• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cảm xúc - Tản mạn cuộc đời [Not Diary - Chat = GoV]

Hôm nay vừa lễ vừa khuyến mãi, khách đông không thể tả. Sáng sớm làm đổ 2 ly sữa lắc chocolate, 1 ly sữa lắc vani với 1 ly trà trân châu. Sáng trực 2 đám xì-tin mệt hộc bơ. Vừa ăn cơm xong chuyển sang làm Food Runner. Hộc bơ tăng 2. Cả ngày người ngợm cứ lấm lem làm ai cũng thương :">. Được thương nhiều lắm cơ \m/. "Cả quán anh là anh thương mày nhất, mày với thằng Cường, anh là anh chỉ phụ mấy thằng food thôi" lời quản lý :-*. Đi làm ở đây cứ như số mệnh vậy, có việc nhẹ hơn nhàn hơn và lương cao hơn nhưng vô tình thế nào vào làm ở đây. Bắt đầu cảm thấy đi làm rất vui khi mình làm việc hết mình và bù lại mọi người đều dành tình cảm rất nhiều cho mình.
Trực ngồi không chán lắm mà ai cũng kêu mình trực châm nước cho khách, nghỉ ngơi ngủ nghỉ có khách thì mới làm. Lại còn được hỏi han ăn sáng với cả trà nước free. Nếu không có biến cố gì thì ta sẽ làm ở đây suốt 3 năm ĐH nữa \m/.
Mai làm ca chiều chắc lại vắng khách, CN quán đợc đặt chỗ làm sinh nhật cho Trường Quỳnh Anh, lần trước sinh nhật của Phương Vi rồi.

-YnZ Cafe - 401 Sư Vạn Hạnh, F.12, Q.10-​
 
cứ đi đi ... đừng quay về đây nữa ... tôi chịu cô hết nổi rồi ...
 
giống như 1 cậu bé sống trong sự lãng mạn , sống với những giấc mơ .....choàng tỉnh thì mới thấy cuộc đời khốn nạn như thế nào ..... bỏ hết , vứt hết ko có cưới sinh gì nửa mệt mỏi quá rồi , chán lắm rồi , chừng 2 tháng nửa mới có cơ hội vuyi2 đầu vào công việc mà làm giàu ..... thời gian này thật là hoang phí , nhất định sẻ ko làm mình nặng đầu để suy nghĩ nửa ..... sống là ko hối hận
 
Đời cơ bản là buồn
Sau đó là cái chết
Nhất là cái lúc như thế này
TÙ túng k chịu nổi nữa ......
Tim đau từng cơn
Muốn chết!
 
ai đã add nick a...?
ai đã xin a sdt...?
ai đã rủ a đi ăn kem dù hôm đó biết trời có mưa...?
ai đã nt với a đến mất cả ngủ...?
ai đã nói rằng nhớ a ko học được...?
để h đây để lại cho a 1 dấu chấm hết lãng xẹt mà ko biết tại sao!
 
năm cấp 3 thật hãm
tưởng lên dh khá hơn ai dè cũng toàn 1 lũ chơi bời lêu lổng
 
cô đơn quá, nhưng biết làm sao vẫn phải tiếp tục sống thôi
 
Back
Top