Nếu như trong ffx-2 mà Rikku không mặc đồ nổi vậy chắc cũng mờ rồi ^^Nên khi bàn luận về nữ đa số đều nhắc Tifa , Aerith , Yuna , Rikku là vậy .
Còn Aerith thì không ấn tượng cho lắm khi lên Real-life cũng có cảm giác như búp bê
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nếu như trong ffx-2 mà Rikku không mặc đồ nổi vậy chắc cũng mờ rồi ^^Nên khi bàn luận về nữ đa số đều nhắc Tifa , Aerith , Yuna , Rikku là vậy .
Thực ra mình thấy Rikku dù ăn mặc thế nào thì cũng dễ thương mà ^^
Rin yêu Squall đến mê muộiSuốt ngày rủ đi chơi rồi tán đủ chuyện trên đời với Squall
![]()
Con gái thế này hơi ... bạo quá 
FF7 là game 3d rpg đầu tiên trên ps1 mà muốn nó đẹp như FF8 ah![]()
Aerith khúc Credits cũng đẹp mà, hơi thất vọng chút, lẽ ra phải đẹp hơn thế >.<
Ko nên đem so Tifa hồi ấy với Rin 

Nếu như trong ffx-2 mà Rikku không mặc đồ nổi vậy chắc cũng mờ rồi ^^
Còn Aerith thì không ấn tượng cho lắm khi lên Real-life cũng có cảm giác như búp bê

Ối trời ! Bây h pác mới hiểu cái đọan đó hả ? Lần đầu Cloud gặo Aerith là đọan cô nàng đang bán hoa - lúc đó Cloud vừa hòan thành nhiệm vụ đặt bom đó thôi ?Cloud lúc đấy không phải Cloud thực sự....
Vậy có nghĩa là Aerith chưa từng gặp Cloud thực??
Mặc dù hình ảnh xấu vcl
chính là mấy con bé nhân viên xinh vcl
hơi tục tĩu nữa ! Cậu viết bài thật thế này là thách anh An đó ::(hồn nhiên, ngây thơ và hiền lành không câu nệ tiểu tiết, không đặt nặng vấn đề đôi lúc khôi hài.
Vì Vincent và Yufei là 2 nhân vật có thể hoàn thành game mà hok cần có họ trong party :hug: nên bạn thấy lạ là phải ::)Mình chỉ chơi chừng đó nhân vật chứ sau khi vô trang web này lại lòi thêm vô số nhân vật nữa làm mình khó hiểu quá.
FF 7 hay ở cách mà nó để lại cho người chơi quá nhieu nhiều ấn tương. Mặc dù hình ảnh xấu vcl, nhạc dở, nhưng mà đó không phải là tất cả để làm nên 1 bản hùng ca lãng mạn về 1 thế giới chỉ có trong giấc mơ...
Tôi nhớ nghỉ hè năm lớp 9 tôi cùng người anh họ 2 đứa chạy trên chiếc 79 cũ nát ra đà nẵng mua đĩa game về chơi cho đỡ buồn trong lúc chờ vô học lớp 10. Tôi vốn trầm lặng và ít bạn( hầu như ko có bạn luôn) nên lấy game để giải sầu giống như các anh hùng hảo hán ngày xưa uống rươu giải sầu sau mỗi lần tán gái thất bại. Khi bước vào cửa hàng găme điều làm tôi ấn tượng không phải là những chiếc đĩa cheo khắp nơi mà chính là mấy con bé nhân viên xinh vcl. Chúng nó tuy đẹp nhưng mà hình như lớn tuổi hơn mình nên mình khôing dám nhìn lâu. Mình nhìn quanh thấy 1 hình ảnh hấp dẫn đập vào mắt mình: 1 chiếc đĩa nền màu vàng và có in hình thằng đeo kiếm tóc vàng sừng sừng như xịt keo(do kỹ thuật in hồi xưa còn kém nên chỉ là hình ảnh trắng đen). Mình hỏi thì mấy cô bé dễ thương nói là có tới 4 đĩa mà khó chơi lắm. Nhưng mà mình không thể cưỡng lại sự tò mò nên mình quyết định mua mặc cho mấy con đó góp ý. Mình nghe thằng anh họ nói là mấy con đó nhìn mình, chắc là chúng thích mình...Sau đó mình đem về chơi liền: mình ko có bạn bè trai hay gái nên tới khúc đặt tên mình đặt toàn mấy tên tục tiễu: như con Tìfa thì đặt tên là l0n, còn con aeris thì đặt tên con mình thích trong lớp, còn thằng cloud thì mình đặt tên mình zô, còn thằng barret thì mình đặt tên là cet, nói chung là toàn mấy tên tục tĩu nhưng mình nghĩ như vậy cũng vui vì hợp với bản tính mình: hồn nhiên, ngây thơ và hiền lành không câu nệ tiểu tiết, không đặt nặng vấn đề đôi lúc khôi hài.
Ấn tượng ban đầu là...thất vọng vì không như mình tưởng, mình nghĩ phải đẹp lắm cơ nhưng sao mà xấu quá vậy? mình tiếc 100 nghìn vnd ( mỗi đĩa 25k) nên mình phải ráng chơi thôi! mà lạ chơi càng lúc càng hay và mình thấy đây là 1 câu chuyện lãng mạn và mấy nhân vật trong câu chuyện lùn lùn đáng yêu vô cũng. mình chỉ nhớ 1 số nhân vật: cloud(tên mình), tifa(lon), aeris(tên con mình thích năm lớp 9), thằng thú nhồi bông có con mèo cỡi lên(hình như đặt tên là cut), còn thằng phi công đặt tên là cu. Mình chỉ chơi chừng đó nhân vật chứ sau khi vô trang web này lại lòi thêm vô số nhân vật nữa làm mình khó hiểu quá.
cảm giác lúc đầu thế thôi ... nó không hay hơn ff8 đâu
ai cũng bảo nó hay hơn nhưng nó không hay hơn đâu .. nếu các phiên bản sau không ra đừng hòng nó dc tung hô như ngày naySorry, Bạn nói là "nhạc dở"?? ~~> Lăn lộn ra đất cười.. Tớ phục bạn lắm rồi.. Chưa kể đoạn bạn gọi các nhân vật trong game mà tớ yêu quí lắm lắm ấy là "con" với chả "thằng"..Mặc dù hình ảnh xấu vcl, nhạc dở
Câu này của bạn nghĩa là sao?nếu các phiên bản sau không ra đừng hòng nó dc tung hô như ngày nay

WHAT ? Cậu đã hoàn thành game bao h chưa ? Hay là chỉ chơi 15' đầu rồi bỏ vì game có đồ họa của 10 năm về trước ???nếu các phiên bản sau không ra đừng hòng nó dc tung hô như ngày nay
Sặk ! Thảo nào ! :o :oỪ ừ.. trình độ tiếng Anh kém nên vô cùng chậm hiểu ^"^..Hyun mới lần đầu chơi FF7 là từ hồi năm lớp ...3 mà.. ..
. Cái này remake còn khó gấp đôi remake FFVII
.FF7 à game RPG ... buồn nhất tớ dc chơi -> lý do vì thị trấn ít .. dân nghèo khổ ...cảm giác lúc đầu thế thôi ... nó không hay hơn ff8 đâu
ai cũng bảo nó hay hơn nhưng nó không hay hơn đâu .. nếu các phiên bản sau không ra đừng hòng nó dc tung hô như ngày nay
Dòng game Breath of Fire ko đẹp lắm nhưng lại dc đánh giá khá cao và đã ra đến 5 phiên bản rồi đấy. FF8 hồi đó mình rất thích nhưng h thấy thường quá (bắt đầu căm ghét hệ thống Junction với draw phép rồi
) vẫn thích nhưng ko bằng FF7 nữa.
(xung quanh việc phát hành FF7 cũng có rất nhiều truyền thuyết như vụ giận nhau lịch sử giữa SE và Nintendo, giúp ps1 hạ K.O xbox ở Japan)
.Chơi Grandia với Star Ocean 3 thử xem 
FFVII phát hành năm 1997 .Phải nói ngược lại nếu FF7 ko ra đừng hòng nó dc tung hô như ngày nay(xung quanh việc phát hành FF7 cũng có rất nhiều truyền thuyết như vụ giận nhau lịch sử giữa SE và Nintendo, giúp ps1 hạ K.O xbox ở Japan)