Cần ae tư vấn chuyện t/c

mà lạ 1 điều là đến bây giờ gái vẫn chưa hỏi tên mình các bác à :))
 
vậy lúc đi nc = kiểu gì...
mà cơ mà biết tên làm gì...
ông này thấy lạ lạ, đi cưa cẩm thì phải cho ng ta biết về mình chứ... cứ đợi nó hỏi 8->
 
thì cái tên là điều tối thiểu cũng phải hỏi chứ haha
lúc đi xưng ae thôi
 
Nhiều lúc quen lâu quá nó lại ngại hỏi tên đấy ông, không lẽ đi chơi mấy lần chán chê rồi lại hỏi "Thế anh tên gì ấy nhỉ?". Nói chung mình nghĩ nó biết tỏng tên bác rồi ấy chứ, chứ bác nghĩ sao gái đi chơi với 1 người cả tháng trời mà k biết người đó tên gì.

Mình thấy đi chơi vui vẻ thôi, được thì tiến, bác có ở Tp HCM thì mình chỉ cho vài quán ăn cũng lạ lắm, style cũng hay ho lắm
 
Nhiều lúc quen lâu quá nó lại ngại hỏi tên đấy ông, không lẽ đi chơi mấy lần chán chê rồi lại hỏi "Thế anh tên gì ấy nhỉ?". Nói chung mình nghĩ nó biết tỏng tên bác rồi ấy chứ, chứ bác nghĩ sao gái đi chơi với 1 người cả tháng trời mà k biết người đó tên gì.

Mình thấy đi chơi vui vẻ thôi, được thì tiến, bác có ở Tp HCM thì mình chỉ cho vài quán ăn cũng lạ lắm, style cũng hay ho lắm
ko bít tên đâu bạn , chỉ biết tên nick fb của mình thôi , mà fb ko phải tên thật mà mình chỉ đặt biệt danh lung tung , thế mình mới thắc mắc là sao gái ko hỏi
để cuối tuần thử xem trong dt gái lưu số mình dưới tên gì ,mình dự là nick fb :))
 
Nó không hỏi tên không có nghĩa là nó không biết mà tốt nhất b chủ động cho nó biết cho lành
thử đặt trg hợp nó ko biết ngại hỏi giờ b hỏi nó ko trả lời đc --->tính làm để nó mặt mo chắc
 
Gái là 1 loài động vật kỳ lạ, càng chăm bẵm nó nó lại càng rời xa mình.
Vậy nên cái gì cũng phải từ tốn, càng lộ ra cậu thích nó thì cậu càng dễ fail, mà dù có được thì cũng mất nhanh thôi.
Giãn ra 1 chút, dành thêm thời gian cho bạn bè, game gủng, thậm chí là gái khác, thành bại sẽ biết.
 
việc thích hay k thì đi chơi cùng chắc chắn là nó bít m thích nó r
để cuối tuần xem thử gái lưu sdt m trong máy tên gì
 
nhỏ trong avartar xinh quá, chúc mừng chú, hay chú cho e face e nó e nhắn hộ chú cho
 
chú có con mắt nhìn gái như vậy thì đảm bảo gái nó thích chú từ lâu rồi, cho face e đó đi mình hốt e đó hộ bạn luôn đỡ phải lăn tăn suy nghĩ
 
gái quen qua fb mà đi chơi chung nhìu vậy -> niềm tin hơi bị cao, đánh giá kua ở mức độ dễ.
 
e này thuộc loại tính cởi mở , hôm ngồi nc mình cũng có hỏi kiểu như là: em làm quen dễ nhỉ thì e có nói là làm quen nhiều để tạo nhiều mối quan hệ dễ cho công việc sau này :v
 
gái quen qua fb mà đi chơi chung nhìu vậy -> niềm tin hơi bị cao, đánh giá kua ở mức độ dễ.
1 tuần đi có 1 lần chứ đâu mà nhìu bạn :-?
 
Đừng tưởng vậy là dễ nhé :)). Đang quen 1 em giống như này. Nó khó kiểm soát lắm đấy, mà cũng ko nên kiểm soát.
Nghe kể đi chơi Hồ Tây ko thì cứ tưởng đang quen cùng 1 em :))
 
Đừng tưởng vậy là dễ nhé :)). Đang quen 1 em giống như này. Nó khó kiểm soát lắm đấy, mà cũng ko nên kiểm soát.
Nghe kể đi chơi Hồ Tây ko thì cứ tưởng đang quen cùng 1 em :))
mình ko có thói quen kiểm soát ng khác , mình chỉ muốn biết t/c như nào để biết mà đi tiếp thôi
chứ để 1 time dài cứ đi chơi hoài mà ko biết đc t/c đối phương như nào thì phải kiếm ng khác chứ chả lẽ cứ đâm đầu vô mãi :-(||>
 
Đến nó chưa chắc biết nữa là chú ... thích 10 mươi thì cũng phải chán vạn rồi mới quyết.

Thôi, đi chơi bt thôi - chuyện tc đc thua khó nói lắm nên liều lg vừa phải vào.
Lâu lâu gây thương nhớ cho nó đau tim chơi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Đến nó chưa chắc biết nữa là chú ... thích 10 mươi thì cũng phải chán vạn rồi mới quyết.

Thôi, đi chơi bt thôi - chuyện tc đc thua khó nói lắm nên liều lg vừa phải vào.
Lâu lâu gây thương nhớ cho nó đau tim chơi =))
bác có thể liệt kê vài dấu hiệu để bít gái nó cũng có t/c với mình đc ko :-"
vì e này lượng bạn bè trên fb cũng đông , mỗi lần post stt là mấy trăm like nên cũng khó nói đi với ng khác e nó cũng giống như khi đi với mình ko
 
Đã bảo là cứ vậy đi, tính toán làm chi? Tính không ra đâu, bác cứ giữ suy nghỉ thế coi chừng tạch nhé
 
Bao nhiu tuổi rồi, dốt thế, gái chủ động nt hỏi thăm như chú trình bày là tín hiệu rõ ràng, đánh giá 80% ăn kèo này rùi.

Tín hiệu rõ hơn đảm bảo 99% là khi thớt nc thiếu muối hay kể chuyện hài nhạt như nước gạo, gái vẫn vui vẻ đáp lời or cười.
 
Back
Top