- 13/4/04
- 582
- 90
Chuẩn ko cần chỉnhChửi thề rất có lợi cho sức khỏe !
Mỗi khi thấy buồn hay ức chế mà đc nói chuyện với bạn, văng dm vài ba câu là thấy thoải mái hẳn
-Tui lùn 1m63, 53kg >_< ko bít chơi thể thao, bất cứ môn nào cũng ko bít chơi, học hành thì ko giỏi, mấy đứa khác toàn A B , tui toàn C >_< nhìn Mỹ trắng với Mỹ đen toàn to cao, cơ bắp đầy ng`. Ai cũng có xe chở bạn bè đi vi vu, mình thì cứ bus với đi bộ mà táng. Dạo này còn thất nghiệp ko có tiền xài nữa T_T
-Suốt ngày nằm nhà ko bít đi đâu, mún đi cũng ko có xe, tiền đt sắp tới ko bít lấy đâu trả, mua xe thì ko có tiền, tiền học mùa tới cũng chưa có, vẫn đang là 0$. Con e tui thì đủ tiền đóng học, đủ tiền mua xe, còn dư nữa cơ, trong khi tui vẫn đang trắng tay.
-Tui ko bít cách nói chuyện, ko hài hước, đến giờ vẫn chưa 1 lần có gf, chẳng đứa nào thèm thík. Tui ăn mặc bê bối, trước giờ mua sao mặc vậy, chẳng đòi hỏi j. Mùa rồi 1 môn học lại 2 lần vẫn C, ko cố lết lên đc B >_<
-Thế nhưng vẫn sống như thường, quái j phải xoắn




Ôi, cái đời !:( sao mình không có số đào hoa nhỉ ? Đôi lúc mình lại tự ti rằng tại sao mình không dc các bạn gái yêu mến ?

, mình cũng là con người , có được ăn học như người ta nhưng cảm thấy lúc nào cũng thua kém , về cả học tập lẫn thể thao