ nỗi game hot của mỗi thể loại thì đầy rẫy ra, chơi mãi cũng chả hết. :))
 
cách đây vài năm game là no.1 , bây giờ thì nó đơn giản chỉ giúp mình giải trí và giết thời gian rãnh :D
 
Số 1 , vì game ( RPG ) không những là niềm đam mê mà nó còn là cái để hái ra $ của tớ nữa :D

h0k hiểu rõ lắm, rpg offline hay online:-??
hồi học cấp 2 thì game là no1 vì hồi đó h0k như mấy em teen9x bây h ăn chơi đú đởn, chỉ chơi game với đọc truyện, gái gú thì chả biết j. Lên cấp 3 thì tự nhiên đẹp trai kinh hồn, bao nhiêu em ngỏ lời h0k cưỡng được nên bắt đầu sa đọa nhưng vẫn h0k quên chơi game. Hồi thi đại học bị cấm đoán nhiều thứ nhưng vẫn lén chơi game. Nhớ lại thì thật là buồn cười, đam mê h0k bỏ được:-*
tớ đá bóng nhiều nên đá cũng khá, vì từ nhỏ nhà h0k giàu có j, quanh khu phố cũng thế, ai nấy đều đá bóng giỏi vì chơi đá bóng nó h0k tốn tiền, về sau thì cuộc sống tốt hơn có thể nói là khá giả khi đó h0k tiếc tiền mà đầu tư vào game, cứ có game j thì lại ra quán xem rôi mua, hồi đó làm j có mạng nên mấy cái giới thiệu game cũng nào đâu biết, mua về cài h0k được thì ức lắm nhưng h0k làm j được:|
 
Lên cấp 3 thì tự nhiên đẹp trai kinh hồn, bao nhiêu em ngỏ lời h0k cưỡng được nên bắt đầu sa đọa nhưng vẫn h0k quên chơi game
Tự sướng 1 cách dữ dội =)) .
h0k hiểu rõ lắm, rpg offline hay online
Tất nhiên là offline vì online chỉ dc cái tốn tiền chứ kiếm tiền gì [-( .
@Chọn cái t3 , chơi game thì chơi nhưng nếu có bạn bè rủ đi đú đỡn thì đú vẫn hơn \m/
 
Số 1 \m/, giờ chả có thú vui gì khác ngoài chơi game. Mấy trò cờ bạc, nhậu nhẹt, gái gú, hút chích v.v... cảm thấy nhảm bỏ mom, game vẫn hay hơn hết :>
 
Tất nhiên là offline vì online chỉ dc cái tốn tiền chứ kiếm tiền gì
Biết cách thì kiếm được tiền, mình toàn chơi for fun :D
 
Ảo vẫn chỉ là ảo chỉ để giải trí thôi:)).Như chú trên kia gái gú mà ko thích chắc có vấn đề=)).
 
Có nhiều người ko thích gái gú trong thế giới thật đâu ;))
 
ko có cái poll nào phù hợp với mình :|

chơi game để giải trí nhưng cũng coi như là một cách để rèn luyện các kỹ năng cuộc sống, chẳng hạn như viết lách, cảm nhận....etc.....
 
dù tự nhận mình đúng là tuýp dân ghiền game, nhưng không đến nỗi đi xa nhà là nhớ con pc hay con ps2 iu dấu. có điều một khi phóng lên 1 trong 2 cái máy là không có ai lôi đi ra được (điều này là dzô cùng cấm kị đối dzới con gái-như tui:|)
cũng vì chơi nhiều game nên nhiều khi nghe tụi bạn bàn phim hay truyện mà cái đầu cứ "???", bù lại bọn con trai mà bàn game là yasa tui nhào vào bàn ké, thế là bị kết tội bỏ bê nhóm mà đi họp nhóm với con trai, ghiền game là oan thế đấy.
dù sao đi nữa cũng rất thích chơi game, chỉ không đến nỗi nghiện đến mức bỏ ăn bỏ học thôi.:)
 
Hồi xưa mình nghiện game,ngày ko chơi vài tiếng là ko chịu nổi.Giờ cai đc rồi thì thấy bình thường, căng thẳng đầu óc thì chơi cho nó thoải mái .
 
hồi nhỏ thì ai chả thế, cứ suốt ngày bám vào game h0k dứt ra được, bây h đỡ hơn rồi, nhưng nói chung đam mê thì h0k bỏ được:-j
 
:(( Cực thích chơi game nhưng do màng túi hạn hẹp lên hiện giờ chỉ chơi được những game tầm trung. :((
 
Không ham hố, chán đời lắm mới động vào game ...
 
^ vậy lúc nào bác cũng chán đời hết à, vì điểm Gamescore thật sự rất ấn tượng đấy ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top