- 3/3/07
- 13,084
- 34,470
Dịch COVID ở nhà rảnh rỗi mới nhận ra là từ rất lâu rồi mình chưa viết cái gì đó dài dài như thời mới lớn viết đánh giá game. Có câu văn ôn võ luyện, mà văn không ôn nhiều năm rồi nên chữ nghĩa bây giờ có khi còn thua chính mình hồi đó. Nhiều lúc đọc lại những gì mình đã viết lúc trước trên forum này còn không tưởng tượng được sao hồi đó mình lại viết hay như thế (xạo chút mọi người đừng tạ tội nghiệp). Khi nghe một bài nhạc nào đó thực sự hay hoặc ấn tượng, ít nhiều nó cũng làm cho tâm trạng của mọi người thay đổi, cảm xúc lúc ấy như phiêu du theo từng giai điệu khó nói nên lời. Topic này để mọi người viết ra cảm nhận của mình khi xuất hiện loại cảm xúc như vậy, nên ai có post gì thì nhớ để lại vài dòng diễn tả cho mọi người cùng biết nhe.
Mở đầu sẽ là bài 25 Minutes của Michael Learns To Rock. Bài này được nghe phổ biến nhất ở thời cấp 3 vì ra ngoài tiệm net chơi trong máy cài sẵn nhạc mà tựa nó là số nên đứng đầu danh sách. Có thằng nào vào chơi mở nhạc lên là phát bài này đầu tiên. Thời mấy tiệm net mới mở mỗi máy còn xài loa riêng chưa xài tai nghe thế là phải nghe nhạc bị động như tra tấn. Ngộ cái tuy nghe nhiều nhưng sau này lâu lâu nghe lại vẫn không thấy chán. Có lẽ tại giai điệu của nó cuốn hút.
Bài hát nói về quyết định của một người đàn ông sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ cuối cùng đã lựa chọn ở bên người mình yêu đến cuối đời. Có thể trong mối quan hệ của họ đã phát sinh nhiều mâu thuẫn để chàng trai phải phân vân không biết có nên tiếp tục hay dừng lại. Cũng có thể anh ta chưa nhận ra được tình cảm của mình thật sự dành cho ai khi có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng dù chàng trai ấy có quyết định thế nào thì giờ đây tất cả đã trở nên vô nghĩa. Cuộc sống là thế, nó không đợi bạn quyết định xong rồi mới diễn ra theo ý muốn. Anh ta không thể quay ngược lại 25 phút định mệnh, chỉ còn những lời nói tiếc nuối của cô gái văng vẳng trong tâm trí. Khi đứng trước quyết định quan trọng của đời người, một là ta quyết định thật nhanh, còn không thì bỏ đi mọi chuyện tùy duyên. Cuộc đời còn rất dài và có lẽ chúng ta nên học cách giảm bớt sự tiếc nuối càng ít càng tốt.
Mở đầu sẽ là bài 25 Minutes của Michael Learns To Rock. Bài này được nghe phổ biến nhất ở thời cấp 3 vì ra ngoài tiệm net chơi trong máy cài sẵn nhạc mà tựa nó là số nên đứng đầu danh sách. Có thằng nào vào chơi mở nhạc lên là phát bài này đầu tiên. Thời mấy tiệm net mới mở mỗi máy còn xài loa riêng chưa xài tai nghe thế là phải nghe nhạc bị động như tra tấn. Ngộ cái tuy nghe nhiều nhưng sau này lâu lâu nghe lại vẫn không thấy chán. Có lẽ tại giai điệu của nó cuốn hút.
Bài hát nói về quyết định của một người đàn ông sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ cuối cùng đã lựa chọn ở bên người mình yêu đến cuối đời. Có thể trong mối quan hệ của họ đã phát sinh nhiều mâu thuẫn để chàng trai phải phân vân không biết có nên tiếp tục hay dừng lại. Cũng có thể anh ta chưa nhận ra được tình cảm của mình thật sự dành cho ai khi có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng dù chàng trai ấy có quyết định thế nào thì giờ đây tất cả đã trở nên vô nghĩa. Cuộc sống là thế, nó không đợi bạn quyết định xong rồi mới diễn ra theo ý muốn. Anh ta không thể quay ngược lại 25 phút định mệnh, chỉ còn những lời nói tiếc nuối của cô gái văng vẳng trong tâm trí. Khi đứng trước quyết định quan trọng của đời người, một là ta quyết định thật nhanh, còn không thì bỏ đi mọi chuyện tùy duyên. Cuộc đời còn rất dài và có lẽ chúng ta nên học cách giảm bớt sự tiếc nuối càng ít càng tốt.
Chỉnh sửa cuối:
. Thời gian trôi qua khiến cuộc sống trở nên giả tạm và thoáng chốc.