Cảm xúc rất lớn và shock khi xem xong school day

Status
Không mở trả lời sau này.
vì quá thích saber nên ko chịu được cái kết đó chứa nhiều bộ bad end xem xong ngồi cười đấy chứ,fate xem xong thiếu chút cho cái hpw2207 vào bảo tàng rồi ::(
May quá tớ không phải một trong nhiều bro đó

Mấy cậu sở khanh coi xong bộ này coi chừng nhé
mình cũng thích qua đêm với mấy em đó nhưng chắc chắn là sẽ ko để mình có kết cục như makoto kun đâu ::)
 
1 bộ anime tuyệt vời, nó phản ánh đc 1 phần nào đó của xã hội thật....... thằng này hên vì nó "hot" nhất trường đó, nó rape tất cả các em nó gặp =)) ...... sau đó bị giết và chết 1 cách thê thảm .... dù gì thì đó là 1 cái "chết trong sung sướng" ........
p/s : Tớ thấy nhiều bro khi xem hình 1 em idol nào đó cũng bảo " đc qua đêm với em này dù có chết cũng đc " ...... =))

ước là 1 chuyện, thực tế là 1 chuyện.
chả lẽ cậu bảo mình chưa bao giờ như thế 8-}

Đâu phải ai cũng như thằng Edison Cheng, phang toàn diễn viên, người mẫu nổi tiếng.
 
Nói không hề láo, cái end này tớ thấy rất thoải mái

Nói ức chế có lẽ là cái 5cm/s xem xong hụt hẫng không tưởng nổi . chắc tại đọc truyện kết thúc có hậu quen rùi nên mấy cái kết dở dang rất khó chịu : tư tưởng "Ngô ra Ngô mà Khoai phải ra Khoai" . cái School day kết thế có j ức chế chứ . anh em chỉ là căm thằng main char thôi :D:D:D:D
 
mình lại thích anh mainchar nhất,căm căm thằng chó daisuke cơ X(
 
Mình có thể hiểu bạn tim cùi rất yêu Kotonoha ko?
 
ko yêu kotonoha nhưng cực ghét những thằng ăn ko được thì đạp đổ như thế :-",nếu kotonoha bị makoto dụ dỗ mà tự nguyện dâng hiến thì mình chẳng có vấn đề gì ::)
 
Thứ nhất xin thanh minh là nick mình bị Runan bên TRS ban vì lý do nhảm nên bực mình không muốn tạo nick mới chỉ muốn vô thỉnh thoảng nói chuyện, vì vậy mượn tạm clone của thằng bạn post bài. Và không hiểu cái khái niệm spammer bạn định nghĩa thế nào? Ok nick này tớ cũng thấy không đẹp nhưng tạm thời thì nó vẫn đại diện cho tớ, không phải vì tớ bất đồng quan điểm với cậu mà cậu được cái quyền bất kể đúng sai nói theo ý mình.
- Cậu quote ra câu nào là " quát" nếu như vậy tớ xin lỗi và sẽ edit lại cho vừa lòng cậu.
- Tớ đọc bài của cậu từ bên Vnsharing với bên này về SD rồi nên có bất đồng quan điểm nên tớ mới nói, nếu vì bài dài mà bạn lười đọc thì từ từ nói chuyện từng cái 1 thôi, coi như tớ sai vậy, được chưa? Không dám đứng ngang với anh thì xin hạ mình xin anh nói chuyện đàng hoàng với em, có được hay chăng?
@ Raven: Cậu không đọc thì tôi cũng chẳng cần nói với cậu, nhưng những chuyện cậu nói, tôi thấy đúng hay sai thì tôi có quyền nói. Đây là cái forum chứ không phải từ đường nhà cậu mà cậu lớn lối. Đừng có suốt ngày chỉ biết đá đểu trong khi những gì mình nói thì người khác bảo không đúng là xù lông lên.
 
@ Raven: Cậu không đọc thì tôi cũng chẳng cần nói với cậu, nhưng những chuyện cậu nói, tôi thấy đúng hay sai thì tôi có quyền nói. Đây là cái forum chứ không phải từ đường nhà cậu mà cậu lớn lối. Đừng có suốt ngày chỉ biết đá đểu trong khi những gì mình nói thì người khác bảo không đúng là xù lông lên.

Thích thì cứ việc nói thoải mái, mà có ai nghe đâu mà cứ gào
 
Xin lỗi hơi lạc chủ đề một chút nhưng mình thấy bạn RavenOmega mới là người cần lượn đi cho nước nó trong đấy.
 
Nói không hề láo, cái end này tớ thấy rất thoải mái
???tớ nói ức chế là ức chế nhìn nó thịt mấy em xinh tươi cơ =))
kết này hay rồi còn gì ;))
 
Thích thì cứ việc nói thoải mái, mà có ai nghe đâu mà cứ gào

Đây đúng là giọng của bố mình khi mình phân biệt cho lão gia khác biệt giữa hentai, ecchi, shounen và doraemon sau cái đợt báo đài ý kiến ý cò. " tao không thèm nói với mày" vì rằng "báo nó nói thế". Duy ngã độc tôn _Thế mới gọi là cách cãi nhau của bậc bề trên! Thôi thì nói làm sao lại với bậc cha chú đứng trên đỉnh cao chênh vênh nói vọng xuống, không chịu nổi 1 lời phản bác nhưng là lời của người trên.

Tớ công nhận Raven là trình cao vời vợi rồi, thế nên tớ mới phải dẫn lời của cậu cho người khác học hỏi. trình tớ chỉ vừa qua phổ thông mấy năm nhớ được bao nhiêu chữ thì có viết vài câu cho người khác phân tích phụ. Cậu thuộc hàng giáo sư chỉ cần phang ra vài câu rồi vứt đấy ai muốn hiểu sao thì hiểu nhưng vẫn muốn dưới khán đài vỗ tay khen hay thì e là hơi có xu hướng tự kỉ rồi.

*Thế này nhé, những thứ cậu viết ra tớ có quyền nhận xét đúng sai. Cũng như các giáo sư viết SGK được bao nhiêu người biết mặt nhưng dân đen thấy sai thì vẫn phải nói, không nói với tác giả thì cũng phải nói để người khác biết đó là sai. Muốn bác bỏ nhận xét đó thì phải chứng minh rằng mình đúng chứ không phải ở cách cậu đang làm.
 
aa thôi bạn ơi, tớ xin lỗi bạn vì vấn đề nói ra ở đây làm RO hơi bức xúc, bạn đừng nóng mà. Ở đây là gamevn có quyền tự do ngôn luận, ý kiến của bạn tớ rất tôn trọng, bạn cũng mới vào gamevn này mà thì thôi đôi bên nhường nhau vậy, bạn RO cũng không nói gì nữa thì thôi, bạn nào nói đúng thì bạn đó bik thui mà :D. Tại vì nếu mà cứ thế này mãi thì các mod sẽ xóa hay banned nick mấy cậu đó. Cho đến khi các mod chưa xóa topic này thì bạn nào bức xúc về SD thì cứ vô đây bàn luận cho ý kiến tâm sự giải bày chơi dù nó chỉ là anime, có thể chuyển qua thảo luận về các char khác cũng được cứ nói về thằng khốn này thì tớ quả thật càng căm nó thêm :D. Mọi người vô tư xả strees, tâm sự sau khi xem phim này nhé.
 
Tớ là người dùng cái nick số ở trên để post bài đây, tuy nhiên tớ hoàn toàn cân nhắc những gì mình viết ra dù là bằng 1 cái clone mượn tạm. Bởi vậy dù cho RO với 4k bài viết đã bảo tớ là spammer nhưng tớ chả việc gì phải sợ ăn sẹo hay ban nick. Giá trị con người được những người khác đánh giá qua lời nói và hành động chứ không phải bởi cái nick, bạn ạ. Với lại chẳng phải Smod cũng có ghé qua 1 2 lần rồi đó sao, chẳng có việc gì phải lo.
Dù sao thì cũng rất xin lỗi mọi người vì đã lái topic đi sai chủ đề, đã có người nói thì tớ xin nhận khuyết điểm.::)
 
a tớ không có ý nhắc lỗi bạn đâu, và tớ hoàn toàn tán thành suy nghĩ có cân nhắc của bạn. Thế là bik thêm 1 bạn mới thôi chứ có gì đâu :D, bạn xem anime này cảm thấy thế nào có thể nói hết tâm trạng sau khi xem anime này cho mình nghe với được chứ :D, chúng ta là đồng môn cả mà nói ra cho vui cùng mọi người với lại cậu là người mới trong khi trò chuyện bik đâu sẽ tìm thêm những người bạn chí hướng sao :wink:.
 
ừ cãi nhau chỉ vì 1 bộ Anime thì chẳng đáng..... cái SD này thì tùy ý kiến của mỗi người thôi có người cho đúng thì cũng có người cho sai mà :hug:
 
Cãi nhau xôm tụ quá mà ko ai có link down ah :-S ::(
 
anime này đã lâu rùi bạn ơi, muốn down bạn tìm thiếu gì. Chẳng qua tụi này đang bàn về cái này thui. Bạn thông cảm nhé và tự tìm nhé :D. Chúc bạn có 1 kỉ niệm khó quên với School Day :;).
 
Kỉ niệm khó quên ấy là vừa coi vừa chửi =)) nhưng cái đó là lần đầu còn coi lại thì thấy cái kết đó là kết quả của sự kết hợp mặt tiêu cực của 3 nhân vật chính...
-Makoto: Ngoài mặt hiền lành nhút nhát khiến người khác hiểu lầm là bị gái dụ mới thành đồi trụy. Thực sự thì trong nhà anh ấy vốn đầy sách Hay. Pervert nhưng dám thể hiện kiểu Onizuka còn đỡ chứ thằng này im lìm hành sự mới là thảm họa. Nói "thú tính" là dễ hình dung nhất.
-Sekai: Phóng túng mà không quyết đoán nữa muốn bỏ nữa muốn ôm, liên tưởng tới câu chuyện xương gà của Cao Cao, kết quả cùng là dùng dằng mãi rồi không có quyết định của bản thân, để rồi tới khi thằng Makoto nó lòi mặt ra quyết dùm thì thành tâm thần. Tự mình làm mình chịu, "em có lỗi nhưng không có tội".
-Katsura: Khiến mọi người cảm thấy thương hại vì sự bất hạnh, nhưng nghĩ lại thì toàn là tự bản thân nhu nhược mà ra. Có chức quyền mà bị dân đen ăn hiếp không dám hó hé, có võ mà bị harrass không chịu phản kháng để đến nỗi bị rape mà thằng rapist hoàn toàn trắng án, thấy rõ bộ mặt thằng Makoto mà còn cố ôm nó vào. Em ấy không có tội nhưng lỗi thì có chứ chẳng phải victim ở đây như mọi người lầm tưởng.

Nếu nói thích thì thực sự chỉ có Setsuna, mỗi tội em ấy nhìn người phiến diện quá :( ( thông cảm vì không có điều kiện tiếp xúc với Makoto). Nhưng đi Pháp rồi chỉ còn lại kỉ niệm đẹp thì đó coi như là happy ending cho Setsuna vậy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top