Coldstream
C O N T R A
- 8/8/08
- 1,856
- 28
Tớ cũng chả mấy khi lui vào box này nhưng nay có việc muốn nhờ anh em tư vấn nên đành vác mặt vào
Chả là năm nay tớ 24 rồi nhưng do thi dh chậm 2 năm để chơi game nên giờ mới học năm cuối. Khi tớ ra trường sẽ mở ra 3 con đường thế này
1: Đi làm báo theo bà chị ruột, chị tớ cũng có địa vị nhất định nên chắc chắn sẽ có việc làm tốt và có tương lai. Bản thân tớ cũng có trình độ và năng lực với công việc này và đã từng làm nó rất tốt 1 thời gian. Có điều khi học năm 1 tớ thích cái nghề này nhưng hiện tại thì tớ chả thích tí nào vì tớ là 1 người thật thà, hiền lành nên nghĩ đi nghĩ lại tớ thấy làm việc này cũng ko ổn
2: Ra trường tớ có thể về quê làm ở phòng địa chính với anh rể tớ vì anh tớ làm trưởng phòng. Việc này tớ cũng chả thích tí nào nhưng khổ 1 cái là tớ thích ở quê vì đường hô hấp hơi kém, không thích hợp với môi trường thành phố ô nhiễm. Tớ không phải là 1 người ham giàu sáng phú quý. Tớ chỉ muốn có 1 cuộc sống an lành, có những niềm vui nho nhỏ cùng vợ con trong cuộc sống nên tớ thấy đây cũng không phải là 1 con đường tệ..
3: Từ ngày bé tớ đã có ước mơ trở thành 1 họa sĩ truyện tranh, thú thực tớ vẽ cũng khá, có khả năng xây dựng kịch bản, tình huống. Bản thân thì từ bé cũng đọc truyện, chơi game, xem phim quá nhiều nên tớ tin là tớ sẽ tạo ra được cái gì đấy để người ta có thể xem được. Từ trước đến h tớ đã viết rất nhiều tiểu phẩm, kịch bản hài cho vùng nên tớ tin là nếu sang Nhật học hành hẳn hoi + đam mê sau này chắc chắn tớ sẽ làm nên chuyện. Hiện nay bạn bè tớ cũng ở bên nhật khá nhiều, giờ tớ sang đấy dù ít dù nhiều thì cũng sẽ nhận được 1 số giúp đỡ nhất định từ bọn nó. Có điều tớ vẫn cảm thấy hơi phưu lưu 1 tí. Tớ thì từ bé đến h chả bao h phải động chân động tay làm cái gì mà sang bên kia chắc chắn sẽ phải làm việc để kiếm sống. Tớ thì tớ vẫn thiên về phương án thứ 3 hơn vì tớ là người có thể từ bỏ tất cả để thực hiện ước mơ của mình. Tuy vậy vì đây là việc có tính quan trọng quyết định cả đời người nên tớ vẫn muốn nghe những lời khuyên đứng từ những khía cạnh khác nhau của anh em
Chả là năm nay tớ 24 rồi nhưng do thi dh chậm 2 năm để chơi game nên giờ mới học năm cuối. Khi tớ ra trường sẽ mở ra 3 con đường thế này
1: Đi làm báo theo bà chị ruột, chị tớ cũng có địa vị nhất định nên chắc chắn sẽ có việc làm tốt và có tương lai. Bản thân tớ cũng có trình độ và năng lực với công việc này và đã từng làm nó rất tốt 1 thời gian. Có điều khi học năm 1 tớ thích cái nghề này nhưng hiện tại thì tớ chả thích tí nào vì tớ là 1 người thật thà, hiền lành nên nghĩ đi nghĩ lại tớ thấy làm việc này cũng ko ổn
2: Ra trường tớ có thể về quê làm ở phòng địa chính với anh rể tớ vì anh tớ làm trưởng phòng. Việc này tớ cũng chả thích tí nào nhưng khổ 1 cái là tớ thích ở quê vì đường hô hấp hơi kém, không thích hợp với môi trường thành phố ô nhiễm. Tớ không phải là 1 người ham giàu sáng phú quý. Tớ chỉ muốn có 1 cuộc sống an lành, có những niềm vui nho nhỏ cùng vợ con trong cuộc sống nên tớ thấy đây cũng không phải là 1 con đường tệ..
3: Từ ngày bé tớ đã có ước mơ trở thành 1 họa sĩ truyện tranh, thú thực tớ vẽ cũng khá, có khả năng xây dựng kịch bản, tình huống. Bản thân thì từ bé cũng đọc truyện, chơi game, xem phim quá nhiều nên tớ tin là tớ sẽ tạo ra được cái gì đấy để người ta có thể xem được. Từ trước đến h tớ đã viết rất nhiều tiểu phẩm, kịch bản hài cho vùng nên tớ tin là nếu sang Nhật học hành hẳn hoi + đam mê sau này chắc chắn tớ sẽ làm nên chuyện. Hiện nay bạn bè tớ cũng ở bên nhật khá nhiều, giờ tớ sang đấy dù ít dù nhiều thì cũng sẽ nhận được 1 số giúp đỡ nhất định từ bọn nó. Có điều tớ vẫn cảm thấy hơi phưu lưu 1 tí. Tớ thì từ bé đến h chả bao h phải động chân động tay làm cái gì mà sang bên kia chắc chắn sẽ phải làm việc để kiếm sống. Tớ thì tớ vẫn thiên về phương án thứ 3 hơn vì tớ là người có thể từ bỏ tất cả để thực hiện ước mơ của mình. Tuy vậy vì đây là việc có tính quan trọng quyết định cả đời người nên tớ vẫn muốn nghe những lời khuyên đứng từ những khía cạnh khác nhau của anh em
.
, hay là bán hàng qua mạng vv......