Cảm nhận về tâm sự box.

Status
Không mở trả lời sau này.
drenthe đẹp gái quá xá
cái này mới gọi là love sấm sét đánh nếu gặp em trong hình drenthe ngoài đường nè =))
 
Em tham gia gamevn chưa lâu. Tham gia trong thời kỳ khủng hoảng của cuộc đời. Và đầu tiên cũng vào chỉ vì muốn tìm hiểu cách chơi game cho qua bàn (Em lúc đó em không hay lên mạng, tham gia ít forum và bạn bè thì không nhiều lắm), lúc đó em chỉ biết chơi game (chơi ngày chơi đêm) người ta uống rượu giải sầu còn em chơi game giải sầu. Rồi lang thang trong rum và tìm thấy box này.
Ấn tượng đầu tiên khi vào box này là em thấy hầu hết mọi người đều mang tâm trạng ủ rũ. Cùng tâm trạng nên đầu tiên em cũng chi post bài tham gia để cảm thấy mình còn là một phần của cuộc sống này. Sau này mới nhận ra trong box mọi người hầu như đều đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm sống. Em đọc bài viết của mọi người học được thêm nhiều điều và biết cách suy nghĩ nhiều chiều chứ không chỉ phiến diện như mọi khi. Càng ngày càng cảm thấy box gần gũi, và em có thể hỏi mọi người một những câu hỏi ngu ngốc nhất tưởng chừng không có câu trả lời thế mà vẫn nhận được những câu trả lời thẳng thắn, chân tình.
Rồi khi gặp câu hỏi "nếu bây giờ có một điều ước, bạn sẽ ước..." Đầu tiên em định ước là mong cho thời gian quay trở lại để em có thể sửa chữa những lỗi lầm của mình và tiếp tục cuộc sống như trước kia, nhưng một ý nghĩa khác lại có kiểu, nếu bây giờ trở lại cuộc sống cách đây 2 năm và không sai lầm nữa thì em sẽ vẫn sẽ là em, sẽ chẳng bao giờ biết đến có một cái rum nào đó tên là gamevn và trong đó có một cái box nho nhỏ xếp khiêm tốn ở một góc tên là "Tâm sự" và sẽ chẳng bao giờ có thể có những suy nghĩ như bây giờ.
Thậm chí em cũng không hiểu nổi lý do mình lập cái topic này, nói lên những điều ngớ ngẩn này. Nhưng mà em biết một điều khác rằng, dù sao thì em cũng rất cám ơn mấy anh chị trong box, dù chẳng biết gì về mọi người nhưng em lại cảm thấy ấm áp và gần gũi.Thế đấy! :D

:'>.topic có 1 điều ước là của mình :hug::hug:..:'>
 
thất tình rồi mới biết đến box TS và cũng biết rằng, ko ít người cũng đang trong tâm trạng như mình =((
 
@3k : Box nào cũng vậy thôi.Ông và thậm chí là cả tôi đều là những người tạm gọi là "cựu binh".Đa phần mang cái tính hoài cổ :D.Tất nhiên sẽ ko thích ứng được..hê hê...
Thời gian này có thể tạm gọi là quá độ của Box khi đang thay máu member.Mà quan điểm của mỗi thế hệ ko thể giống nhau .Đối với Po .. Box TS hiện nay đang trên đà rất tốt...và Po sẽ cố gắng để nhiều ngừơi có cùng cảm xúc và tâm sự như hatcatvodanh :D.........
Mà muốn có như thế thì hy vọng mọi người cùng góp sức :x.....
 
Vâng! Thanks mọi người nhiều lắm ạ:D

Mà chuyện girl hay boy em thấy không quan trọng lắm. Vào rum thì mọi người cùng bình đẳng như nhau thôi mà.:D
 
Vâng! Thanks mọi người nhiều lắm ạ:D

Mà chuyện girl hay boy em thấy không quan trọng lắm. Vào rum thì mọi người cùng bình đẳng như nhau thôi mà.:D

ko wan trọng chứ bạn,mem nữ ở đây vốn đã ít nên có ai là girl thì đương nhiên là phải dc đối xử đặc biệt rồi :'>
 
Cảm nhận của mình cũng như mọi nguời thui.........buồn thì vào..........nhưng mình mong sẽ ko phải vào nhiều như bây giờ nữa !!!
 
Cảm nhận của PO về box tâm sự là ............... ko thể bỏ đc :'>
Là nơi đầu tiên post bài , là nơi đầu tiền ăn warn :'> là nơi ............. ko thể quên :x
Buồn vui gì cũng vào ráo :D
 
biết đến tâm sự là lâu lắm rồi,còn nick LeeAnhSin,thất tình chán nản vào đây :'>
nhận xét thấy mem ở đây hiền lành,ôn hòa :x,bên relax thì đanh đá móc ngoáy đá đểu mà ko hiểu sao lại thích ở bên đó hơn :x
giờ thì tâm sự,thư giản và GLKB,3 nhà có quá tham chăng :x
 
TỚ còn có thêm YKĐG nữa
:'>

bạn chủ topic cũng có điểm khá giống mình là chơi game tối ngày
ngoài đời mình cũng ít khi ra ngoài lắm, toàn ngồi trong nhà ôm máy tính :|
nhưng mình lại có khá nhiều bạn:hug: (cả thực lẫn ảo) tuy nhiên, bạn thân thì thực sự ko nhiều
vì mình ko có ny nên đối với mình bạn bè là nhất
tham gia gvn ban đầu là game sau đó được thằng bạn (mr pipachi) dẫn dắt vào box tội lỗi TG rùi hum wa mới bắt đầu wa đây :D
 
:'>

bạn chủ topic cũng có điểm khá giống mình là chơi game tối ngày
ngoài đời mình cũng ít khi ra ngoài lắm, toàn ngồi trong nhà ôm máy tính :|
nhưng mình lại có khá nhiều bạn:hug: (cả thực lẫn ảo) tuy nhiên, bạn thân thì thực sự ko nhiều
vì mình ko có ny nên đối với mình bạn bè là nhất
tham gia gvn ban đầu là game sau đó được thằng bạn (mr pipachi) dẫn dắt vào box tội lỗi TG rùi hum wa mới bắt đầu wa đây :D

Vâng chính vì em chơi game tối ngày, xuyên đêm con gái đâu có đứa nào như thế, nên bạn bè ít là chuyện đương nhiên thôi ạ.
 
Gái chơi game làm chi zậy em ,game online hả ,nên nghỉ .Còn các game khác như war ,cs ... nói chung mấy game offline ,chơi lan thì dc. Ngoài xh có nhiều cái thú vị hơn đấy.:'>
 
A. em chơi game giải sầu mà. Em không chơi game online đâu ạ, em thấy game online không có cái nào hay.
 
chơi game ít thôi :D công nhận con gái chơi game đã ít, mê game còn ít hơn, nhưng dù sao con gái biết chơi game vẫn dễ thu hút và biết thông cảm cho những tên con trai mê game hơn :D ít ra là sẽ không nhè nhẹ nhấn vào cái nút reset của PC trong khi bạn trai đang giết boss :-<
 
Ragnarok hay lắm đó =)) =))
Quảng cáo tí :-"
 
Tớ cũng ko thích gameonline mừ có thằng em nó rủ chơi, chơi chung với nó cho vui. Nói chung là mình thấy tuyệt, tìm đc 1 người chị để tâm sự, tìm đc mấy thằng bạn cùng nhau chém gió, tìm đc 1 đứa em gái để quan tâm.
 
Vâng game online nói chung là ổn, lúc chơi luôn cùng có bạn.
Nhưng, tình hình là hiện tại em đang tránh món này, không chơi vào là không thoát được thì rách việc lắm vì năm sau em còn phải thi nữa, giờ gặp phải tránh bác ạ.
 
ít ra là sẽ không nhè nhẹ nhấn vào cái nút reset của PC trong khi bạn trai đang giết boss
mở thùng máy, rút cái dây reset ra là xong :p
chỉ sợ nó rút ổ điện chứ còn lại thì dễ đối phó :-"

mình chơi game nhiều mà vẫn có nhiều bạn vì ở lớp mình đa số là con trai (lớp tin mà) chứ nếu nhiều con gái thì.......
còn game online thì chơi cho vui và kết bạn là chính chứ ko ham hố cày top.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top