Hiệp_Đô_La
Youtube Master Race
- 15/3/12
- 15
- 0
Seriously là chú này thiếu kinh nghiệm.
Con gái cần 1 bờ vai đáng tin cậy chứ ko phải 1 cậu nhút nhát, e dè. Cái thời yêu con trai thư sinh đó qua lâu rồi nhóc con ạ, bây giờ là thời các em thích những cậu con trai có bản lĩnh đàn ông. Có thể bản tính của chú xưa nay thế nên cảm thấy ngại, làm cái gì cũng sợ, đến khi nước đến chân mới nhảy, và đúng như có ng đã nói, mất em đó là chuyện có thể xảy ra ngày mai nếu như chú để 1 thằng nào đến sau mà có khả năng tạo cảm giác cho em nó.
Tết thiếu nhi sắp đến, hãy đến nhà em nó vào buổi sáng, cầm tặng 1 bó hoa hồng với lý do: "Chúc 1 ngày vui ", nhớ nhìn thẳng vào mắt em đó và nói thật chân tình. Cái đó nó thay rất nhiều lời nói khác, thậm chí thay cả câu "anh thích em". Hãy bày tỏ tình cảm 1 cách chân thành, và nếu cần thì hãy nói thật tình cảm của mình với em chứ đừng có vòng vo dò xét. Con gái nó rất thích nghe người khác khen mình cũng như tỏ tình với mình, chú đang ở cái chỗ mà có thể nói tỏ tình bất cứ lúc nào. Đừng có sợ thất bại, vì đàn ông ko bao giờ dc như vậy, nếu hèn nhát như vậy càng chứng tỏ em nó đã đúng khi nói KHÔNG.
Hãy lắng nghe bài hát "If tomorrow never comes" thì sẽ hiểu. Những gì mình ko nói mình có thể sẽ hối hận mãi mãi. Chúc may mắn
Con gái cần 1 bờ vai đáng tin cậy chứ ko phải 1 cậu nhút nhát, e dè. Cái thời yêu con trai thư sinh đó qua lâu rồi nhóc con ạ, bây giờ là thời các em thích những cậu con trai có bản lĩnh đàn ông. Có thể bản tính của chú xưa nay thế nên cảm thấy ngại, làm cái gì cũng sợ, đến khi nước đến chân mới nhảy, và đúng như có ng đã nói, mất em đó là chuyện có thể xảy ra ngày mai nếu như chú để 1 thằng nào đến sau mà có khả năng tạo cảm giác cho em nó.
Tết thiếu nhi sắp đến, hãy đến nhà em nó vào buổi sáng, cầm tặng 1 bó hoa hồng với lý do: "Chúc 1 ngày vui ", nhớ nhìn thẳng vào mắt em đó và nói thật chân tình. Cái đó nó thay rất nhiều lời nói khác, thậm chí thay cả câu "anh thích em". Hãy bày tỏ tình cảm 1 cách chân thành, và nếu cần thì hãy nói thật tình cảm của mình với em chứ đừng có vòng vo dò xét. Con gái nó rất thích nghe người khác khen mình cũng như tỏ tình với mình, chú đang ở cái chỗ mà có thể nói tỏ tình bất cứ lúc nào. Đừng có sợ thất bại, vì đàn ông ko bao giờ dc như vậy, nếu hèn nhát như vậy càng chứng tỏ em nó đã đúng khi nói KHÔNG.
Hãy lắng nghe bài hát "If tomorrow never comes" thì sẽ hiểu. Những gì mình ko nói mình có thể sẽ hối hận mãi mãi. Chúc may mắn


