Thế có nghĩa là thai rởm là được bỏ qua à? thế có nghĩa là giãn tiếp làm người khác đau khỏ là được bỏ qua à? Thế có nghĩa là cãi cố là được bỏ qua à? Thế có nghĩa tát KK là được bỏ qua? Thế có nghĩa là khơi mào rồi phá đám là được bỏ qua?.....
Và thế có nghĩa tay kiếm quỷ xem hiểu được 1 nửa nội dung cũng được bỏ qua?
-Thế xin hỏi cái tiết mục thai rởm đó từ miệng ai ngoài KK thân yêu của bác :hug: đừng bảo là do do không tìm thấy cái thai 1 tháng trong bụng sekai nhé. Ending sửa lại cho ai tin hay không thì tùy nhưng ít ra là nếu con Sekai muốn nối dối thằng Makoto chuyện có thai thì cũng chẳng việc gì phải tự lừa dối mình như 2 cảnh trong phim.Bác thích KK thì ok nhưng không phải trong phim nó tâm thần tự biên tự diễn cái gì cũng thành sự thật được.
-Sekai gián tiếp làm KK đau khổ, cái này đúng. Nhưng với bản tính của Makoto mà ai cũng biết thì chuyện tới chapter 5 nó chán KK là chuyện BẮT BUỘC ( coi đoạn trên tàu điện đi) vậy liệu anh ấy có từ chối Otome không? Chuyện giữa KK với Makoto căn bản là đã chẳng thể có kết quả tốt rồi, không vì em này cũng vì em khác. Nếu con Sekai ngậm miệng suffer thì kết quả bây giờ là bác sẽ sỉ vả Otome rồi tớ chửi con Sekai ngu học.
- Chuyện ai tát ai là đúng thì không có bất cứ cơ sở nào để xét. KK lấy quyền gì để tát Sekai khi không phải là vợ Makoto? Đơn giản vì Makoto từng tỏ tình với KK=> thuộc sở hữu của em ấy. Đó là LÝ DO TINH THẦN của cá nhân! Sekai nó cũng lấy cái thai ra làm lý do thì chẳng nói được nó.
Tớ cũng chẳng phải crazy fan mà phải biện bạch cho Sekai mà chỉ vì cứ riệt tội lỗi lên đầu nó để tôn KK lên thánh thiện mẫu mực thì nghe chẳng xuôi tai.
- Cái chuyện KK với thằng bạn của Mokoto các bác giải thích là do bị shock thì thoạt nghe hợp lý đấy nhưng có phải là em ấy bị rape không? tớ nói là không vì dưới con mắt tớ đó là 1 kiểu trả thù hết sức ấu trĩ.
- KK là cũng thuộc dạng có chức quyền, nói cách khác là phải có trách nhiệm trong lớp nên bị band của Otome bắt nạn, nghe cảm động thế nhưng cái ấy gọi là hèn, ở trên mà nói ở dưới không nghe thì đừng làm nữa, cố đấm ăn xôi vậy mới gọi là vô trách nhiệm.
- Coi xong SD thì ai cũng thấy KK đáng thương, me too. Nhưng coi lại thì rốt cuộc cũng em ấy đáng thương là vì em ấy mù quáng quá, nếu giả sử sau khi bị reject KK nhìn ra bộ mặt của Makoto thì nó đã chẳng thể theo cán chổi bò lên như chapter 11. Thứ vô trách nhiệm như nó trước sau cũng léng phéng tìm con khác thì chuyện con Sekai nổi điên đâm chết trước sau gì cũng tới.
-Lúc KK hôn Mokoto trước mặt Sekai thì có phải cố ý tổn thương người khác không? Dù cho từ đầu tới cuối KK toàn là justice thì lúc này cũng không phải
là một hành động đúng.
Nói tóm lại thì ai cũng là con người, KK cứ cho là không có tội nhưng cũng có lỗi, cái bloody ending em ấy là người kết thúc nhưng không phải chỉ mỗi Sekai làm nên, đó là kết quả của cả 3.