_MiYaGi_
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/09
- 174
- 55
mình hiện tại đang là sinh viên , học ở 1 trường hạng trung , mình cũng có bạn gái ,tụi mình cũng rất hạnh phúc , gia đình mình thì thuộc dạng bình thường tuy k giàu có nhưng luôn đầm ấm , nói chung là mọi cái của mình đều thuộc dạng bình bình , thực tế mà nói thì con người luôn phải cầu tiến mới có thể khá lên đựơc và mình cũng nằm trong số đó thế nhưng dạo gần đây mình gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống , hết thi cử rồi đến bạn bè , tiền bạc cũng như công việc mình đang làm thêm bên ngoài , trong một phút suy tư ,đầu mình bỗng loé lên 1 suy nghĩ có lẽ số mình đã được định đoạt rồi , dù cố gắng thế nào cũng chỉ bình bình như thế mà thôi , haizzzz ... giờ đang khổ sở vì tiền và học hành không được như ý muốn , cảm thấy chán nản vì ngày nào cũng lặp đi lặp lại 1 số việc vô vị , cảm thấy thương gia đình và ny , n~ người luôn đặt niềm tin vào mình ....
có ai trong box đã từng rơi vào cảnh bế tắc ntn chưa ???
có ai trong box đã từng rơi vào cảnh bế tắc ntn chưa ???
thực ra k0 sai đâu chủ thớt nên làm thế đi
Bình bình cái gì mà bình. Ko chịu cố gắng thì thôi lại đổ tại đời mình nó bình bình thì thật là... 