Cần ae tư vấn chuyện t/c

hẹn e nó đi xem phim tối nay từ mấy hôm trc rồi ,
hồi chiều mua vé onl , xong e nó bảo để tối mai chứ tối nay xem làm gì cho đắt , mình có nt bảo là mua vé rồi nên ko đổi đc
đúng lúc đi đến đón (7h) thì trời mưa , mình đến gọi dt thì em nó ko nghe máy , nt thì cũng ko thấy rep , chờ 10p ko thấy ra nên quay về ngủ cmnl éo xem nữa
tầm 8h thì em nó nt là đi chạy lúc đó mưa nên trú mưa.
Theo các bác tối mai có nên setup buổi gặp nữa ko ? Còn vụ tn kia thì tl sao , mình chỉ định tl là : đã hẹn từ hqua r mà còn đi chạy đúng giờ xem phim , định hỏi sao lúc gọi ko nghe máy nhưng thấy hơi kỳ vì giống kiểu chất vấn quá nên chắc thôi.
Tối nay xp xong là cf nc rõ ràng luôn 1 phát , mà tự nhiên mắc mưa mới nhọ , các bác cho lời khuyên , có vẻ giống mình đang bị nó quay như quay dế :)
có 2 phương án đấy là em nó k muốn đi nhưng mà ngại chối nên làm trò đó cho đỡ mang tiếng hoặc là vì em này hẹn hò như cái l` ấy :))
gặp để nói thì cũng ok thôi nhưng kiểu tình hình cố đấm ăn xôi đòi gặp như hiện tại mình e là khả năng cao kết cục chết chóc. cơ mà gặp mịa đi cho nó nhẹ đầu :))
 
hqua e nó cũng đi chạy thật :))
hnay bảo thử tối có mưa cũng vẫn đi đó nhé e nó đồng ý luôn
mà tính k xp nữa rủ đi cf luôn tiền cc đâu mua vé nữa
hqua bảo đợi e nó lâu quá nên đi về giữa dg rơi hỏng mẹ dt , e nó cũng nt hỏi có ốm k rồi dt có s k các kiểu
đậu canh khó hiểu vc :))
 
^vậy thì khả năng em này hẹn nò ncl cao hơn :)) thế thì cứ gặp đi. nói chung tâm trạng thoải mái vui vẻ rồi lựa lựa mà vào chủ đề là đc thôi :))
 
theo bác nên đi xp r cf hay cf luôn
nếu đi xp thì lại thấy mình hơi dễ tính cái vụ hqua
 
vụ hqa thì thôi tạm k nhắc lại với ẻm mà nếu thích thì lâu lâu sau hãy nói. đàn ông mình phải bao dung mà :))
thực ra thì đi đâu đó chơi cũng được chứ cũng chả nhất thiết vụ đi xp. thử đưa đi ăn tối => cf / dạo bộ chả hạn.
 
Bác cầm cưa lâu vãi, mình làng nhàng khoảng 2 3 tuần không thấy tiến triển thì chuồn ngay, cho nó khoẻ bác ạ :D. Nói chung qua các cuộc hẹn, bác có thấy tình cảm có gì tiến triển hơn không, hay vẫn cứ bình thường, chứ cứ lằng nhằng để lâu hao đạn + có thể gây tổn thương cho bác đấy :D
 
ko phải là bởi vì có 1 tuần em nó đi chơi
từ lúc e nó về đến nay chưa gặp đi chơi riêng tiếp đc vì nhiều lí do chứ k phải đang rủ bt mà giờ rủ e nó k đi
thế mới khó :))
 
nó chịu đi chơi với mình là thích mình, chú cũng thích nó, 2 đứa thích nhau nếu biết cách có thể đến với nhau, chúc mừng chú 80%, 20% còn lại thì hên xui, vì thực ra thích nhau thì thích nhưng chưa chắc đến dc với nhau nêu ko biết tán nó, còn giờ thì mình biết tán, nên gặp gái thích mình là mình tán thành công phải đến 80%
 
Hơn 1 tháng trời cưa cẩm, đi chơi > 3 lần mà chưa nắm tay được thì là ca ung thư, bố trí nghỉ nhanh và luôn.

Chưa kể cái vụ hẹn đi xem phim, biết là mình mua vé rồi mà nó còn chơi cái trò bỏ bom đó là hỏng. Anh nhắc lại là con này hỏng, vì 1 đứa nếu nó có chút ít gọi là lịch sự tối thiểu thì cũng sẽ cố gắng nhắn tin hoặc liên lạc để báo mình bận (đó là trường hợp bận thật nhé, còn vụ này a dự 99% là lươn khươn, nghe cái vụ vay tiền là biết thể loại gì rồi). Éo hiểu lại còn có tư vấn "con trai nên bao dung" thì a cũng chịu. Đồng ý là mình yêu thì phải biết chiều, nhưng chiều chuộng khác với bị coi thường.

Giờ gái nó muốn cắt đuôi vì biết rõ chú thuộc loại trên răng dưới các tút rồi, rủ rê éo gì nữa? Cắt đứt tầm 3 tuần ko hỏi han rủ rê gì nữa gái nó sẽ tự liên lạc lại, nhưng nói chung là bố trí nghỉ ca này đi.
 
Hơn 1 tháng trời cưa cẩm, đi chơi > 3 lần mà chưa nắm tay được thì là ca ung thư, bố trí nghỉ nhanh và luôn.

Chưa kể cái vụ hẹn đi xem phim, biết là mình mua vé rồi mà nó còn chơi cái trò bỏ bom đó là hỏng. Anh nhắc lại là con này hỏng, vì 1 đứa nếu nó có chút ít gọi là lịch sự tối thiểu thì cũng sẽ cố gắng nhắn tin hoặc liên lạc để báo mình bận (đó là trường hợp bận thật nhé, còn vụ này a dự 99% là lươn khươn, nghe cái vụ vay tiền là biết thể loại gì rồi). Éo hiểu lại còn có tư vấn "con trai nên bao dung" thì a cũng chịu. Đồng ý là mình yêu thì phải biết chiều, nhưng chiều chuộng khác với bị coi thường.

Giờ gái nó muốn cắt đuôi vì biết rõ chú thuộc loại trên răng dưới các tút rồi, rủ rê éo gì nữa? Cắt đứt tầm 3 tuần ko hỏi han rủ rê gì nữa gái nó sẽ tự liên lạc lại, nhưng nói chung là bố trí nghỉ ca này đi.
"con trai nên bao dung" là khi gặp nó không cần thiết phải lèm bèm ngay về việc bỏ bom nhé. hiểu nhầm ý em r bác
 
Hơn 1 tháng trời cưa cẩm, đi chơi > 3 lần mà chưa nắm tay được thì là ca ung thư, bố trí nghỉ nhanh và luôn.

Chưa kể cái vụ hẹn đi xem phim, biết là mình mua vé rồi mà nó còn chơi cái trò bỏ bom đó là hỏng. Anh nhắc lại là con này hỏng, vì 1 đứa nếu nó có chút ít gọi là lịch sự tối thiểu thì cũng sẽ cố gắng nhắn tin hoặc liên lạc để báo mình bận (đó là trường hợp bận thật nhé, còn vụ này a dự 99% là lươn khươn, nghe cái vụ vay tiền là biết thể loại gì rồi). Éo hiểu lại còn có tư vấn "con trai nên bao dung" thì a cũng chịu. Đồng ý là mình yêu thì phải biết chiều, nhưng chiều chuộng khác với bị coi thường.

Giờ gái nó muốn cắt đuôi vì biết rõ chú thuộc loại trên răng dưới các tút rồi, rủ rê éo gì nữa? Cắt đứt tầm 3 tuần ko hỏi han rủ rê gì nữa gái nó sẽ tự liên lạc lại, nhưng nói chung là bố trí nghỉ ca này đi.
trên răng dưới các tút là sao bác :| .
 
Hơn 1 tháng trời cưa cẩm, đi chơi > 3 lần mà chưa nắm tay được thì là ca ung thư, bố trí nghỉ nhanh và luôn.

Chưa kể cái vụ hẹn đi xem phim, biết là mình mua vé rồi mà nó còn chơi cái trò bỏ bom đó là hỏng. Anh nhắc lại là con này hỏng, vì 1 đứa nếu nó có chút ít gọi là lịch sự tối thiểu thì cũng sẽ cố gắng nhắn tin hoặc liên lạc để báo mình bận (đó là trường hợp bận thật nhé, còn vụ này a dự 99% là lươn khươn, nghe cái vụ vay tiền là biết thể loại gì rồi). Éo hiểu lại còn có tư vấn "con trai nên bao dung" thì a cũng chịu. Đồng ý là mình yêu thì phải biết chiều, nhưng chiều chuộng khác với bị coi thường.

Giờ gái nó muốn cắt đuôi vì biết rõ chú thuộc loại trên răng dưới các tút rồi, rủ rê éo gì nữa? Cắt đứt tầm 3 tuần ko hỏi han rủ rê gì nữa gái nó sẽ tự liên lạc lại, nhưng nói chung là bố trí nghỉ ca này đi.
lão dũng này phải nói là đại cao thủ, lão đường hiệp mà rơi vào trường hợp này thì hết cơ hội, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cái này ý nói lão đường hiệp chỉ là món đồ chơi ấy mà
 
sau bao năm chinh chiến xa trường phát hiện trong box này có nhiều cao thủ ẩn mình, đặc biệt là cái ông anhdung86 nc thâm thúy mà người khác không từng trải ko thể hiểu dc
 
mình dám khẳng định là gái nó chịu đi chơi chỉ có thể là thích thằng đó thôi, koolbong là con gái cũng nói vậy mà, ko thích thì trả bao giờ nó chịu đi chơi đâu, mặc dù mình chưa từng dc đi chơi với gái lần nào, bữa đi ăn sinh nhật nhỏ kia, bồ thằng bạn, thế đeo' nào con nhỏ đó chia tay bạn, và muốn mình làm quen, nhưng có duyên ko phận nên đành ngậm ngùi bỏ nó, nó xinh thuộc hàng tóp ở đất bmt đó, mình ngu ngu đeo' nhận ra, nhưng mà con nhỏ đó cũng coi thằng bạn nó là thú mua vui thôi
 
nick ông này ở trong cctalk có tên là hí thì phải sao lạc vào đây
 
cách nc cũng dâm tặc y hệt trong đó
 
vào box này mình chỉ thích đọc cmt của @anhdung86
vừa thâm thúy mà nó lại hài hài - giải trí vãi ;))
 
Back
Top